Thời tiết Đăkmil năm nay lạnh hơn so với những năm qua. Phải chăng thời điểm này rất cần đến những tia nắng, những ánh lửa đốt lên cho ấm lòng nhân thế. Đây, báo hiệu ơn cứu độ đã gần đến - một mùa Giáng Sinh An Bình và Thánh Đức.
Vòng quanh các xứ đạo thuộc giáo hạt Đăkmil đêm 21-22 tháng 12 năm 2017. Những đêm nay nhiệt độ vẫn còn khoảng 15-16 độ, ngoài ra trời vẫn còn đổ những cơn mưa phùn, tạo nên một chuyến đi "cô đơn". Vâng, dù mọi việc trang trí khuôn viên, hang đá tại các giáo xứ đã hoàn tất, nhưng vì thời tiết nên rất ít người tìm đến. Dẫu vậy, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng Truyền Thông đến với cộng đoàn những thông điệp Giáng Sinh mà các xứ đạo trong hạt Đăkmil muốn gởi đến quý vị trong dịp Giáng Sinh này.