Giáo xứ Vinh Hương

Trực tiếp: Lễ Thánh Tâm tại Trung Tâm Hành Hương Đồi Thánh Tâm

Thứ sáu - 28/06/2019 05:07

TRỰC TIẾP: LỄ THÁNH TÂM Bổn mạng TTHH Lòng Chúa Thương xót
Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận chủ sự

vào lúc 9g00 sáng thứ Sáu ngày 28.6.2019 tại TTHH Đồi Thánh Tâm
(Giáo xứ Xã Đoài, hạt Đăk Mil, GP.BMT)


 
LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
tại Trung Tâm Hành Hương Đồi Thánh Tâm Giáo Phận Ban Mê Thuột
 
Hằng năm, Giáo hội mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày thứ Sáu sau Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa. Trong tâm tình đó, sáng nay 28.6.2019, hàng vạn tín hữu Giáo phận Ban Mê Thuột đã quy tụ về tại Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm cùng với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, dâng Thánh lễ trọng thể Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôn vinh tình yêu Thiên Chúa và dâng lời cảm tạ.

Thánh lễ bắt đầu cử hành vào lúc 9g00. Đức Cha Vinh Sơn tóm tắt lịch sử và ý nghĩa ngày lễ trọng đại này. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả các tín hữu biết đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu qua đời sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Cầu nguyện cho các linh mục trong Giáo phận, xin cho các linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu để trở nên Lời và là chứng từ của Lòng Thương Xót.

Đồng tế với Đức Cha Vinh Sơn còn có quý Cha Quản hạt, quý Cha Linh hướng, quý Cha trong Giáo phận. Về hiệp dâng Thánh lễ có Quý tu sĩ nam nữ, có các hiệp hội công giáo như Phong trào Cursillo, Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Hội Lòng Thương Xót Chúa, và đông đảo tín hữu xa gần.

Sau Bài Phúc Âm (Lc 15, 3-7) "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc". Cha Đaminh Phạm Sỹ Hiện, Linh hướng Lòng Thương Xót, chia sẻ: Chân dung Thiên Chúa tình yêu được mạc khải trọn vẹn qua Đức Giêsu Kitô. Hình ảnh trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu là đỉnh cao của tình yêu được tỏ bày, một tình yêu, yêu cho đến giọt máu cuối cùng. Vì không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.

Cha Đaminh diễn tả tình yêu Thiên Chúa qua Bài ðọc I  (Ed 34, 11-16) "Ta sẽ săn sóc đoàn chiên Ta và sẽ kiểm soát chúng". Qua Thánh vịnh 22 (Tv 22, 1-3. 4. 5. 6) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Qua Bài ðọc II (Rm 5, 5-11) "Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người ðối với chúng ta". Ngài mời gọi cộng đoàn đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa bằng tinh thần phục vụ anh chị em mình. Tinh thần phục vụ anh chị em mình chính là chứng từ làm nên sức mạnh của Hội Thánh. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục trở nên mục tử như lòng Chúa mong ước.

Cuối thánh lễ, Cha Giuse Phạm Tấn Hùng thay mặt cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân, cảm ơn Đức Cha Giáo phận, Quý Cha đã về nơi đây hiệp dâng Thánh lễ, cảm ơn tất cả mọi thành phần dân Chúa đã cộng tác với Giáo xứ, chung tay xây dựng Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm trong thời gian qua và cảm ơn cộng đoàn.

Trước khi ban phép lành, Đức Cha Vinh Sơn cám ơn Ban tổ chức, cám ơn anh chị em đã họp nhau cử hành phụng vụ biểu lộ lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu cách sống động, hiệp thông cầu nguyện cho nhau, cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Trái tim Người đầy lửa mến triền miên,
sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên.
Trái tim Người là mạch suối yêu mến,
tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.

Dừng lại đây bên Trái Tim dịu hiền Chúa.
Lòng khô héo bừng cháy lên yêu thương.
Đời yên vui tâm trí con mong về Chúa
không biên giới mối tình Chúa mến thương.

(Trái Tim Người – Lm GB. Nguyễn Sang)

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây