Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Phú Riềng - Thánh lễ nhậm chức tân quản xứ tiên khởi.

Thứ năm - 07/09/2017 06:12

Giáo xứ Phú Riềng, giáo hạt Đồng Xoài thực ra đã được thành lập từ những năm đầu của thập niên 50, lúc ấy trực thuộc giáo phận Đà Lạt. Năm 1955, Đức cha Simon Hòa - Nguyễn Văn Hiền đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Đức Viện, linh mục quản xứ tiên khởi. Đến năm 1960, giáo xứ đã tiến hành xây dựng nhà thờ, nhà xứ và cơ sở cho các nữ tu dòng Đaminh Tam Hiệp. Thế nhưng chẳng được bao lâu, ngày 13.06.1965, biến cố đau thương đã xảy đến với giáo xứ non trẻ này, nhà thờ đổ nát vì bom đạn, cha quản xứ Giuse và rất nhiều tín hữu đã thiệt mạng. Và rồi, giáo xứ Phú Riềng đã bị xóa sổ từ đây.

Bẵng đi một thời gian dài, đến năm 1995, trong số di dân từ các nơi đến Phú Riềng lập nghiệp có hơn 130 gia đình Công giáo với khoảng 500 tín hữu, dưới sự chăm sóc mục vụ của cha Phaolô Võ Quốc Ngữ, Phú Riềng được tái lập.

Mãi đến năm 2002, chính quyền cấp phép Phú Riềng chính thức thành lập, nhưng chỉ với cơ cấu là giáo họ. Cũng từ đây mọi sinh hoạt, xây dựng đức tin, cơ sở vật chất dần được ổn định dưới sự tận tình giúp đỡ của cha quản xứ giáo xứ Thuận Lợi, Giuse Vũ Đức Hướng.

Ngày 26.10.2008, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám quản tông tòa Ban Mê Thuột công bố văn thư thành lập giáo xứ Phú Riềng, đồng thời ngài bổ nhiệm cha Giuse Vũ Đức Hướng làm quản nhiệm giáo xứ. Và đến nay số tín hữu lên đến 1.310 người (15 người sắc tộc).

Hôm nay ngày 06.09.2017, niềm vui nở rộ, công gieo trồng và nuôi dưỡng nhờ vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, giáo xứ Phú Riềng hân hoan tổ chức Thánh lễ tạ ơn, nhậm chức tân Quản xứ Tiên khởi của cha Giuse Trịnh Văn Kính.

(Cha Giuse Trịnh Văn Kính sinh ngày 28.09.1975, thụ phong linh mục: 20.10.2010. Ngày 05.12.2010 - 27.06.2014: Phó xứ Quảng Nhiêu. Ngày 27.06.2014 - 06.09.2017: Phó xứ Bù Đăng)

9 giờ 00, thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận chủ tế tại nhà thờ Phú Riềng. Hiệp cùng lời tạ ơn với vị cha chung giáo phận và tín hữu trong xứ, có cha Đaminh Nguyễn Văn Thành, quản hạt Đồng Xoài và 20 linh mục đồng tế.

Thánh lễ nhậm chức tân quản xứ tiên khởi của giáo xứ Phú Riềng hôm nay gồm có nhiều thành phần tham dự: nam nữ tu sĩ, quý chức và các giáo xứ lân cận. Đặc biệt, vì tình yêu mến cha Giuse đã từng phục vụ tại giáo xứ của mình nên tín hữu ở Quảng Nhiêu, Bù Đăng cũng hiện diện khá đông. Ngoài ra còn có ân nhân, thân nhân, quý khách và các cấp chính quyền.

Sau khi đoàn rước tiến vào nhà thờ, Đức giám mục khai mở đầu lễ và giới thiệu nghi thức nhậm chức tân quản xứ.

Đầu tiên cha Đaminh Nguyễn Văn Thành, quản hạt Đồng Xoài nhận Văn thư bổ nhiệm từ Đức giám mục, sau đó ngài công bố và trao lại cho cha tân quản xứ Giuse.

Kế đến, trước Đấng bản quyền, cha tân quản xứ tuyên xưng đức tin tông truyền nói lên sự hiệp nhất của ngài đối với Giáo hội và chính ngài đã được mời gọi phục vụ.

Tiếp đến, Cha quản xứ tiên khởi đặt tay trên sách thánh tuyên thệ.

Sau đó, Cha quản hạt hướng dẫn Cha tân quản xứ qua các nghi thức: Ngồi vào ghế chủ tọa; trao chìa khóa nhà Tạm; ngồi vào tòa giải tội; kéo chuông nhà thờ. Và thánh lễ được bắt đầu với Kinh vinh danh.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng (Lc 4, 38-44), Thiên Chúa loan báo về việc "Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến". Đức Cha Vinh Sơn đưa ra hình ảnh Chúa Giêsu chính là người mục tử, theo như thánh Gioan "Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào". Quả thực, Chúa muốn chứng tỏ, Ngài được Chúa Cha sai đến để chăm sóc đàn chiên lạc; soi sáng, chữa lành những vết thương nơi thân xác và tâm hồn.

Cùng với tâm tình đó, Đức Cha muốn tân linh mục nhậm chức hôm nay phải như người mục tử luôn yêu mến đàn chiên và cần cho đàn chiên. Một mục tử thánh thiện, mục tử luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu để được tràn đầy Thánh Thần. Muốn được như thế, Đức Cha nói"người mục tử phải biết lắng nghe tiếng nói của Chúa, lắng nghe tiếng nói của từng con chiên, biết chăm sóc những con chiên trong đàn chiên của mình".

Kết thúc bài giảng, Đức Cha Vinh Sơn nhắn nhủ với cộng đoàn Phú Riềng là hãy tin, cầu nguyện và cộng tác đắc lực với Cha quản xứ, vì Cha tân quản xứ đã từng mục vụ tại các giáo xứ, nên với kinh nghiệm trên cánh đồng truyền giáo, ngài chắc chắn biết được ơn Chúa tác động và sẽ chia sẻ đời sống đức tin đến với cộng đoàn một cách trọn vẹn như Lời Chúa "Nếu các con yêu mến Thầy, và tuân giữ lời Thầy, thì Thầy sẽ ban Thánh Thần, Đấng an ủi đến cho anh em".

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, vị chủ tịch HĐGX Phú Riềng, 65 tuổi, dáng dấp nhỏ thó nhưng đầy nghị lực, trong vui mừng và cảm động, ông chân tình cảm ơn thật minh bạch và thâm sâu. Đối với Đức Cha "chúng con hết lòng cảm ơn Đức Cha đã thương và đáp ứng nguyện vọng, bổ nhiệm cho chúng con một vị mục tử gặp trực tiếp với đoàn chiên của Người, để con chiên được sống và sống dồi dào". Đối với Cha quản nhiệm Giuse Vũ Đức Hướng"nếu không có Cha quan tâm giúp đỡ, thì chưa chắc hôm nay đã có giáo xứ Phú Riềng. Ví như lời Chúa: (Ta muốn lòng nhân, chứ không cần lễ tế). Quả thực, chúng con chỉ biết nguyện cầu cho Cha. Xin cảm ơn Cha rất nhiều". Còn Cha tân quản xứ, ông nói "kính thưa Cha Giuse Trịnh Văn Kính, tương lai còn ở phía trước, đường về quê trời còn lắm chông gai. Chúng con xem Cha như là hiện thân của Đức Kitô, vị mục tử nhân lành sẽ dẫn lối chúng con đi, cộng đoàn chúng con hứa sẽ kề vai sát cánh và cùng cộng tác với Cha trong mọi hoàn cảnh để xây dựng cộng đoàn đức tin". Rồi những tâm tình đến với Cha hạt trưởng, quý Cha, quý chức, quý khách và cộng đoàn.

Kế đến, tâm tình của ngày nhậm chức của Cha Giuse Trịnh Văn Kính. Sau cùng là huấn từ của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận để kết thúc Thánh lễ tạ ơn, giáo xứ Phú Riềng đón Cha tân quản xứ tiên khởi.









Video - Quang Nguyên thực hiện



 

Mời xem HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây