Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ đóng cửa năm LTX tại nhà thờ Chính tòa BMT

Chủ nhật - 13/11/2016 17:25

Theo Tông huấn “Dung Mạo Lòng Thương Xót”, ĐTC Phanxico đã ấn định ngày 13. 11. 2016, Chúa Nhật 33 thường niên, năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ bế mạc tại các Giáo Hội địa phương.

“Cửa Thánh” là lời mời gọi hòa giải, gỡ bỏ mọi ngăn cách để cùng chung sống hài hòa. ĐTC Phanxico khẳng định : “Lòng thương xót là luật cơ bản ngự trị trong con tim của mỗi người đang nhìn chân thành vào đôi mắt của của anh chị mình trên đường đời. Lòng thương xót là cầu nối liên kết giữa Thiên Chúa và con người”. Chúa Giê-su chính là cửa ràn chiên. Ngài chính là Cánh Cửa Cứu Độ mà Các Thánh Tử Đạo VN, bổn mạng của giáo phận BMT, đã anh dũng đổ máu mình để bước vào. Bởi thế, sáng nay lúc 08g00 ngày 13. 11. 2016, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột đã chủ sự thánh lễ đồng tế kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, kết thúc Năm thánh LTX, qua nghi thức đóng Cửa Thánh tại nhà thờ Chính Tòa.

Thánh lễ bắt đầu với bài ca nhập nhập lễ : Đây bài ca ngàn trùng. Dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao.Từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường.

Bài ca thật hoành tráng hùng hồn khiến tâm hồn mọi người trào dâng lòng tri ân cảm mến khi hiệp dâng thánh lễ với niềm cậy trông vào Đức Giê-su Kitô - Cánh Cửa Cứu Độ.

 

Trong phần diễn giải đoạn Tin Mừng ngày lễ kính Các Thánh tử Đạo VN (Mt 10, 17-22), ĐGM chia sẻ : “ Trong gần 400 năm truyền giáo tại VN, người Ki-tô hữu đã từng bị bách hại qua nhiều thời kỳ. Nguyên nhân của cuộc bách hại là vì người ta không hiểu niềm tin của người Công giáo. Cộng thêm vào những thành kiến và những lời giải thích sai lạc, những người có quyền thế làm cho nhiều người càng không hiểu đạo; và vì thế, họ có thái độ thù ghét người Công giáo. Ngay cả ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm người Công giáo hiện diện, sống đức tin và cùng chung tay xây dựng đất nước VN; hoa trái của đời sống tin góp phần ổn định xã hội, xây dựng một xã hội đầy tình người, thì vẫn luôn có một số người cố tình không hiểu đạo, và luôn có những suy nghĩ không tốt về người Công giáo.
Tuy nhiên, khi đọc lại lịch sử Giáo Hội, những chứng từ của các vị Thánh Tử Đạo, cũng như những kinh nghiệm của chính chúng ta, chúng ta thấy rằng : dù cho bị hiểu lầm, dù cho bị bách hại một cách bất công, dù bị đối xử một cách tàn ác không còn tình người nữa, thì các vị tiền bối của chúng ta vẫn luôn luôn có một thái độ đầy bao dung, mong muốn điều tốt lành cho người bách hại mình, và xin Chúa thứ tha cho sự thiếu hiểu biết của họ…” (Xem bài giảng)

 

Sau phép lành trọng thể, đoàn đồng tế tiến về Cửa Thánh, ĐGM quỳ gối thinh lặng giây lát, rồi đóng Cửa Thánh Năm Lòng Thương Xót, dấu chỉ khép lại Năm Thánh Ngoại Thường lòng Thương Xót 2016. Cộng đoàn cùng với ca đoàn cất vang bài ca :

“ Đẹp thay !Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. (Ðẹp thay) Ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường. (Ai gieo trong lệ sầu) sẽ gặt trong vui sướng. (Ai gieo trong nước mắt) sẽ về trong tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương tình thương Chúa Trời, loan niềm vui, niềm vui cứu đời, cho mọi người và mọi nơi... " , 

Như thúc dục mọi người dấn bước “ra vùng ngoại vi” để thực thi Lòng Thương Xót, tiếp tục làm cho Thiên Chúa hiện diện trên khuôn mặt của mình bằng nụ cười, lời nói và những cử chỉ thấm đẫm Lòng Thương Xót của Chúa khi gặp gỡ anh em.



Đoàn rước tiến vào nhà thờ qua Cửa Thánh

ĐGM xông hương Linh Hài Các Thánh Tử Đạo VN







VIDEO


(XEM THÊM HÌNH)

Tác giả bài viết: Ban VHTT - BMT

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây