Giáo xứ Vinh Hương

Mừng ngân khánh linh mục và lễ quan thầy Đức Cha Giáo Phận

Thứ hai - 24/09/2018 19:01
Sáng Chúa nhật ngày 23.09, vào lúc 10 giờ, các nữ tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình đã chào đón Đức Cha Giáo phận Ban Mê Thuột tại Nhà Mẹ Hội Dòng, để cùng nhau chúc mừng ngân khánh linh mục và quan thầy Đức Cha 2018. Thành phần tham dự hôm nay gồm có Sơ Tổng Phụ Trách, các sơ trong ban Tổng cố vấn, các sơ Phụ trách các cộng đoàn, các sơ hưu dưỡng, gần 50 sơ cộng đoàn nhà mẹ, 29 em Tiền tập và các em Thanh Tuyển dòng Nữ Vương Hòa Bình.
 

Năm nay dịp mừng lễ quan thầy Đức Cha Vinh Sơn Giáo phận Ban Mê Thuột rơi vào gần ngày Tết Trung Thu cổ truyền. Vì vậy, hòa chung trong ngày Tết Trung Thu cổ truyền, mở đầu cho phần chúc mừng lễ Đức cha Giáo phận, các nữ tu vui mừng chào đón bằng đoàn múa lân do đội lân các em Thanh Tuyển thể hiện, với mong ước kính chúc Đức cha dù ở tuổi nào cũng cảm nhận một cách hồn nhiên niềm vui của tuổi thơ.
 

Sau khi đoàn lân chào đón Đức Cha kết thúc, Đức Cha và mọi người cùng nhau vào hội trường nhà Mẹ Hội Dòng để tiếp tục chương trình chúc mừng.
 

Các nhạc công dàn nhạc Tây Nguyên nổi lên rộn rã, hòa trong nền nhạc rất riêng của vùng núi, cùng với những nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên đang tỏa sáng trên từng khuôn mặt các nữ tu khi Đức Cha bước vào Hội trường.

Trong niềm hân hoan đó, chị MC đã trân trọng kính mời Đức Cha an tọa và long trọng giới thiệu lên Đức Cha chương trình chúc mừng. 
 

Sau đó, Sơ Tổng Phụ Trách Hội Dòng kính dâng lên Đức Cha tâm tình chúc mừng. Bài chúc mừng của sơ dành cho Đức Cha thật sâu lắng, sơ đã kể lại dọc dài lịch sử của Đức Cha trong suốt 25 năm linh mục. Cuộc đời của Đức Cha đã phải trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, nhưng cho đến hôm nay Đức Cha vẫn luôn trung thành và hăng say sống đúng với vai trò mục tử của mình cho GP Ban Mê Thuột và cách riêng cho Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình. 
 

Cùng với tâm tình chúc mừng, các nữ tu kính dâng lên Đức cha bó hoa thiêng và món quà của tình con thảo, sâu lắng và lòng tri ân.
 

Tiếp tục chương trình là hợp ca chúc mừng, 25 năm Thiên Ân Linh Mục, trong đó Đức Cha đã dành 9 năm, gần 1/3 tuổi đời linh mục của mình để sống cùng, sống với, sống giữa đoàn chiên Giáo phận trong vai trò mục tử với châm ngôn: Bước Theo Thần Khí. Từ đó, cái nắng, cái gió, giai điệu Tây Nguyên, nhất là mùi chiên đã trở thành một phần đời người mục tử của Đức Cha. Tâm tình và ý nghĩa của hành trình phục vụ đó, các nữ tu đã thể hiện qua Hợp Ca Chúc Mừng Ngân Khánh Linh Mục và lễ quan thầy, do Nt Anna Thùy Trang Dòng Nữ Vương Hòa Bình sáng tác và các nữ tu cùng thể hiện. 

Đối với các nữ tu là những người con của mẹ Giáo Phận, lời quý nhất vẫn là lời từ trái tim của người Cha Giáo Phận. Lời chia sẻ, lời động viên, những lời nhắc nhở yêu thương. Các nữ tu cùng ngồi lắng nghe những tâm tình chia sẻ đơn sơ, chân thành, sâu lắng và thấm đẫm tình của một người cha nhân ái luôn yêu thương nâng đỡ và quan tâm con cái của mình trong Giáo phận Ban Mê Thuột.
 

Để cảm ơn Đức Cha, các nữ tu xin tặng Đức cha 8 câu thơ đơn sơ: 

Chúc Đức Cha, phúc đầy thơm vạn kỷ
Trái trĩu cành, nhân đức mãi vang xa
Tình mục tử luôn ấm nồng tha thiết
Chăm đoàn chiên bằng ân sủng dồi dào

Xin Vinh Sơn vị quan thầy thánh đức
Dắt dìu cha vẹn từng bước thiên ân
Chốn hồng tràn không để bụi lắm chân
Đời mục tử thấm nhuần hương Thần Khí
 

Đức Cha đã chia sẻ những tâm tình sống của Đức Cha và Ngài đã để lại nhiều bài học thiết thực cho các nữ tu:

- Hãy nói lời khích lệ đông viên.

- Niềm xác tín: Tôi có gì đều là do Thiên Chúa ban.

- Soi đời mình trong ánh sáng của Lời Chúa.

- Luôn nhớ mình là một khí cụ thật âm thầm, khiêm tốn để Thiên Chúa được lớn lên.

Và còn rất nhiều bài học khác qua bài chia sẻ của Đức Cha với các nữ tu.

Trong niềm vui của ngày hạnh ngộ, Đức Cha đã đáp lại lòng yêu mến và kính trọng của các nữ tu dành cho mình bằng một bài hát 25 năm linh mục do chính Ngài sáng tác. Ngài đã dùng chiếc đàn guitar vừa đánh vừa hát rất tuyệt vời. Giọng hát của Ngài thật hay và có hồn, tiếng hát của Ngài đọng lại trong tâm trí mọi người sự ái mộ về người cha chung của mình.
 

Chương trình chúc mừng 25 năm linh mục và lễ quan thầy của Đức Cha đã được tiếp tục với tiệc mừng do Ban ẩm thực thuộc Ban kinh tế Hội Dòng phục vụ.

Bữa cơm thân mật thắm đượm tình yêu gia đình đã được Đức Cha làm dấu và khui rượu khai tiệc. 

Tình yêu của người cha kính yêu dành cho con mình không bao giờ kể hết, Ngài đã quan tâm và đi đến từng bàn để thăm hỏi và đem nụ cười hòa bình đến cho tất cả các nữ tu hiện diện trong phòng tiệc.

Buổi chúc mừng ngân khánh linh mục và quan thầy của Đức Cha đã kết trong tình thân gia đình với niềm vui hân hoan tràn ngập trong tâm hồn mỗi người.
 

Chiều ngày 23.09, các em lưu trú Mẫu Tâm và các em Tiền Tập cũng đến cộng đoàn Nhà Mẹ lúc 16g, để cùng chúc mừng Tết Trung Thu sơ Tổng, các sơ Tổng cố vấn, các sơ hưu dưỡng và các sơ trong cộng đoàn Nhà Mẹ. 
 

Đoàn lân Mẫu Tâm thật chuyên nghiệp và nghệ thuật, với những điệu múa và leo trèo đã đem đến cho các sơ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 
 

Tiếp theo đó là đoàn lân các em Tiền Tập với những điệu múa nhí nhảnh dễ thương đã đem đến cho các sơ niềm vui của tuổi thơ.
 

Khi hai đoàn lân cùng nhau nhảy để cảm ơn và chào các sơ thì trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, nhưng các đoàn lân vẫn cố gắng để tạo niềm vui cho mọi người cho đến khi cơn mưa ào như trút nước. Các em cùng nhau vào sinh hoạt ở phòng hội Nhà Mẹ vì trời mưa quá to.
 

Một ngày trôi qua thật nhiều niềm vui, niềm vui của ngày Tết Trung Thu cổ truyền như muốn nhắn gởi đến các nữ tu rằng: Dù tuổi đời có cao đến mấy, nhưng tâm hồn hãy luôn là trẻ thơ, để được Chúa yêu và sống hồn nhiên đơn sơ mỗi ngày trong ơn gọi thánh hiến.
 
BBT  Dòng NVHB
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây