Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ giỗ hai năm Đức cha cố Giuse Trinh Chính Trực

Thứ hai - 23/09/2013 00:30

Như thông báo của Tòa giám mục Banmêthuôt, lúc 05g00 sáng nay, thứ Hai, ngày 23. 9. 2013, tại nhà nguyện Tòa Giám mục, Đức Cha Giáo phận chủ tế thánh lễ giáp hai năm Đức Cha cố Giuse Trịnh Chính Trực về Nhà Chúa. Tham dự có quý cha trong Hạt Chính Tòa, quí tu sĩ nam nữ, Ứng sinh, Thanh tuyển và lưu trú sinh dòng Nữ Vương Hòa Bình, học sinh lưu trú Lasan, thân nhân của Đức cha cố và đông đảo bà con giáo dân.

Mở đầu thánh lễ, ĐGM lược qua những năm tháng phục vụ trong đời linh mục và giám mục của Đức cha cố, người đã tận tụy vì đoàn chiên, luôn tỏ ra là người mục tử  “giàu lòng thương xót”. Trong thời gian nghỉ hưu và đặc biệt ba năm trên giường bệnh, ngài cảm nghiệm sâu sắc ý nghĩa của câu khẩu hiệu “ Thiên Chúa giàu lòng thương xót” qua sự chăm sóc của mọi thành phần trong Giáo phận …
 

Trong bài giảng sau Tin Mừng ( Mt 25, 1 – 3), ĐGM chia sẻ về Ngày Cánh Chung, hình ảnh năm cô khôn ngoan mà Chúa Giêsu muốn nói về ngày quang lâm của Con Người, Đức Giêsu mời gọi mọi người hãy tỉnh thức và luôn sẵn sàng, vì không biết Chúa sẽ đến lúc nào …Được gọi là khôn ngoan vì năm cô biết lo xa, biết rõ phong tục của địa phương mình. Còn năm cô khờ dại vì không để ý ngay cả đến những điều quen thuộc, những điều nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày.



Sau thánh lễ ĐGM, các linh mục và nhiều người đã đến mộ Đức cha cố để cầu nguyện cho ngài.
 

Tác giả bài viết: Anh Thư

Nguồn tin: www.gpbanmethuot

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây