Giáo xứ Vinh Hương

Trực tuyến Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ GX Phước Tín

Thứ tư - 27/02/2019 21:37
Trực tuyến Thánh lễ Tạ ơn
Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Phước Tín - hạt Đồng Xoài
 Địa chỉ: xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hình Ảnh

GIỚI THIỆU LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Giáo xứ Phước Tín – Giáo Hạt Đồng Xoài
Diện Tích Toàn Thể: 6 178 Km2

Sự kiện: Hình thành – Phát triển

Qua các biến cố của xã hội theo chương trình di dân định cư của chính phủ có một số bà con đồng bào hai miền Bắc và Trung vào tại Phước Tín để canh tác, làm ăn và xây dựng kinh tế năm 1957.

Cộng đồng dân cư làm ăn kinh tế gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, đa phần là lương dân chưa biết Đạo Chúa. Nhờ anh chị em Nghệ An và Hà Tĩnh là người Kitô hữu đã rao giảng đạo cho anh chị em Quảng Nam, nhờ đó mà anh chị em lương dân Quảng Nam đã được đón nhận Tin Mừng của Chúa. Qua đó Giáo xứ Phước Tín đã được thành lập vào tháng 8 năm 1959 dưới sự chấp thuận của Đức Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền Giáo Phận Đà Lạt.

Trải qua năm tháng thay đổi của chiến tranh Giáo xứ Phước Tín có những lúc cũng phải di dời về địa lý. Nhưng từ năm 1994 đến nay đã ổn định, hiện tọa lạc tại Thôn Đồng Tâm, Xã Phước Tân, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước. Đời sống vật chất và tinh thần tạm ổn định.

Linh mục Quản xứ tiên khởi: GioanKim Vũ Kim Đương.

Linh mục Quản xứ đương nhiệm: Đaminh Nguyễn Văn Lộc, OMI

Tổng số giáo dân (tính đến hiện nay 2015) 1286 giáo dân.

LỜI CHÀO MỪNG
LỄ KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN

Trọng kính Đức Cha Vinh Sơn, Giám Mục Giáo Phận Buôn Mê Thuột!
Kính thưa Cha……..................................., Quý Cha Quản hạt, Cha bề trên sứ vụ Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Quý Cha đồng tế, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý ông bà cố, quý khách chính quyền Các Cấp, Quý chức HĐGX giáo họ, cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa.

Cộng đoàn Giáo xứ Phước Tín chúng con xin hân hoan chào mừng Đức Cha Vinh Sơn khả kính, vị chủ chăn Giáo Phận BMT, chủ tế thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ Phước Tín.

Cộng đoàn giáo xứ chúng con xin hân hoan chào mừng Quý Cha quản hạt, quý Cha bề trên dòng HSĐMVN, quý Cha đồng tế hiện diện trong thánh lễ hôm nay.

Chúng con xin hân hoan chào mừng quý Tu sĩ nam nữ, Quý Ông Bà cố, quý cấp chính quyền và toàn thể quý khách mời tham dự thánh lễ hôm nay.
Hôm nay là ngày trọng đại đáng ghi nhớ của giáo xứ, là dịp để chúng con nhìn lại tình thương và sự quan phòng của Chúa, qua dòng lịch sử của giáo xứ.
Trọng kính Đức Cha Vinh Sơn!

Kính thưa Quý Cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn!

Giáo xứ Phước Tín được thành lập năm 1959, do hoàn cảnh chung của xã hội, chiến tranh, nên di chuyển nhiều nơi, đời sống giáo dân không ổn định, nên không xây dựng được một ngôi thánh đường khang trang, kiên cố để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Sau khi thủy điện Thác Mơ hoàn thành, ngôi nhà thờ tạm nằm trong vùng ngập nước, nên được di dời và tọa lạc trên vùng đất này. Với bao nỗ lực và cố gắng, cộng đoàn giáo xứ đã góp công góp của. Và ngôi nhà thờ được tiến hành xây dựng vào tháng 04-1994, do Đức cố Giám mục Giuse chủ sự nghi thức đặt viên đá. Đây cũng là nền tảng đầu tiên của ngôi thánh đường cũ, qua 24 năm sử dụng và tu sửa, đến nay đã rêu phong xuống cấp phần nào.

Nhờ sự định hướng của quý Cha quản xứ tiền nhiệm, cùng sự ưu tư lo lắng của Cha Quản xứ Đaminh, sự khát khao bao nhiêu năm của cộng đoàn. Và được sự yêu thương cho phép của Đức Cha giáo phận, ngày 16-01-2018, giáo xứ khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới và nhà xứ mới, biểu tượng như chim bồ câu ôm ấp, tung đôi cánh bay lên hướng mọi tâm hồn lên cùng Chúa. Và đến nay đã hoàn thành trong bình an, đó cũng là sự quan tâm khích lệ của Đức Cha, quý Cha, cách riêng sự hy sinh mồ hôi và công sức của Cha Đaminh, cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ, lòng quảng đại giúp đỡ của các ân nhân, thân nhân bằng hữu trong và ngoài giáo xứ.

Xin Đức Cha, quý Cha cùng với cộng đoàn chúng con dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, với muôn hồng ân mà Chúa đã ban một cách nhiệm mầu cho cộng đoàn giáo xứ, để từ nay, ngôi nhà thờ này là nơi xứng đáng tôn nghiêm thờ phượng Thiên Chúa cách bền vững, như lời Thánh vịnh: 

“Đây là chốn ta nghỉ ngơi đến muôn đời, ta sẽ ngự nơi này vì ta ưa thích” (Tv 132,15)
“Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi” (Tv 99)

Cộng đoàn giáo xứ chúng con xin cảm mến tri ân Đức Cha đã yêu thương, vượt hơn 200 cây số về đây hiện diện giữa đoàn chiên bé nhỏ như lời Chúa phán: “Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào”. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn gìn giữ Đức Cha trong sự bình an, khôn ngoan và thánh đức; để Đức Cha dẫn dắt cộng đoàn giáo phận luôn thẳng tiến trong đời sống đức tin, bước theo Thần Khí Chúa trong cánh đồng truyền giáo.

Trong niềm vui ân sủng quý Cha đã quan tâm ưu ái, dẫu xa hay gần, vượt khó để về đây hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ, chúng con xin tri ân đến quý Cha quản hạt, Cha bề trên sứ vụ, quý Cha đồng tế. Xin Chúa ban cho quý Cha sức khỏe, sự bình an, nghị lực để các Cha luôn là mục tử nhân tử như lòng Chúa mong ước.

Chúng con xin tri ân quý Tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố trong những năm qua đã đồng hành với giáo xứ, bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ chúng con bằng nhiều cách, với tấm lòng quảng đại sâu xa. Xin Chúa luôn gìn giữ và chúc lành cho mọi người thay cho chúng con.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến quý chính quyền UBND, ban tôn giáo và sở xây dựng tỉnh, UBND huyện Phú Riềng, UBND xã Phước Tân, và các ngành hữu quan đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong công việc thủ tục xây dựng được thuân lợi. Cầu chúc quý vị dồi dào sức khỏe và bình an, để quý vị góp công xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Nhân dịp này, chúng con cũng xin cảm ơn quý HĐ giáo xứ giáo họ, quý ân nhân, thân nhân bằng hữu, đã giúp đỡ giáo xứ chúng con bằng nhiều cách thế. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quí vị.

Chúng con xin cảm ơn đến Ban truyền thông giáo phận, hội kèn Tâm Đức, các hội đoàn, cùng tất cả các thành phần trong giáo xứ đã cộng tác tích cực để tổ chức Thánh Lễ hôm nay được long trọng, tôn nghiêm, sốt sắng và tốt đẹp.

Sau Thánh Lễ chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý khách chính quyền, quý khách mời, và toàn thể cộng đoàn ở lại tham dự bữa tiệc mừng cùng giáo xứ chúng con.

Và trong tâm tình thảo kính mến yêu, chúng con xin dâng lên Đức Cha, Cha..........., Cha......., Cha.......... và Cha Quản xứ những lẵng hoa tươi thắm là dấu chỉ của lòng trung thành, vâng phục của cộng đoàn GX. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse luôn đồng hành trong đời sống đức tin của chúng con.
 
BTV-HĐGX Phước Tín

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây