Giáo xứ Vinh Hương

Hội Đêm Trăng Rằm giáo xứ Đức Lệ

Thứ sáu - 02/10/2015 05:50


Vào lúc 17g00, Thứ 7 ngày 26 tháng 9 năm 2015 (nhằm ngày 14 tháng 8 Âm lịch). Tại khu vực nhà Đa Năng của Giáo xứ Đức Lệ đã bắt đầu cuộc Rước Đèn Trung Thu. Dẫn đầu đoàn rước là Đội Kèn với bản nhạc “Rước Đèn Trung Thu” theo sau là hơn 800 em thiếu nhi Giáo xứ. Trên tay mỗi em là những chiếc đèn đã được thắp sáng. Với tinh thần hân hoan, phấn khởi nhưng cũng dạt dào tâm tình. Hơn ai hết là các em thiếu nhi, chủ nhân của buổi tối đêm rằm này.
 
Khi bước vào Thánh Đường Giáo xứ, dường như các em còn nuối tiếc, còn muốn được lặp lại thêm một lần nữa. Nhưng khoảng thời gian ấy đã đủ cho các em chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để tham dự Thánh lễ đêm Trung Thu dành riêng cho mình.
 
Thánh lễ kết thúc với tâm tình tạ ơn cùng những ước nguyện đơn sơ của các em thiếu nhi được dâng lên Thiên Chúa thông qua Cha quản xứ và quý Cha khách mời.
 
Sau Thánh Lễ, tại Khu vực nhà Đa Năng. Cha quản xứ Phêrô và Hội đồng Giáo xứ đã tổ chức đêm Hội trăng rằm với chủ đề “Trăng Theo Em Rước Đèn” để đồng hành với niềm vui khôn tả của các em. Trong đêm này, các em được dự hội ẩm thực với sự chuẩn bị cẩn thận các món ăn bởi hội đoàn các bà mẹ, Ban giáo lý, Thanh niên Giáo xứ… với những Phiếu ăn miễn phí trên tay các em thoải mái lựa chọn các món ăn tùy thích.
 
Trong Hội trăng rằm này, không những các em thiếu nhi, giáo dân trong Giáo xứ được tham dự mà còn toàn thể  Lương dân, các Giáo xứ bạn đều là khách mời. Cũng như thiếu nhi trong Giáo xứ, mỗi em tham dự (bất kể Lương hay Giáo), đều được phát những phiếu ăn miễn phí để cùng hòa chung niềm vui. Và được thỏa thuê lựa chọn những món ăn yêu thích của riêng mình. Toàn khu vực nhà Đa Năng Giáo xứ chật kín người. Lúc đỉnh điểm (khoảng 20h tối), số người tham dự lên đến 6000 đến 7000 người.
 
Ngoài Hội ẩm thực miễn phí cho các em thiếu nhi trong và ngoài Giáo xứ. Đêm hội còn có 16 tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, công phu và được sơ duyệt trước đó một ngày để buổi diễn thêm phần thành công. Với Sân khấu rộng hơn 130m2 cùng những bản nhạc cất lên từ một dàn âm thanh tốt, góp phần đưa các tiết mục ấy càng thêm hay, thêm sinh động.
 
Mở màn đêm văn nghệ là tiết mục “Vầng Trăng Chúa Thương” cũng là những tâm tình tha thiết, những ước nguyện đơn sơ nhỏ bé của các em thiếu nhi dâng lên Thiên Chúa.

Sau đó lần lượt những tiết mục hát, múa, nhảy… với sự hướng dẫn của chú Cuội tinh nghịch và Chị Hằng dịu dàng, dễ mến. Kết hợp với những tiết mục văn nghệ đặc sắc là màn Lân đặc biệt của Thanh Niên Giáo xứ dành cho các em thiếu nhi. Những chú Lân như những ký ức, những khát khao và là biểu trưng cho ngày Tết Trung Thu đối với các em thiếu nhi.
 
Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn. Kết thúc Đêm Hội Trăng Rằm những chú Lân, những ông Địa theo sau đã phát những món quà hoàn toàn miễn phí, đầy ý nghĩa cho các em có mặt trong đêm hội. Các em ra về với vẻ đầy nuối tiếc nhưng hòa vào đó là lòng hân hoan, vui sướng đã có một đêm hội thật tuyệt, thật vui.
 
Một đêm hội thành công đối với ban tổ chức, Cha quản xứ Phêrô, Hội Đồng Giáo xứ. Với những sự đóng góp, chung sức của toàn thể các hội đoàn trong Giáo xứ Đức Lệ đã tổ chức một đêm thật đẹp, thật ý nghĩa đem đến niềm vui, niềm hân hoan phấn khởi cho các em thiếu nhi. Hơn thế nữa đêm hội đã chung tay vào mục đích “TRUYỀN GIÁO” trong năm Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ này của Hội Thánh.

Tác giả bài viết: gx Đức Lệ

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây