Giáo xứ Vinh Hương

Khóa Tĩnh Huấn Giới Trẻ Giáo Phận Banmêthuột – 2015

Thứ năm - 18/06/2015 09:58

Khóa Tĩnh Huấn Giới Trẻ Giáo Phận Banmêthuột lần thứ 7 khai mạc vào lúc 8g30 sáng ngày 17.6.2015, tại khuôn viên Nhà thờ Giáo họ Giuse – Giáo xứ Thánh Tâm, Chủ đề: “ĐỨC KITÔ, TIN MỪNG CHO NGƯỜI TRẺ”.

Ngay sau phần khai mạc trang trọng đầy ý nghĩa, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã gặp gỡ chia sẻ trong tâm tình yêu thương của vị Cha Chung đối với giới trẻ trong Giáo phận. Ngài muốn các bạn trẻ có dịp quy tụ lại để cùng nhau khám phá ra cách sống đức tin thích hợp của người trẻ hôm nay.

Đức Cha giải thích ý nghĩa về chủ đề trong bức thư Đức Thánh Cha gửi cho giới trẻ năm nay: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8). Đó là thông điệp mà Đức Thánh Cha muốn ở những người trẻ hôm nay phải trở nên hoàn thiện để là ánh sáng, là muối, là men cho đời. Ngài ao ước qua 2 ngày tĩnh huấn sẽ giúp các bạn trẻ trong Giáo phận có một tâm hồn trong sạch như lời mời gọi của Chúa, xây dựng mối quan hệ với nhau trên nền tảng yêu Chúa và yêu người. (Audio Bài huấn từ).

Buổi chiều, các bạn trẻ có giờ sinh hoạt chung, nói chuyện chuyên đề, xét mình xưng tội và tham dự Thánh lễ do Đức Cha chủ tế. Sau bữa ăn tối, giới trẻ các Giáo hạt giao lưu văn nghệ. Trước giờ nghỉ đêm, đại diện các đơn vị họp tổng kết cuối ngày.

Khởi đầu ngày thứ hai Khóa Tĩnh Huấn, các bạn trẻ thức dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, dành 5 phút cầu nguyện chào một ngày mới trước khi dùng điểm tâm.

Buổi sinh hoạt chung bắt đầu vào lúc 6g30. Trời lúc này bắt đầu có mưa, tuy nhiên, nhiệt huyết tuổi trẻ thắng vượt tất cả. Cách giảng thuyết của Cha Giuse Hoàng Huy Cường, OP, khá mới mẻ đã cuốn hút, đưa các bạn trẻ dõi theo chủ đề “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8), mặc cho trời mưa ngày càng nặng hạt. (Audio Bài giảng huấn 1)

9g30, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ tế Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giới trẻ Banmêthuột, dưới trời mưa tầm tã. Ngài nhớ đến hồi đầu tháng giêng năm 2015, Đức Thánh Cha phải mặc áo mưa để cử hành Thánh lễ tại Philippines dưới trời mưa bão, so ra chúng ta còn may mắn hơn nhiều. Ngài nói, nếu như hôm nay chúng ta có bị mưa ướt một chút cũng là để hiệp thông với Giáo hội toàn cầu, những nơi có những anh chị em Kitô hữu đang phải đổ máu ra để bảo vệ đức tin. (Audio Bài dẫn lễ).

Trong bài giảng lễ, qua Bài Tin Mừng, Đức Cha nói về trái tim yêu thương, về lòng thương xót của Chúa Giêsu và kêu mời các bạn trẻ biết sống hy sinh, tôn trọng phẩm giá của người khác. (Audio Bài giảng lễ).

Trước khi kết lễ, Cha đặc trách Giới trẻ Giáo phận cảm ơn Đức Cha, Cha TĐD, Đức Ông Đa Minh, Cha Giảng huấn, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Chức, Quý Ban ngành và cám ơn tất cả các bạn trẻ đã về tham dự Khóa Tĩnh Huấn. (Audio Bài cám ơn).

Ban tổ chức cũng trao phần thưởng cho một số đơn vị xuất sắc, và trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự 2 ngày Tĩnh huấn vừa qua. Cha TĐD thay lời Đức Giám mục chia sẻ với các bạn trẻ cần sống tích cực, biết trao ban, gieo tình yêu Giêsu cho người khác. (Audio Huấn từ bế mạc). Đó cũng là Lời Sai Đi trước khi Đức Cha ban phép lành cuối lễ.

Sau đó, các đơn vị hạ trại, tổng vệ sinh khu vực, ăn trưa rồi lưu luyến chia tay.

Tạ ơn Chúa. Hai ngày tĩnh huấn đã qua đi với biết bao hồng ân Chúa ban, để lại cho các bạn trẻ niềm vui tin yêu và hạnh phúc ngập tràn.
 








 

Mời xem HÌNH ẢNH
 

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây