Giáo xứ Vinh Hương

Dòng Chúa Quan Phòng: Thánh lễ Tuyên khấn vĩnh viễn tại giáo xứ Đức Hạnh

Thứ bảy - 10/12/2016 15:40
- "Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới" (Lc 1, 48)

9 giờ 00 ngày 09.12.2016, tại nhà thờ giáo xứ Đức Hạnh, giáo hạt Đăkmil, Hội dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh dòng Tây Nguyên tổ chức thánh lễ tuyên khấn cho 7 nữ tu, do  Đức cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế.

Đồng tế trong thánh lễ hôm nay có hơn 40 linh mục, quý Bề trên Giám tỉnh các Tỉnh dòng, quý nam nữ tu sĩ và khoảng 1000 giáo dân tham dự gồm quý ân, thân nhân của các khấn sinh cùng bà con trong xứ. Đặc biệt có sự hiện diện của Soeur Marie Ange Mangeot, Tân bề trên Tổng quyền ở Pháp trở về.

Dòng Chúa Quan Phòng Portieux khai sinh vào ngày 14.01.1762, do Á Thánh Gioan Martinnô MOYE, một linh mục người Pháp. Đến ngày 12.01.1876, theo lời yêu cầu của Cha Cordier, Bề Trên địa phận Nam Vang, sáu nữ tu Chúa Quan Phòng (CQP) người Pháp đã đến thành lập trụ sở dòng tại Cù Lao Giêng, thuộc tỉnh An Giang. Ngày 03.03.1930, Hiến Pháp của dòng được Toà thánh chấp nhận và ra sắc lệnh cho chi nhánh dòng tại Việt Nam được sáp nhập vào dòng chính, đồng thời các nữ tu tại Việt Nam được thừa nhận là nữ tu CQP trực thuộc nhà Mẹ Portieux và dòng CQP được hưởng mọi đặc quyền như dòng chính Portieux. Linh đạo của dòng là bốn nhân đức căn bản của cha Á Thánh để lại là Phó thác cho Chúa Quan Phòng, Đơn sơ, Nghèo khó và Bác ái.

Ngày 02.02.1990, Tình dòng Tây Nguyên được thành lập với mục đích phục vụ người nghèo và dấn thân trong các buôn làng. Hiện nay có 16 nữ tu đang phục vụ tại Tỉnh dòng. Vì trụ sở chính chưa được xây dựng, nên hằng năm vào các dịp lễ khấn, Tỉnh dòng thường tổ chức tại các địa phương mà có nhiều khấn sinh. Riêng giáo phận Ban Mê Thuột, đây là lần đầu tiên giáo xứ Đức Hạnh được hân hạnh đón tiếp Tỉnh dòng đến tổ chức thánh lễ tuyên khấn. Một điều đáng vui mừng vì đợt khấn trọn đời này giáo phận Ban Mê Thuột đã có 6 trên 7 khấn sinh:

- Maria Hồ Thị Phương, giáo xứ Tân Hòa
- Têrêxa Cao Thị Hồng Duyên, giáo xứ Tân Hòa
- Maria Cao Thị Hải Yến, giáo xứ Vinh Hòa
- Têrêxa Nguyễn Thị Bích Thùy, giáo xứ Vinh Hòa
- Maria Lê Thị Tốt, giáo xứ Kim Hòa
- Isave Nguyễn Thị Thùy Trâm, giáo xứ Vinh Quang
- Maria Nguyễn Thị Trúc Quyên, giáo xứ Tiên Sơn, giáo phận KonTum
 
Sau khi ổn định đoàn rước từ nhà xứ tiến vào thánh đường, thánh lễ được bắt đầu bằng lời khai mở của Đức giám mục (ĐGM). Ngài bày tỏ niềm vui mừng đối với 7 nữ tu tuyên khấn "Tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các chị luôn thuộc về Ngài, được lớn lên trong tình yêu và trở thành chứng nhân của niềm hy vọng". Đối với gia đình, ĐGM cởi mở "Gia đình đã can đảm và quảng đại dâng con cho Chúa, chắc chắn sẽ được Chúa ban ơn lành hồn xác". Đối với Hội dòng CQP Tỉnh dòng Tây Nguyên "mong được phát triển về mọi mặt và phát triển nhiều hoa trái dâng lên cho Giáo Hội".

Sau Tin Mừng, chị Tập sư giới thiệu các chị em Tuyên khấn với ĐGM, Bề trên Tổng quyền và cộng đoàn. "Này con đây, Chúa đã gọi con", lời thân thưa khao khát hiến dâng đời mình và muốn phó thác cho Chúa quan phòng trong tấm lòng đơn sơ, nghèo khó và bác ái của từng khấn sinh.

Phần giảng lễ qua Lời Chúa (Ga 1, 35-42), thánh Gioan thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và hai môn đệ. "Đây là Chiên Thiên Chúa", thánh Gioan khẳng định Chúa Giêsu là Chiên duy nhất chết thay cho đoàn chiên. Lời giới thiệu này nhắc nhở hai môn đệ về vai trò theo Chúa, là diễn tả sự liên kết giữa giao ước cũ và mới để làm sáng tỏ các mầu nhiệm. ĐGM quảng diễn thêm về đời sống khó nghèo  "Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu", qua thái độ sống nghèo khó, không lệ thuộc về những phương diện vật chất, một sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa của hai môn đệ cũng là của chúng ta, Ngài có ý khuyên bảo đến các chị em khấn trọn đời hôm nay.

Dựa vào bài Tin Mừng, ĐGM nói "Các nữ tu dòng CQP Tỉnh dòng Tây Nguyên cũng đang trên hành trình khám phá Chúa Giêsu và tìm ra ý nghĩa cuộc sống dâng hiến theo linh đạo của dòng, đồng thời cũng khám phá ra niềm vui qua những người nghèo". Riêng với các nữ tu vĩnh khấn, ĐGM mời gọi "Các chị hãy từ bỏ sự tự do và bản năng, hãy đặt những bước chân của mình trên con đường mà Mẹ Maria và các môn đệ đã bước đi. Nhờ đó, chúng con mới có thể khám phá ra khuôn mặt của Chúa trong đời sống khiết tịnh và lòng yêu mến".  Sau cùng, ĐGM chúc các chị em sóng trong bình an và phó thác."Cầu xin Thiên Chúa ban cho cha mẹ, anh chị em của chúng con hiểu được ý nghĩa của đời sống dâng hiến để trong bất cứ hoàn cảnh nào, người thân trong gia đình luôn là những người thông hiểu và nâng đỡ chúng con một cách chân thành", ĐGM kết thúc bài giảng.

Bầu khí trang trọng nhất phải nói đến phần thẩm vấn các thỉnh khấn; sau Kinh cầu các thánh để van nài và củng cố quyết định mà Thiên Chúa đã quan phòng. Trong tay Soeur Bề trên Tổng quyền Marie Ange Mangeot, các khấn sinh lần lượt mạnh dạn nói lên lời khấn ước của mình, quyết định ấy đã được Bề trên nhận lời và vui mừng công bố các chị em từ nay đã trở thành thành viên chính thức của dòng CQP. Tiếp đến, nghi thức làm phép và trao nhẫn giao ước do ĐGM chủ sự và sau cùng là lời chúc bình an để kết thúc lễ nghi Tuyên khấn.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ là tâm tình gởi trao của Bề trên Tổng quyền và của ĐGM, sau đó từng cánh hoa chân thành được dâng kính như là những dấu ấn khó phai trong ngày trọng đại hôm nay vì "Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới" (Lc 1, 48).

Kết thúc thánh lễ, quý cha, quý Bề trên, quý Tân vĩnh khấn và gia đình chụp hình lưu niệm cùng với ĐGM, và sau đó cùng chia sẻ với Tình dòng qua bữa cơm chan hòa Tình Chúa, Tình Người.
 














Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây