Giáo xứ Vinh Hương

Ngày tĩnh huấn giáo lý viên hai giáo hạt Dakmil và Gia Nghĩa

Thứ bảy - 04/06/2016 05:35


Ngày 03/06/2016, hơn 1000 giáo lý viên hai giáo hạt Dakmil và Gia Nghĩa tham dự ngày tĩnh huấn và hành hương năm thánh Lòng Thương Xót với chủ đề "Giáo Lý Viên Sống Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót" tại đồi Thánh Tâm thuộc giáo xứ Xã Đoài, hạt Dakmil.

Cùng đồng hành với giáo lý viên có cha tổng đại diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, cha trưởng ban giáo lý giáo phận BMT Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, các cha trưởng, phó ban giáo lý đức tin hai giáo hạt Dakmil và Gia Nghĩa cùng quí cha quản xứ, phó quản xứ và quí tu sĩ nam nữ.

Cơn mưa chiều hôm trước đã xua tan nóng bức ngày hè, nên từ sáng sớm, tham dự viên đã có mặt khá đông đủ, khiến công việc tổ chức bớt phần tất bật nhưng đủ đầy chu đáo, nhờ sự cộng tác đắc lực của các hội đoàn và các ban chuyên môn giáo xứ Xã Đoài.

08g30: Ngày hành hương được khởi đầu bằng nghi thức Tiến Vào Cửa Thánh do cha trưởng ban giáo lý giáo phận chủ sự. "Cuộc rước biểu thị cuộc lữ hành của Hội Thánh, và là điểm thực hành có một ý nghĩa đặc biệt trong năm thánh, vì nó tượng trưng cho cuộc đời mỗi người chúng ta nơi trần thế, là cuộc hành hương đến với Chúa Kitô" vì chính Ngài là "cửa duy nhất mọi người phải đi qua để được cứu độ và đến với Chúa Cha". Đoàn rước tiến vào trước lễ đài Chúa Thương Xót trong tiếng nhạc của ban kèn giáo xứ Đức Lệ.

09g00: Cộng đoàn giáo lý viên học tập chủ đề "Giáo Lý Viên, Chứng Tá Lòng Thương Xót" do cha trưởng ban giao lý đức tin Gioan Baotixita hướng dẫn. Đoạn Tin Mừng Luca mở đầu giúp mọi người nhận thức hơn về sứ vụ của mình, "vì anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy". Bằng phương pháp sinh động và dí dỏm, cha giảng viên nêu rõ những điểm yếu của giáo lý viên trong sứ vụ khó khăn này, từ đó dẫn vào hành động thiết thực để xứng đáng là chứng tá của Lòng Thương Xót Chúa. Cha kết luận: giáo lý viên cần biết cảm thông và nêu gương sáng với các em. Muốn làm chứng tá thật sự, "giáo lý viên phải dạy bằng trái tim" "nếu không có lòng yêu mến thiếu nhi thì không thể dạy giáo lý", để lòng thương xót hiện hữu cách "sinh động, hữu hình và đạt đến tột đỉnh" như lòng thương xót của Chúa Cha hiện hữu nơi Đức Giêsu Nazarét. Sau đó cha giảng huấn giải đáp một số thắc mắc của giáo lý viên.

Từ 10g30: Sinh hoạt

11g30: Cơm trưa. Sau đó, các tiết mục văn nghệ bỏ túi được các giáo xứ chuẩn bị trước và trình diễn để mọi người cùng nạp thêm năng lượng tinh thần chuẩn bị cho buổi làm việc chiều.

13g30: Cha tổng đại diện Stêphanô hướng dẫn giáo lý viên tìm hiểu chủ đề "Những Con Người Trẻ, Hãy Làm Chủ Chính Mình".

Cha mở đầu: "Thiên Chúa là Đấng ban cho ta hiện hữu và sống động trong tư cách riêng của mình và cha mẹ đã góp phần đưa chúng ta vào đời". Chúng ta liên đới với nhau tuỳ hoàn cảnh, nhưng giáo lý viên có riêng "đời người để hoàn thành sứ mạng thiêng liêng mang tính chất tinh thần, thần linh. Chúa trao cho mỗi người làm chủ chính mình".

Bằng phương pháp đối thoại hoà đồng, gần như hoà mình với cộng đoàn giáo lý viên là con cái, là cộng sự thân thiết từ lúc ngài còn đảm nhiệm chức vụ trưởng ban giáo lý đức tin giáo phận, cha gợi ý và giúp giáo lý viên hiểu rõ thế nào là "làm chủ chính mình", thể nào là "sống trung thực" và biết "xây dựng tình yêu thương, biết tha thứ". Dẫn chứng danh nhân, cha nhấn mạnh "tự chủ, tha thứ là vũ khí của kẻ mạnh", bởi thế, trước hết cần "tu thân" sau đó mới "trị quốc""bình thiên hạ". Cha giảng huấn dẫn vào đỉnh điểm của đức tính tự chủ và lòng thứ tha chính là Thiên Chúa, bởi lẽ Thiên Chúa là tình yêu: "Thiên Chúa, Đấng là sức mạnh của sự tha thứ". Lòng thương xót Chúa chữa lành những vết thương và giáo lý viên ít nhiều phải là chứng nhân của lòng thương xót Chúa, "ít nhiều các bạn cũng làm chứng điều đó", cha chỉ rõ.

Cuối cùng, cha kết luận: Cho dù tham gia bất cứ hội đoàn nào, hội đoàn đạo đức, xã hội hoặc giáo lý viên, cũng cần "luôn thể hiện một nhân cách của lòng xót thương, biết tha thứ" dù cho có lúc phải đứng trước bao nhiêu nghịch cảnh và khó khăn vì "tha thứ là hương thơm mà bông hoa tím toả ngát trên gót chân đã giẫm đạp nó".

Từ 14g45: Hoà giải. Cha trưởng ban giáo lý hạt Gia Nghĩa Giuse Trần Văn Roãn gợi ý xét mình 
cho cộng đoàn trước khi xưng tội. Rất đông giáo lý viên lãnh bí tích hoà giải nơi các toà giải tội được đặt tại 6 điểm trong khuôn viên hành hương.

16g00: Thánh lễ đồng tế hôm nay do cha tổng đại diện Stêphanô chủ tế và các cha đồng hành cùng đồng tế. Ngoài hơn 1000 giáo lý viên, cộng đoàn phụng vụ còn có thêm rất đông giáo dân thuộc giáo xứ Xã Đoài và các giáo xứ lân cận cùng tham dự vì đây là lịch trình hàng tuần của giáo xứ sở tại.

Chia sẻ sau trình thuật Tin Mừng Luca hôm nay, cha Gian Baotixita đề cập đến đối tượng và chứng nhân của lòng thương xót. Mọi người đều là tội nhân, là chiên lạc, là đối tượng tìm kiếm của Chúa Giêsu. Mỗi chúng ta đều ít nhiều mang bản chất của một pharisiêu. Thái độ của Chúa đối với người phụ nữ tội lỗi là thái độ cảm thông tha thứ và ánh mắt nhìn những người Pharisiêu là ánh mắt cảnh tỉnh. Là chứng nhân của Lòng Thương Xót, chúng ta phải xác định chính mình là người cần đến lòng thương xót của Chúa hơn ai hết, khi đó chúng ta mới thực sự thi hành sứ vụ trong bác ái yêu thương. Giáo lý viên muốn hoàn thành sứ vụ phải thực tâm yêu thương các em, vì "không có lòng thương xót, chúng ta không thể hoàn thành việc giảng dạy, hơn thế, giáo lý viên không chỉ giảng dạy mà còn là chứng nhân. Sống trước, dạy sau".

Cha chỉ rõ "sống Năm Thánh Lòng Thương Xót thì trước hết chúng ta phải trở nên đối tượng của Lòng Thương Xót, nghĩa là biết mình cần Chúa xót thương, bởi lẽ khi ý thức được mình là tội nhân, chúng ta không bao giờ lên án người khác. Thứ hai, sống Năm Thánh Lòng Thương Xót thì lời nói của chúng ta phải là lời yêu thương, ánh mắt biết cảm thông, đôi tay bác ái, bước chân chúng ta phải là bước chân của người tìm con chiên lạc".

Cuối cùng, cha kết luận: "Giáo lý viên làm chứng nhân không bằng đầu môi chót lưỡi mà bằng đôi tay phục vụ, bằng con người dấn thân và bằng cuộc sống yêu thương".

Sau thánh lễ, cha trưởng ban giáo lý hạt Dakmil Phêrô Cao Tiến Hà ngỏ lời cảm ơn Cha tổng đại diện, cha trưởng ban giáo lý đức tin giáo phận, cha quản hạt Dakmil và quí cha, quí tu sĩ đã đồng hành cùng giáo lý viên trong ngày tĩnh huấn hôm nay. Đặc biệt, cha bày tỏ lòng biết ơn đến cha quản xứ, hội đồng giáo xứ và các hội đoàn, các ban ngành của giáo xứ Xã Đoài đã tận tình giúp đỡ cho ngày tĩnh huấn của giáo lý viên hôm nay.

Niềm tri ân sâu sắc của giáo lý viên hai giáo hạt Dakmil và Gia Nghĩa kết thành những bó hoa tươi dâng lên cha tổng đại diện, cha trưởng ban giáo lý đức tin và cha quản xứ Xã Đoài.

Cơn mưa tưởng chừng đã đe doạ bầu khí phụng vụ trang nghiêm của thánh lễ từ lúc 16g15, bất chợt đổ xuống lúc 18g30 khi mọi sự đã hoàn tất và trả lại không gian thoáng đãng vốn có của đồi Thánh Tâm giáo xứ Xã Đoài.

Mưa hồng ân. Mưa của Lòng Thương Xót.

 


Mở đầu



Tiến vào Cửa Thánh



"Giáo lý viên, chứng tá Lòng Thương Xót"



Sinh hoạt



"Hỡi những con người trẻ, hãy làm chủ chính mình"



Thánh lễ



Lời tri ân
 
Album ảnh

 

Tác giả bài viết: Huuchanh - Ảnh Huuchanh, Petrus Hiên

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây