Giáo xứ Vinh Hương

Nghi thức bế mạc Năm Đức Tin tại các Giáo xứ trong GP. Banmêthuột

Thứ ba - 05/11/2013 17:26

NGHI THỨC BẾ MẠC NĂM ĐỨC TIN
Tại các Giáo xứ trong GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
Ngày  Chúa Nhật 17-11-2013 – Kính trọng  thể
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

I. KHUNG CẢNH:
1. Không gian : Nếu có  thể  được, nên cử hành ở  Lễ Đài bên ngòai Nhà thờ Giáo xứ (trước  tiền sảnh nhà thờ hay  ở nơi thích hợp gần nhà thờ và có đủ chỗ qui tụ đông đảo giáo dân). Nơi đây được bài trí cách đặc biệt  -với Logo, biểu ngữ về Năm Đức Tin“Tôi  biết tôi tin vào ai” (2Tm 1,12); -với  tượng  hoặc ảnh  các Thánh Tử Đạo VN  , và các trang  trí khác như HOA, CÂY CẢNH…xứng  hợp, trang trọng.

2. Thời gian : Tùy hoàn cảnh của mỗi giáo xứ mà lựa chọn thời điểm cử hành NGHI THỨC BẾ MẠC vào giờ thuận tiện nhất trong buổi sáng Chúa Nhật để có thể  qui tụ gần như đông đủ mọi thành  phần giáo dân trong Xứ (và như thế  có  thể  bớt  đi một  số  thánh lễ theo  thường lệ  của  ngày Chúa Nhật). Nghi thức Bế mạc này  chỉ nên cử hành MỘT LẦN trong thánh lễ chính của  Giáo xứ để làm nổi bật lên hình ảnh HỢP NHẤT-HIỆP THÔNG của Giáo Hội.

II. DIỄN TIẾN NGHI THỨC BẾ MẠC:  (Sau khi Cộng đòan tập trung ổn định)        

      1.–CUỘC RƯỚC biểu  dương Đức Tin và tượng trưng Hành Trình Đức Tin  của Dân Chúa: [ trong tiếng Chuông, Kèn, Đàn, Cồng  chiêng… nếu  có]
- Đòan rước gồm Đại Diện các  thành phần Dân Chúa (xuất phát từ bên trong Nhà Thờ  hoặc một  địa  điểm thích  hợp thuộc khuôn  viên Nhà Xứ ) long trọng tiến vào nơi cử hành trong bài ca về  ĐỨC TIN.
- Thứ tự đoàn rước:  1/-Hương  lửa, 2/-Thánh giá và đèn hầu , 3/-Nến Phục Sinh, 4/- Kiệu Xương  Thánh (nếu có) 5/-Tượng hoặc Ảnh các Thánh Tử Đạo VN 6/ -Một  số  đại  diện  anh  chị em Dân  tộc (nếu  có); 7/ -Ban Chấp hành các Ban Nghành Đoàn Thể và các Giáo Họ; 8/-Ban Thường Vụ HĐGX ; 9/-Quý Tu  sĩ  ;10/-Quý Thầy,…;11/- các Lễ Sinh ; 12/các Thừa Tác Viên Thánh Thể ;13/Lm đồng  tế và Chủ Tế. (mặc  áo  Lễ Trọng  màu  đỏ) .
- Cung bái Xương Thánh lần 1 : (Khi đến trước Lễ Đài Thánh giá đèn hầu , bình hương lửa vào trong, toán Di Ảnh và Xương Thánh tiến lên Lễ Đài, quay xuống cộng đoàn, đoàn rước còn lại đứng thẳng hàng phía dưới.
- Lời dẫn : Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, gương hy sinh anh dũng của Các Ngài là chứng tá tuyệt vời về tình yêu Thiên Chúa và trung thành với Giáo Hội. Xin Các Ngài thương giúp chúng con hôm nay hăng hái, can đảm và bền tâm bước đi trên con đường Tin Cậy Mến. Chúng con xin kính dâng về Các Ngài tâm tình hiếu thảo mến yêu.
-  Đổ 3 tiếng chiêng, 3 tiếng trống. Tất cả bái 1 bái.
-  Cung bái xương thánh lần 2 : (Đặt Xương Thánh và Di Anh trước bàn thờ. Đoàn rước tới chỗ  dành  riêng. Chủ tế tiến lên bỏ hương và xông hương, đoạn tiến về ghế Chủ tế. )
-  Lời dẫn : Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Các Ngài chính là những hạt lúa mì rơi xuống đất đã mục nát đi và hôm nay trỗ sinh muôn hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước nầy. Giờ đây, chúng con xin thành kính dâng lên Các Ngài những tâm tình tri ân cảm mến của chúng con

-  Bái hương (3 lần theo 3 lần chiêng trống).
      2.Lm Chủ tế: làm dấu  +, chào chúc “Nguyện xin  ân sủng của ĐGK Chúa chúng ta…ở cùng anh chị em”.  CĐ : Và ở cùng Cha.
       3.Hát kinh Chúa Thánh Thần
      4.Lm Chủ tế:Công bố bế mạc  Năm Đức Tin  (bằng những  lời  sau  đây hoặc  tương  tự):

Kính  thưa Cộng Đoàn,
      Với  việc  ban hành tự sắc « Cánh Cửa Đức Tin » (Porta Fidei) ngày 11/10/2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố Năm Đức Tin cho toàn thể Giáo Hội Công giáo, bắt đầu từ ngày 11/10/2012 và sẽ kết thúc vào đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 24/11/2013. Đây là  cơ  hội thích  hợp  để tái khám phá hành trình đức tin hầu luôn làm nổi bật niềm vui và niềm hưng phấn mới của việc gặp gỡ Đức Kitô » nhờ  được  nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bánh Hằng Sống(x.PF số 2 - 3). Đức Thánh Cha cũng mời gọi : « Tái khám phá nội dung đức tin được tuyên xưng, được cử hành, được thể hiện qua đời sống và cầu nguyện, và suy tư về chính việc làm của lòng tin, đó là nhiệm vụ mỗi tín hữu phải thực hiện, nhất là trong Năm Đức Tin này. »(PF,số 8). Hôm nay,  theo  chỉ  thị  của Đức Giám Mục Giáo Phận, NĂM ĐỨC TIN được Bế Mạc tại  các  Giáo  xứ trong  toàn Giáo Phận Banmêthuột nhân  ngày Chúa Nhật 17-11-2013 – Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM,  Bổn  Mạng  của Giáo Phận. Trong năm  qua, chúng ta  đã thu  hoạch  được nhiều hoa trái  thiêng  liêng nhờ tích  cực  học  hỏi và nỗ  lực  canh tân đời  sống  Đức Tin. Các cử hành  phụng vụ,  các  khóa  Tĩnh Huấn,  các  cuộc hành  hương và nhiều  sinh  hoạt mục  vụ  phong  phú khác dành  cho các  giới,  các  đoàn  thể  ở cấp  giáo phận  cũng như  giáo  xứ đã  giúp  cho  đức tin  của  mỗi người được  thanh  luyện, củng  cố và  đổi mới. Chúng ta  vui mừng  tạ ơn Chúa khi  Năm Đức Tin  khép lại để mở ra một  cuộc hành trình mới bằng “nỗ lực “Tân Phúc–Âm-hóa để  thông truyền  đức  tin Kitô  giáo” theo  định  hướng  của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua Thư Chung  gửi Cộng Đồng Dân Chúa ngày  10-10 -2013: “ Công  cuộc Tân Phúc-Âm-hóa đòi  duyệt  lại  toàn  bộ các  sinh  hoạt mục  vụ ở tất cả  mọi  phương  diện, nghĩa  là phải  thực  hiện cuộc hoán  cải từ trong  tâm thức đến định  hướng và phương  pháp khi làm mục  vụ (Thư Chung, 4) Dựa trên  định  hướng căn bản này,  các Giám mục mời  gọi  chúng ta hãy  cùng với các  Ngài thực  hiện kế  hoạch mục  vụ kéo  dài  3 năm (2014-2016) :

-Năm 2014: Phúc-Âm-hóa  đời  sống  gia  đình ;
-Năm 2015: Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và các  cộng  đoàn;
-Năm 2016: Phúc-Âm-hóa đời sống  xã  hội. (x. Thư Chung.4).

“Trong năm  2014 sắp  tới,  chúng ta hãy  cùng nhau  Phúc-Âm-hóa đời  sống  gia  đình và  thúc  đẩy  gia  đình tham  gia  tích  cực vào  sứ  vụ loan báo  Tin Mừng (…). Để  thưc hiện những  mục  tiêu trên, anh  chị  em hãy xây  dựng  gia  đình mình thành  một  cộng  đoàn cầu nguyện,  sống  tình yêu  hợp nhất  thủy  chung, phục  vụ  sự sống và hăng  say loan báo Tin Mừng”. (x. Thư Chung,5-6)
         Giờ đây, xin kính mời cộng đoàn tiếp tục hiệp thông trong  Nghi  thức Bế mạc Năm Đức Tin :

       5.Hát bài ca NĂM ĐỨC  TIN : “LẠY CHÚA, CON TIN!”  (Nguyễn Duy)
       6.Đọc Kinh Năm Đức Tin.

III.CỬ HÀNH THÁNH LỄ (ngay tại Lễ Đài hoặc trong Nhà thờ). 
      1. Hát Ca nhập lễ
      2.Lm Chủ Tế hôn Bàn thờ rồi  khởi đầu ngay vào  thánh lễ bằng  Lời Dẫn Nhập vắn gọn để liên kết ý nghĩa cử  hành Bế Mạc Năm Đức Tin với tinh thần của Chúa Nhật kính trọng  thể  các Thánh Tử Đạo VN (hoặc bằng những  lời  sau  đây:
        .Kính  thưa  Cộng Đoàn, Trong năm nay, khi Hội Thánh tại Việt Nam kỷ niệm  25 năm tuyên  phong 117  chứng nhân đức  tin (19/06/1988 -  19/06/2013), là những hoa trái thánh  thiện của  công  cuộc Phúc-Âm-hóa, chúng ta hãy  trân trọng di  sản  đức  tin mà các Ngài đã truyền  lại cho  chúng ta  bằng máu  và nước mắt để mỗi người  quyết tâm  thăng  tiến Đức Tin trong  cuộc  sống  của mình và làm  cho  đức  tin  của tổ  tiên vẫn  tiếp  tục lan truyền sang  thế hệ  tương lai. Giờ đây,trong  tâm  tình  tạ ơn Chúa khi  bế mạc Năm Đức Tin, Cộng  đoàn  chúng  ta hãy hát  lên bài ca Tôn  vinh Danh Chúa để  khởi  đầu  Thánh  lễ  .
       (*bỏ  Nghi thức sám hối  đầu lễ,  *xướng  Kinh Vinh Danh)
       10.  Lời nguyện Nhập lễ 

    A. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

1. Lời dẫn vào các bài đọc
- Dẫn vào bài đọc 1: 2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29
Bài trích sách Macabê sau đây mô tả cảnh tử đạo của một gia đình gồm 7 anh em. Đáng khâm phục nhất là bà mẹ; một lòng trông cậy tin tưởng nơi Đức Chúa, Bà đã can đảm chứng kiến lần lượt cái chết của bảy người con vì đức tin.

BÀI ĐỌC I: 2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29
Bài trích sách Macabêô quyển thứ hai.
1 Trong những ngày ấy, bảy anh em bị bắt cùng với thân mẫu,
và thừa lệnh nhà vua, người ta dùng gậy và roi gân bò đánh đập họ,
bắt buộc họ ăn thịt heo mà luật đã cấm.
20 Đặc biệt là bà mẹ đáng ca tụng và ghi nhớ : chỉ trong một ngày,
bà chứng kiến bảy con mình chết, bà vui lòng chịu đựng
và trông cậy vào Thiên Chúa.
21 Bà đầy khôn ngoan, dùng tiếng của cha ông, can đảm khuyên bảo từng đứa con;
bà dùng sự hăng say nam nhân mà nâng đỡ tâm hồn phụ nữ của bà,
bà nói với các con : 22"Mẹ không biết các con đã thành hình trong lòng mẹ ra sao,
vì không phải mẹ ban cho các con tinh thần, linh hồn và sự sống;
cũng không phải mẹ sắp đặt các chi thể cho mỗi con,
nhưng là Đấng Sáng Tạo vũ trụ.
23. Người đã dựng nên loài người, và sáng tạo mọi sự với lòng nhân hậu,
Người sẽ trả lại cho các con tinh thần và sự sống,
vì giờ đây các con coi rẻ mạng sống các con để bảo vệ luật pháp của Người".
27b Bà còn dùng tiếng của cha ông mà nói rằng :
"Hỡi con, hãy thương mẹ đã cưu mang con chín tháng trong dạ,
đã cho con bú sữa trong ba năm,
đã nuôi dưỡng và dẫn dắt con cho tới tuổi nầy.
28 Con ơi, mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và tất cả mọi sự trong đó,
Con biết rằng Thiên Chúa đã tác tạo những vật đó và loài người từ hư vô,
29 nên con đừng sợ tên lý hình nầy, một hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con
và hãy nhận lãnh cái chết, để nhờ lòng lân tuất của Chúa,
mẹ sẽ gặp con cùng với các anh con".
Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 123, 2-3, 4-5, 7b-8
   hoặc Tv 30, 3cd 4, 6ab và 7b, 8a,  17 và 21ab
- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,31b-39
Trong thư gửi giáo đoàn Rôma, thánh Phaolô xác tín rằng: bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa. Kính mời cộng đoàn lắng nghe.

BÀI ĐỌC 2: Rm 8,31b-39
Bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma.
31b Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta
thì ai có thể chống lại chúng ta?
32 Người không dung tha chính Con mình,
Nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta,
há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao ?
Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn, chính Chúa là Đấng làm cho nên công chính.
Ai sẽ kết án Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại,
đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta.
35 Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được ?
Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao ? 36 Như có lời chép rằng:
”Vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị như con chiên đem đi giết”.
37 Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy,
vì Đấng đã yêu thương chúng ta.
38 Tôi tin chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý,
tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai hoặc sức mạnh,
39 dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác,
cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa
trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Mt 5,10
All. All Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. All
Hoặc: 1 Pr 4,14:
All. All Nếu anh em bị xỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. All

TIN MỪNG: Mt 10, 17-22
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng :
"Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì :
vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".

Đó là Lời Chúa

   Sau BÀI GIẢNG
   1.TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN : Cộng  Đoàn  cầm nến sáng trong tay (nếu  có thể) và Tuyên xưng  theo công  thức 2 của  SLR. t. 300-301 (thay  vì  chỉ  đọc hoặc  hát KINH TIN KÍNH như thường lệ,) và Lời  nguyện  tín  hữu.

  2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU :
     Cha Chủ tế: Kết thúc Năm Đức Tin, hiệp thông với Hội Thánh hoàn vũ, chúng ta trân trọng di sản đức tin mà các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã truyền lại cho chúng ta bằng máu và nước mắt; và nhờ lời các Ngài chuyên cầu, chúng ta thành tâm dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và những lời nguyện xin:

1. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam hy sinh mạng sống làm chứng đức tin. Xin Chúa cho toàn thể Hội Thánh, cách riêng cho Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Giám Mục Vinh Sơn,  các linh mục và tu sĩ nam nữ, luôn sẵn sàng phục vụ Tin Mừng; dù gặp thử thách gian nan, vẫn luôn trung thành với Giáo Hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã can đảm vác thập giá theo Đức Kitô. Xin Chúa cho các Kitô hữu luôn can đảm sống đức tin trong gia đình cũng như xã hội, trở nên chứng nhân của Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh, góp phần thi hành sứ mệnh “Tân Phúc Âm hóa” để thông truyền đức tin Kitô giáo”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Các Thánh Tử Đạo  Việt Nam đã chấp nhận trở nên những hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Xin Chúa cho các gia đình Công Giáo Việt Nam quyết tâm thi hành thư chung của Hội Đồng Giám Mục, để nỗ lực Phúc Âm hóa đời  sống gia  đình. Bởi vì việc canh tân Hội Thánh bắt đầu từ mỗi gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những người đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa trao, là sống và làm chứng cho Tin Mừng. Xin Chúa ban ơn trợ giúp,  để chúng ta  biết noi  gương các Ngài mà  hiên ngang  sống Đức Tin cha ông đã truyền lại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. Hiệp ý với Cha Chủ tế và Cộng Đoàn, mỗi người chúng ta xin dâng lên Chúa những ý nguyện riêng trong thinh lặng giây lát…… Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  Cha Chủ tếLạy Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu,
Chúng con tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin vô cùng quý báu Chúa đã rộng ban cho chúng con. Là con cháu các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, chúng con tha thiết xin Chúa cho chúng con biết noi gương các ngài: sẵn lòng sống chết vì Chúa, hiên ngang sống đức tin cha ông đã truyền lại, để làm chứng và thông truyền đức tin Kitô trên khắp quê hương Việt Nam.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

   B. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

1. DÂNG LỄ VẬT
        Bố trí 7 người dâng lễ vật.
Thứ tự các lễ vật lên dâng :  Bánh + Rượu – 2 nến – Hoa + Quả – Tàu hương.

 LỜI DẪN DÂNG LỄ VẬT
(Dạo đàn nhẹ)
Giờ đây, đại diện toàn thể cộng đoàn dân Chúa, hiệp ý với Đức Cha chủ tế, bày tỏ tâm tình Tri ân và Cảm tạ Thiên Chúa về Hồng ân Năm Đức tin, qua việc kính dâng lên Chúa Cha nhân từ, lễ vật mọn hèn từ hoa màu ruộng đất, biểu trưng toàn bộ cuộc sống hằng ngày của gia đình Giáo phận Banmêthuột, trong ngày Bế mạc Năm Đức Tin này.

Ca đoàn hát dâng lễ. Khi đoàn dâng lễ vật tới cung thánh, Ca đoàn tạm ngừng hát, đọc lời dẫn sau đây

RƯỢU NỒNG, BÁNH TRẮNG con dâng
Kết thành CỦA LỄ  TRI ÂN lên Người.

Dâng Cha NẾN SÁNG soi đường
ĐỨC TIN dẫn lối đời thường chứng nhân.

Dâng Cha HOA TRÁI ĐỨC TIN
HÀNH TRÌNH SỨ VỤ trung kiên theo Người.

HƯƠNG TRẦM thơm ngát tỏa bay
Dâng LỜI CẢM TẠ mỗi ngày đời con.

Ca đoàn tiếp tục hát dâng lễ…

      2.HIỆP LỄ (Suy niệm và cầu nguyện  khi Cộng Đoàn  đang Rước lễ)
Lạy Cha, trong Năm Đức tin, mọi thành phần Dân Chúa chúng con đã quyết tâm thực hiện những định hướng trong Thư Mục vụ Năm Đức tin của vị Cha chung Giáo phận, qua những buổi Tĩnh huấn và gặp mặt cho các giới; qua những cuộc hành hương, để giúp chung con sống Năm Đức Tin một cách tích cực nhằm mang lại những hoa trái thiêng liêng. Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận cũng đã tham dự giờ Chầu Thánh Thể tại nhà thờ Chính tòa, vào dịp Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 02.6.2013, để “ sống khoảnh khắc hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô “Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người” (1 Tm 2, 5).

Lạy Cha, Năm Đức tin sắp khép lại, nhưng “Cánh cửa Đức tin” nơi mỗi tâm hồn chúng con lại luôn phải được mở ra, nghĩa là chúng con vẫn có nhiều cơ hội nữa để gặp gỡ Chúa từng giây, từng phút trong đời sống. “Máu các Thánh Tử đạo là hạt giống sinh ra người có đạo”(Tertulliano ). Khởi đi từ Lễ kính trọng thể các Thánh Tử đạo VN hôm nay, chúng con cảm tạ Cha vì lời tuyên xưng và đời sống đức tin của các ngài đã làm trổ sinh hoa trái phong phú trên quê hương thân yêu này. Khi tôn vinh các ngài, chúng con được mời gọi trở về với cội nguồn của đức tin, và học nơi các ngài tấm gương sáng trong Hành trình Đức tin. Bởi các ngài đã tuyên xưng, và đã thể hiện Tin Mừng yêu thương trong chính đời sống của mình.

Lạy Cha, tử đạo không chỉ là đổ máu, mà là yêu và sống cho đến cùng những đòi hỏi của luật yêu thương. Xã hội hôm nay đang đặt để chúng con trước nhiều chọn lựa. Để trung thành với Chúa, với Tin Mừng, chúng con cũng phải lựa chọn một cách quyết liệt. Những chọn lựa đó làm cho chúng con đau đớn không kém gì những khổ hình. Các Thánh Tử đạo chỉ chọn lựa một lần. Còn chúng con phải chấp nhận chết mỗi ngày trong những chiến đấu, những từ bỏ đớn đau. Sống Tin Mừng trong thời đại mới đúng là một cuộc tử đạo liên tục. Các vị Tử đạo đã làm chứng bằng cái chết. Chúng con được mời gọi làm chứng bằng cuộc sống.

Lạy Cha, nhằm họa lại gương sáng “ các chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh, xin cho chúng con mạnh dạn sống đức tin trong gia đình cũng như xã hội, theo tấm gương xán lạn của Thánh Gia Thất, để chiếu tỏa ánh sáng đức tin khắp nơi nơi; nhờ đó chúng con có thể tích cực góp phần thi hành sứ mệnh truyền giáo, đem lại hoa quả dồi dào trên quê hương Việt Nam thân yêu. Amen” ( TC 2013, số 7 ).

Sau Lời nguyện Hiệp lễ

3.NGHI THỨC SAI ĐI

Lời mời gọi sai đi của Chủ tế : Anh chị em thân mến, trong năm 2014 này, GHVN mời gọi Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta nỗ lực tiếp nối tinh thần của Năm Đức tin, bằng việc “Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình”, nhằm “ xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin Mừng”. Vậy trước khi về với cuộc sống đời thường, tôi xin anh chị em cùng quyết tâm việc duy trì Giờ kinh tối chung  của  gia đình để mời Chúa Giêsu đến hiện diện trong  gia  đình mình. Đồng  thời,  xin các bậc  cha mẹ, là những nhà giáo dục đầu tiên và không thể thay thế, luôn biết sống chứng nhân bằng việc nêu cao gương sáng, và biết quảng đại hy sinh, quên mình phục vụ. Xin chúc anh chị em sẵn sàng lên đường ra đi thi hành sứ vụ.
-Hát bài  : “Thắp sáng lên trong  con…”.

4.Chủ tế ban phép lành kết thúc theo  công  thức  số 12, NTTL t. 114.

 5. Hát kết lễ

 ỦY BAN PHỤNG TỰ/GpBMT

Tác giả bài viết: VP. TGM - BMT

Nguồn tin: www.gpbanmethuot

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây