Giáo xứ Vinh Hương

Ngày họp mặt Liên Tu Sĩ giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài

Thứ năm - 15/05/2014 11:32
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Nằm trong chương trình họp mặt liên Tu sĩ lần thứ nhất do Ban tu sĩ giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức. Sau các giáo hạt thuộc tỉnh Đăklăk và Đăknông, sáng ngày 14.05.2014, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản; Cha Phêrô Ngô Anh Tấn, quản hạt Phước Long, quản xứ Long Điền; quý cha, quý sơ trong ban Tu sĩ giáo phận và khoảng 45 tham dự viên là các linh mục, tu sĩ nam nữ tề tựu về hội trường giáo xứ Long Điền để tham dự ngày họp mặt liên tu sĩ của hai giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài.

Một sự trùng hợp thật ý nghĩa, bởi đang trong tuần Chúa nhật Chúa Chiên Lành,  giáo hội luôn luôn đề cao tình yêu cao quý và sự gắn bó mật thiết giữa người mục tử và đàn chiên.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn chúng con luôn biết cùng vị cha chung "bước theo Thần Khí". Xin hoàn thiện nơi tâm hồn chúng con mọi ân huệ và tình yêu của Ngài, để đời sống chúng con trổ sinh thật nhiều hoa trái tốt đẹp như ý Chúa muốn, lời nguyện khai mạc trong ngày họp mặt hôm nay.
 

Cha Phêrô Cao Dương Đình Thời, Bề trên Đan viện Thiên Hòa -  Phó ban Tu sĩ chào mừng và cảm ơn vị Cha chung, ngài nói: Sau 5 năm Đức Cha chăn dẫn đoàn chiên giáo phận,  đã kiến tạo sự hiệp nhất và hiệp thông giữa mọi thành phần dân Chúa, chúng con đã nhận được nhiều sự ưu ái từ Đức Cha, chúng con hứa cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ cùng giúp nhau xây dựng cây cầu liên đới chứ không phí sức xây tường, như ngạn ngữ có câu: "Con người trở nên cô đơn vì trong cuộc đời, thay vì xây những chiếc cầu người ta lại xây những bức tường".
 

Kế đến, Đức giám mục tâm tình: "Đây là một dịp thuận tiện cho các linh mục, tu sĩ nhìn lại quá khứ để cùng tạ ơn Thiên Chúa; nhìn vào hiện tại để thấy được những thuận lợi hay thách đố; hướng về tương lai để cùng nhau canh tân đời sống và xây dựng Giáo Hội theo đường hướng mới". Ngài ước mong mỗi cộng đoàn tu hội luôn canh tân đổi mới để hài hòa trong hành trình theo Chúa. Càng cố gắng giữ luật, người tận hiến càng có những tiêu chuẩn vững chãi để tìm ra phương hướng tối ưu, mong đáp ứng đòi hỏi của thời đại mà không xa rời linh ứng nguyên thủy.
 

Sau đó, cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, dòng Đa Minh hướng dẫn: "Người được thánh hiến trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô".

- Để đạt tới sự vâng phục theo gương Chúa Giêsu, mỗi người phải nhạy bén với thánh ý của Ngài và sẵn sàng phục vụ tha nhân trong tư thế của người tôi tớ để mong phù hợp với mọi thời đại...

- Hấp lực của đồng tiền, của danh vọng thật mãnh liệt. Hãy nhớ lời của Đức giáo hoàng Phanxicô: "cái nghèo của Chúa Giêsu làm cho chúng ta được giàu sang..."

- Chính sự thánh thiện quyết định những thành công của linh mục và tu sĩ nhờ vào lời khấn khiết tịnh...

Tiếp đến là phần thảo luận
 

Đề tài của giáo hạt Phước Long do nữ tu Maria Raphael Phạm Thị Mỹ Hạnh đúc kết
- Quý cha, quý thầy và quý sơ hãy chia sẻ kinh nghiệm sống lời khấn vâng phục? Ai phải vâng phục ai?
- Tại sao tinh thần khó nghèo và sống khó nghèo lại là mối phúc? Chúng ta cần sống lời khấn này như thế nào?
 

Đề tài giáo hạt Đồng Xoài do cha  Vinh Sơn Đỗ Cao Đạt, cộng đoàn Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Phước Tín đúc kết
- Tại sao chúng ta khấn khiết tịnh? Quý cha, quý thầy và quý sơ hãy chia sẻ những cách thức giúp nhau sống khiết tịnh.
- Chúng ta cần trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê su như thế nào? Quý cha, quý thầy và quý sơ hãy chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của bản thân.

11 giờ 15', thánh lễ tạ ơn do Đức giám mục cử hành cùng với 12 linh mục đồng tế với Ngài tại nhà thờ Long Điền.
 

Trong bài giảng lễ, Đức giám mục đề cao thánh Matthia tông đồ, ngài luôn trung tín trong tình yêu tự hiến, ngài không có địa vị gì nhưng đã mang một sứ mệnh đặc biệt thay thế Iscariốt, nhưng nhất là sứ mệnh tông đồ sau cùng! Bởi vậy, trong đời sống thánh hiến việc khó hay dễ, muốn hay không là do chính mình. Khi Thiên Chúa kêu mời, ta khó lòng cự lại. Đó mới là mầu nhiệm trong ơn goi thánh hiến.

Trước lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -  Trưởng ban Tu sĩ giáo phận ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý sơ và toàn thể Tu sĩ nam nữ, cùng dâng lên Đức Cha bó hoa biết ơn và quý mến.
 

13 giờ 00, sau bữa cơm gia đình, cha con và anh chị em chào tạm biệt nhau, và hứa hẹn lần họp mặt lần thứ hai đông hơn, vui hơn và đặc biệt ý nghĩa hơn. Chắc chắn lúc ra về, mỗi tham dự viên thầm hứa sẽ làm lợi thêm nhiều nén bạc khác mà Chúa đã gởi trao.
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây