Giáo xứ Vinh Hương

Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Đồi Thánh Tâm

Chủ nhật - 08/04/2018 08:07
Trong lễ phong Hiển thánh cho nữ tu Faustina vào Chúa nhật thứ hai Phục Sinh (30.04.2000), Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố quyết định dành riêng ngày Chúa nhật II Mùa Phục Sinh là ngày Chúa nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Năm nay, Chúa nhật II Mùa Phục Sinh (08.04.2018), giáo phận Ban Mê Thuột long trọng tổ chức thánh lễ Chúa nhật tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa (LTX) tại Đồi Thánh Tâm, giáo xứ Xã Đoài, giáo hạt Đăkmil.

Khuôn viên Đồi Thánh Tâm được bao bọc với khu dân cư đông đúc, nhưng không đủ để ngăn nổi những cơn gió mùa thổi đến với cấp độ khá cao, khiến công việc tổ chức bị ảnh hưởng không nhỏ, cho dù trước đó mọi sự đã chuẩn bị hoàn tất. Ngoài chuyện phải sắp xếp, chỉnh trang lại khâu trang trí, ban tổ chức đành “bất lực” vì tấm dù che chính diện của Lễ đài đã bị gió cuốn đi. Do vậy, thánh lễ phải cử hành khi không có mái che, nhưng nhờ vào LTX của Thiên Chúa, thánh lễ diễn ra thật trang trọng với hơn 10.000 tín hữu tham dự.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 9 giờ 15, do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế với vị Cha chung giáo phận có Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, quản hạt Đăkmil; Cha Đaminh Phạm Sĩ Hiện, linh hướng LTX; Cha GB Nguyễn Huy Bắc, trưởng ban giáo lý đức tin; Cha Giuse Phạm Tấn Hùng, quản xứ Xã Đoài và 7 linh mục đang phục vụ tại các giáo xứ, cộng đoàn lân cận. Ngoài ra còn có Thầy Phó tế Giuse Hoàng Đức Nhung, quý thầy Đại chủng viện và đông đảo nam nữ tu sĩ hiện diện để hiệp dâng.

Mở đầu thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận chia sẻ ý nghĩa phụng vụ hôm nay: "Chúng ta quy tụ về đây cử hành thánh lễ kính LTX Chúa, để bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta đối với LTX" và mời gọi cộng đoàn "sống hoán cải và chia sẻ tình yêu ấy cho anh chị em. Xin Chúa thanh luyện lòng yêu mến của chúng ta để chúng ta biết chia sẻ lòng thương xót ấy cho những người chung quanh".

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Vinh Sơn mời gọi mỗi người "viết nên trang sử mới của Giáo Hội và của cuộc đời mình" theo "hướng dẫn của Chúa Thánh Thần" bằng cách "thực thi LTX theo mẫu gương Đức Chúa Cha, người mục tử nhân hậu vác chiên trên vai", vì chính đời sống ki-tô hữu là chứng nhân và là nơi "ghi đậm LTX Chúa đối với con người".

Đức Cha tóm lược 3 cột trụ của niềm tin Công giáo: "Chứng từ và kinh nghiệm sống của các thánh tông đồ, kinh nghiệm cá nhân của mỗi người sống trong Giáo Hội và ánh sáng Tin Mừng soi chiếu cuộc đời chúng ta".

Chúa Phục Sinh củng cố niềm tin cho các tông đồ trong lúc lo lắng sợ hãi và chính "Chúa Giêsu đã hành động giữa sự sợ hãi này để giải thoát cho các ngài". Các ngài là chứng nhân lịch sử sống động của Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Kinh nghiệm của các ngài "nối kết với kinh nghiệm của chúng ta, soi chiếu cuộc sống chúng ta và cho phép chúng ta đứng vững trong niềm tin vào sự sống lại của Chúa, vào lời hứa về sự sống lại Chúa dành cho mỗi người chúng ta".

Mầu nhiệm Phục Sinh vẫn liên lỉ hoạt động trong Giáo Hội để bảo vệ và củng cố đức tin nơi các tín hữu. Từ niềm tin của các tông đồ, Giáo Hội không ngừng "củng cố niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh" nơi chúng ta và "giúp  đỡ chúng ta trên hành trình đức tin của mình". Do đó, đức tin của Giáo Hội là một niềm tin "được thanh luyện và tổng hợp trong nhiều thế hệ, chứ không phải chỉ là cảm nhận của một vài cá nhân". Bởi lẽ "Giáo Hội là một cộng đoàn tin vào Đức Kitô Sống Lại".

Đức Cha kết thúc bài giảng: "Mỗi ki-tô hữu chúng ta được mời gọi và sai đi thực thi LTX Chúa theo mẫu gương của Đức Chúa Cha, người mục tử nhân hậu vác chiên trên vai. Hãy giữ lại lòng thương xót lẫn nhau; hãy biết thông cảm với những thiếu sót, những yêu đuối của anh chị em mình; hãy tìm cách giải thích tích cực những điều mình chưa hiểu nơi anh em mình. Phần còn lại, Thánh Thần sẽ tiếp tục hoạt động trong chúng ta, trong Giáo Hội dấu yêu của Ngài".

"Tình yêu của Chúa lớn hơn tội lỗi của con người, - Chủ chăn Giáo phận nhắn nhủ thêm - chúng ta được mời gọi để sống tình yêu đó. Mỗi Kitô hữu sẽ cùng với Thánh Thần viết nên trang sử mới của Giáo Hội, trang sử mới của cuộc đời mình. Đó là nơi ghi đậm LTX của Chúa đối với con người mà anh chị em là những chứng nhân cụ thể. Chúc anh chị em bình an".

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch HĐGX Xã Đoài nói lên tâm tình của Giáo Hội về Chúa nhật LTX, đồng thời ông cũng cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ, quý chính quyền, cộng đoàn và quý ân nhân đã hết lòng vì thánh lễ tại Đồi Thánh Tâm hôm nay. Ông cũng không quên kính xin Đức Cha, quý cha và cộng đoàn bỏ qua những thiếu sót trong việc tổ chức. Tiếp đó, đại diện giáo dân Xã Đoài gởi đến Đức Cha, Cha quản hạt, Cha linh hướng bó hoa trĩu nặng tình con thảo.

Sau huấn từ cuối lễ, Đức Cha làm phép nước và ảnh tượng để từ đây mọi người yên tâm ra đi làm chứng và Tôn Vinh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

10 giờ 50, thánh lễ Kính Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa tại Đồi Thánh Tâm Xã Đoài kết thúc trong tâm tình “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.
 



















11 giờ đêm trước đó - Hoàn thành công việc cuối cùng cho ngày Lễ sáng hôm sau.

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây