Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Xuân Hòa - Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Phêrô Hoàng Đức Lợi

Thứ năm - 20/04/2017 10:39
- "Vâng lời Thầy, con xin thả lưới" (Lc 5,5)

Tân linh mục Phêrô Hoàng Đức Lợi sau khi được Đức cha Alexis Shirahama Mitsu, Giám mục giáo phận Hiroshima, Nhật Bản truyền chức linh mục cho ngài vào ngày 20.03.2017 tại nhà thờ Okayama. Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 20.04.2017, Cha trở về quê hương và dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ giáo xứ Xuân Hòa, giáo hạt Đăkmil.

Cùng tháp tùng về dâng lễ tạ ơn với Tân linh mục Phêrô có Đức cha Thomas Aquino Manyo Maeda Tổng giám mục giáo tỉnh Osaka; Đức cha Alexis Shirahama Mitsu, giám mục giáo phận Hiroshima, 6 linh mục, và gần 20 tu sĩ, giáo dân Nhật Bản cũng về Việt Nam hiệp thông với ngài dịp này. Ngoài quý Đức cha, quý cha người Nhật còn có Cha Phêrô Nguyễn Đức Tuyên, quản xứ Xuân Hòa, Cha Giuse Trần Thế Thành, Cha Đaminh Phạm Sĩ Hiện, và 14  linh mục thân thiết hiệp dâng. Đến dự lễ để dâng lời tạ ơn cùng với gia đình, thân tộc của Cha mới còn có nhiều nam nữ tu sĩ, chủng sinh, hơn 1000 giáo dân Xuân Hòa và đông đảo quý khách.

Đầu lễ, đoàn rước từ nhà xứ tiến vào thánh đường trong tiếng kèn đồng rộn vang, với lời dẫn lễ cùng sơ lược tiểu sử của Cha mới và trong bài ca nhập lễ Từ Ngàn Xưa vang lên, khởi đầu một thánh lễ trang trọng và sốt sắng để cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành.

Nói lên lời cảm ơn và đặc biệt thổ lộ niềm vui mừng vì Xuân Hòa được đón nhận người con thứ hai bước lên bàn Thánh, Cha quản xứ Phêrô Nguyễn Đức Tuyên tâm tình "Một niềm vinh dự của giáo xứ được đón Cha trở về quê hương và chúng con rất vui mừng đón chào quý Đức Cha, quý Cha và quý khách đến với giáo xứ Xuân Hòa".

Khai mở thánh lễ đầu tiên tại quê nhà, Tân linh mục Phêrô không khỏi ngậm ngùi và ví mình quá yếu đuối, thấp hèn mà được Chúa cất nhắc lên hàng Tư Tế. Đây cũng nhờ vào tình yêu của Thiên Chúa, và được nhận từ nhiều lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Cha nói "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người... Con trở về đây trước là để tạ ơn Thiên Chúa, kế đến muốn tỏ bày Đạo hiếu và lòng biết ơn đối với gia đình, tổ tiên và bà con".

Sau đoạn Tin Mừng (Lc 17, 11-19), Chúa Giêsu lên tiếng trách cứ "Thế thì chín người kia đâu?Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?". Cha Giuse Nguyễn Đình Ngọc, giáo xứ Đức Hạnh, Phước Long ân cần mời gọi cộng đoàn "Cuộc sống mỗi người có giá trị hay không là biết nhận ra những gì xảy đến trong cuộc đời của mình, không phải tự nhiên mà có, nhưng là do ân ban". Ngài đề cao việc tạ ơn "Tạ ơn là một hành vi của con người, mỗi thánh lễ đều mang tâm tình tạ ơn". Ngài dẫn chứng qua thánh vịnh 92 "Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm..."

Linh mục là người luôn được mời gọi bước lên thập giá để hiến tế đời mình, để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, muốn được như thế, cha giảng lễ nói "Thánh giá có hai chiều: chiều dọc là trở nên gạch nối giữa con người với Thiên Chúa; chiều ngang là gạch nối giữa con người với con người".

Đề đúc kết, cha Giuse nói rõ hơn trách nhiệm của người mục tử theo như lời nhắn nhủ của Đức Phanxicô trong thánh lễ làm phép Dầu năm 2013 tại đền thờ Thánh Phêrô “Tôi yêu cầu anh em hãy là những mục tử mang nặng mùi con chiên của mình”.

Trước khi kết lễ, Cha mới quỳ trước bàn thờ trong khi cộng đoàn đọc kinh cầu cho Tân linh mục. Tiếp đến Tân linh mục trao đến Quý đức cha và cha quản xứ Xuân Lộc bó hoa để tỏ lòng tri ân và kính mến. Đáp lại, quý Đức cha tâm tình với Cha mới và các ngài bày tỏ niềm vui mừng khi được đến đây, đồng thời các ngài cũng ngỏ lời cảm ơn cha quản xứ Phêrô, quý cộng đoàn, đặc biệt gia đình ông bà Cố và gia tộc đã cầu nguyện, nâng đỡ, sinh thành và dưỡng dục Tân linh mục để giáo hội Nhật Bản có được một Mục tử đạo đức, khiêm nhường và năng động.

Thay lời cho giáo dân Xuân Hòa, vị đại diện HĐGX chúc mừng và tặng những bó hoa thành kính đến Cha mới và ông bà Cố. Sau cùng Tân linh mục Phêrô dâng lời cảm tạ và tri ân đến quý Đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, cộng đoàn và quý khách. Đặc biệt, như ngài đã nói khi mở đầu thánh lễ, "Con trở về đây trước là để tạ ơn Thiên Chúa, kế đến muốn tỏ bày Đạo hiếu và lòng biết ơn đối với gia đình, tổ tiên và bà con". Nặng tình với lý do đó, nên cha khó cầm lòng để bày tỏ hết những điều muốn gởi trao đến Đấng sinh thành và các anh chị em trong gia đình lúc này.

Sau khi nhận phép lành cuối lễ, quý Đức cha, quý Cha, quý gia đình thân tộc chụp hình chung với Tân linh mục để ghi lại dấu ấn đầu đời linh mục của ngài. Và rồi cùng ở lại khuôn viên nhà xứ để chung vui bữa tiệc Mừng Tân Linh Mục Phêrô Hoàng Đức Lợi.

"Vâng lời Thầy, con xin thả lưới" (Lc 5,5), câu Tâm niệm Tân linh mục đã chọn. Xin cho cha mãi vững tin cho dù hoàn cảnh nào. Đây là vinh dự và là nền tảng của người Chài Lưới Người.
***

Tân linh mục Phêrô Hoàng Đức Lợi sinh ngày 12.04.1978 tại Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An, thuộc giáo họ Kẻ Tùng, giáo xứ Bùi Ngọa, giáo phận Vinh.
Năm 1990 theo gia đình vào Miền Nam, và sinh sống tại Giáo họ Xuân Bình, giáo xứ Xuân Hòa, Ban Mê Thuột.
Năm 2007 tu học Nhật Bản
Thụ phong linh mục ngày 20.03.2017 tại nhà thờ Okayama, giáo phận Hiroshima và ngài sẽ ở lại mục vụ tại đây.
Được biết, giáo phận Hiroshima có khoảng 20.000 giáo dân, hơn 60 linh mục dòng và triều phục vụ tại 45 giáo xứ.

 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây