Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ an táng Cha Cố GB. Nguyễn Thành Tâm

Thứ sáu - 15/11/2019 16:19
Thánh lễ an táng Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Tâm do Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu -Tổng Đại diện- chủ tế, được cử hành vào lúc 8g30 ngày 15.11.2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Long (Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Đồng tế với ngài, có Quý Cha Quản hạt, Quý linh mục trong và ngoài Giáo phận.

Về hiện diện tham dự Thánh lễ, có Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh; đông đảo tín hữu thuộc Giáo xứ Phú Long (Giáo xứ nhà), Giáo xứ Dũng Lạc, Giáo xứ Tình Thương, Giáo họ Thăng Tiến (hạt Chính Tòa), Giáo xứ Châu Sơn, Giáo xứ Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm), Giáo xứ Hòa Bình (hạt Giang Sơn), Giáo xứ Bác Ái (hạt Đăk Mil), linh tông, huyết tộc, và thân hữu gần xa,…

Do Nhà thờ Giáo xứ Phú Long nhỏ hẹp, nên Thánh lễ an táng được truyền hình trực truyến để mọi người đều có thể hiệp thông Thánh lễ.

  VIDEO TRỰC TUYẾN do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện:



Tiểu sử Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Tâm:

- Sinh ngày 16 tháng 06 năm 1948

- Quê quán: Giáo xứ Vạn Lộc, Giáo phận Vinh (xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

- Từ năm 1958 – 1967: Tu học tại Tiểu chủng viện Kon Tum

- Từ năm 1968 – 1975: Giáo hoàng học viện Đà Lạt

- Từ năm 1973 – 1974: Thực tập mục vụ giáo xứ tại Giáo xứ Vinh An

- Thụ phong Linh mục ngày 21 tháng 11 năm 1975 tại Chủng viện Lê Bảo Tịnh do Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai.

Đã phục vụ:

- Từ ngày 03.10.1976 đến ngày 03.3.1985: Quản xứ Giáo xứ Châu Sơn

- Từ năm 1985 – 1987: Phụ trách Giáo họ Thăng Tiến

- Từ năm 1990 – 1993: Quản xứ Giáo xứ Bác Ái

- Từ năm 1995 – 1996: Phụ trách Giáo xứ Chi Lăng

- Từ năm 1998 – 2011: Quản xứ Giáo xứ Tình Thương

- Từ ngày 15.12.2011: Quản xứ Giáo xứ Phú Long

Ngài được Chúa gọi về vào lúc 19g00 ngày 12 tháng 11 năm 2019, hưởng thọ 71 tuổi, 41 năm Linh mục.

Hôm nay, khuôn viên nhà thờ Phú Long ngập tràn khăn trắng. Khăn trắng của người tín hữu chít trên đầu tỏ lòng tôn kính hiếu thảo tiễn đưa vị Cha chung khả kính về với Chúa. Khăn trắng mang ý nghĩa diễn đạt sự Phục sinh của Chúa Kitô cũng như sự phục sinh của chúng ta sau này nơi bàn tiệc Thiên quốc. Mọi người đội khăn trắng trên đầu đến hiệp ý với Cha Gioan Baotixita trong Thánh lễ cuối cùng bằng tâm tình con thảo, xin Thiên Chúa từ bi nhân hậu đón nhận vị mục tử hiền lành nhân hậu vào hưởng hạnh phúc muôn đời trên Thiên đàng.

Trước Thánh lễ, Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu, Tổng Đại Diện, chia sẻ: Cha Cố Gioan Baotixita Nguyễn Thành Tâm là linh mục thứ 54 của Giáo phận Ban Mê Thuột đã dâng hiến trọn đời mình cho Chúa vào công trình truyền giáo, xây dựng Giáo hội tại miền đất Tây nguyên này, góp phần chứng minh bằng cuộc đời mồ hôi nước mắt và nhọc nhằn khó khăn. Hôm nay, chúng ta họp nhau nơi đây cảm tạ tri ân Thiên Chúa với lễ hiến dâng trọn đời của Cha Cố Gioan Baotixita: “Xin cho con được cùng Chúa Giêsu, biến cái chết thành tình yêu toàn hiến” (Lời ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn).

Sau bài Tin Mừng, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hảo chia sẻ 3 điều:

1. Đừng nghĩ rằng, kiếp người chóng qua như cỏ nội hoa đồng. Thánh Phêrô trong thư thứ hai đã căn dặn chúng ta: “Xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” (2 Pr 3,8). Đối với Chúa, vô hạn nằm trong hữu hạn và có hạn nằm trong cái đời đời.

2. Đừng rên rỉ về thân thể cát bụi của chúng ta. Hãy ca tụng quyền năng vô hạn của Chúa, tình yêu vô lượng của Chúa vì Thiên Chúa đã yêu thương dựng nên thân xác chúng ta.

3. Đừng than thở về thân xác hèn hạ của con người. Giá trị bị lãng quên của thân xác con người là một giá trị khôn lường trước mặt Chúa. Thánh Phaolô đã xác quyết trong thư gửi giáo đoàn Côrintô: “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao?” (1Cr 6,19).
(Mời nghe Bài Giảng)

Cuối lễ, ông chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn Dân Chúa cám ơn Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện, Đức Ông, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý linh tông – huyết tộc, Chính quyền các cấp, Quý vị đại diện các tôn giáo bạn và cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ kết thúc, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch -Quản hạt Chính Tòa- chủ sự nghi thức tiễn biệt. Sau đó, Cha TĐD, Quý Cha, Quý tu sĩ và cộng đoàn tiễn đưa thi hài Cha Gioan Baotixita đến an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Phú Long cách nhà thờ Phú Long khoảng 1 cây số. Cha TĐD, linh mục đoàn và tất cả mọi người đưa tiễn trong trật tự, trang nghiêm, vừa đi vừa đọc kinh râm ran bằng tâm tình bùi ngùi tiếc thương vô hạn nhưng kiên vững tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh.

Tại nghĩa trang, Cha TĐD chủ sự nghi thức làm phép huyệt, gửi thân xác Cha Gioan Baotixita vào lòng đất Mẹ, chờ ngày phục sinh vinh hiển cùng với các Thánh trên Thiên đàng.
 

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây