Giáo xứ Vinh Hương

Kỷ niệm 20 năm ngày ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản nhận lãnh sứ vụ Linh mục

Thứ hai - 16/09/2013 00:34

Hai mươi năm hồng ân
Tình Chúa xiết bao lạ lùng
Chan chứa muôn trùng con lấy gì mà tạ ơn, mà dâng lên
Con xin dâng Chúa như tấm lòng con như chút tình con
Xin cảm tạ ơn Ngài. Xin cảm tạ ơn Chúa
(Lm. Ân Đức)

Lúc 05g00 sáng nay, ngày 16. 09. 2013, tại nhà nguyện Tòa giám mục Ban Mê Thuột,  ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã dâng thánh lễ kỷ niệm 20 năm ngài lãnh sứ vụ Linh mục (16. 9. 1993 – 16.09. 2013). Tham dự thánh lễ có quí cha TGM, quí Tu sĩ nam nữ, Ứng sinh, lưu trú sinh dòng Lasan, dòng Nữ Vương Hòa Bình, và đông đảo bà con giáo dân.

Mở đầu thánh lễ, ĐGM mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với ngài tạ ơn Chúa đã tín nhiệm gọi chọn ngài trong chức vụ Linh mục để phục vụ Đức Kitô trong sứ mạng bảo toàn kho tàng đức tin. Nhìn lại quãng thời gian qua, ĐGM cảm nhận được tình thương bao la của Chúa đã gìn giữ nâng đỡ ngài suốt 20 năm trung thành với thiên chức Linh mục. Ý thức điều này, ngài xin mọi người cầu nguyện cho ngài vững bước theo Thần Khí đi trọn cuộc hành trình  …

Diễn giải sau Tin Mừng (Lc 7, 1-10), ĐGM nhấn mạnh đến niềm tin của viên đại đội trưởng được Đức Giêsu thán phục : “Tôi nói cho các ông hay : ngay cả trong dân Israel, tôi chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc7,9)… Tuy là một người ngoại giáo, nhưng ông đã xây cất hội đường của người Do Thái và được người Do Thái chấp nhận; nhất là có lòng yêu mến dân chúng kể cả người nô lệ. Mặc dù có đầy đủ uy quyền nhưng ông nhận thấy mình không xứng đáng được Chúa Giêsu đến nhà vì ông rất khâm phục quyền năng và kính trọng Đức Giêsu. Chúng ta cũng cảm ơn viên sỹ quan Đại đội trưởng đã có một câu nói thời danh mà chúng ta thường đọc trước khi rước lễ : “ Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà linh hồn con, nhưng xin Chúa chỉ phán một lời thì linh hồn con sẽ được lành mạnh”.

Một lần nữa, ĐGM xin cộng đoàn cầu nguyện cho ngài có lòng tin và khiêm nhường như viên đại đội trưởng trong bài Phúc Âm hôm nay.

Trước khi ban phép lành, ĐGM cảm ơn tất cả mọi người đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho ngài luôn chuyên cần đảm đương trách nhiệm Chúa đã trao phó.

Đời con là những nốt nhạc thiêng
Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời
Đời con là khúc hát tri ân
Xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa
(Thiên Ân)

Tác giả bài viết: Anh Thư

Nguồn tin: www.gpbanmethuot

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây