Giáo xứ Vinh Hương

Cảm nhận về phần thi ứng xử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011

Thứ ba - 13/09/2011 20:05
Họ đã trả lời trong phần ứng xử ra sao? Và chúng ta suy nghĩ thế nào về những câu trả lời đó?
Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ
Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

 

Vào sáng ngày 13.9.2011 (giờ Việt Nam), đêm chung kết Hoa hậu hoàn vũ diễn ra ở Sao Paulo, Brazil. Hoa hậu Leila Lopes đã đoạt vương miện Miss Universe 2011. Mỹ nhân Angola - gương mặt được đánh giá là ứng viên nặng ký ngay từ những ngày đầu - đã trở thành chủ nhân vương miện. Họ đã trả lời trong phần ứng xử ra sao? Và chúng ta suy nghĩ thế nào về những câu trả lời đó.

Câu hỏi cho Hoa Hậu  Leila Lopes "Nếu được thay đổi một nét tính cách của mình, cô sẽ thay đổi điều gì?"

Hoa hậu Leila Lopes nước Angola người  đoạt vương miện Miss Universe 2011 trả lời: “Tạ ơn Chúa, tôi rất hài lòng với những gì Chúa đã ban cho mình. Tôi không muốn thay đổi gì cả. Tôi là cô gái tuyệt vời và tôi tự tin với những gì mình có. Gia đình tôi cũng có những nguyên tắc riêng và tôi phải tôn trọng".

“Nếu được thay đổi một nét tính cách của mình, cô sẽ thay đổi điều gì”. Nếu cho bạn, cho tôi câu hỏi đó, thì chúng ta sẽ trả lời ra sao? Quả thực, câu hỏi này không khó lắm, nhưng phải trả lời thế nào đây? Trong cuộc sống, vốn đã thiếu thốn trăm bề, về đạo đức lẫn tri thức, lỗ hổng muôn màu đó vẫn cứ mãi đeo đẳng. Sẽ thay đổi điều gì ư? Rất nhiều điều phải thay đổi, nhưng phải chọn sự thay đổi nào cho xứng hợp từng hoàn cảnh sống. Có khi vì áp lực hay chỉ  một khía cạnh hão huyền nào đó mà ta không dám nói lên sự thật? “Tạ ơn Chúa, tôi rất hài lòng với những gì Chúa đã ban cho mình” Chúng ta có mạnh dạn thốt lên những lời mà mỹ nhân Leila Lopes đã trả lời không?

Tiếp đến Hoa hậu chủ nhà Brazil được yêu cầu bày tỏ quan điểm của mình về các cuộc chiến tranh. Cô cho biết: "Con người cần tôn trọng lẫn nhau. Mỗi cuộc chiến tranh đều không được chấp nhận vì nó là kết quả của sự không hiểu nhau giữa con người và con người. Tôi hy vọng mọi người hãy tôn trọng lẫn nhau".

“Con người cần tôn trọng lẫn nhau”. Trong mỗi người luôn luôn có sẵn sự tự tôn và lòng tự trọng. Dù đúng hay sai nhưng chắc chắn chúng ta  sẽ “nổi cơn tam bành” với bất cứ người nào xúc phạm đến mình và ngược lại. Cuộc sống sẽ thật sự có ý nghĩa hơn, người gần người hơn nếu mọi người biết tôn trọng, thông cảm chia sẻ lẫn nhau. Lòng tự trọng nâng cao phẩm giá của mỗi con người và trong mỗi chúng ta, ai cũng muốn được người khác tôn trọng. Thời buổi “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” này, việc tôn trọng lẫn nhau trong gia đình có phần khiêm tốn. Tại sao đối với người ngoài, quan tâm và tha thứ không mấy khó, nhưng còn trong gia đình, dễ bị lãng quên? Việc tôn trọng lẫn nhau rõ ràng là một điều hợp lý và có lợi, chỉ vì chúng ta vốn có thói quen không lưu tâm đến nó mà thôi. Đúng vậy, chiến tranh không thể tiếp diễn,  khi mọi người biết tôn trọng lẫn nhau...

Hoa hậu Philippines (Á hậu 3) nhận được câu hỏi về sự lựa chọn giữa người yêu và đức tin của mình. Cô quả quyết: "Tôi sẽ không thay đổi tôn giáo vì tình yêu. Bởi đó là đức tin tôi đã lựa chọn".

“Đức tin của tôi đã lựa chọn”. Phải lựa chọn giữa người yêu và đức tin, chẳng dễ dàng gì. Đức tin không vô bổ, đức tin giúp con người vượt qua những khủng hoảng trong cuộc sống, giúp người ta sống an bình và chấp nhận cuộc đời. Vậy thì người yêu cũng có thể giúp cho ta được những điều ấy! Vậy đâu là chân đích và cốt lõi của đức tin mà Hoa hậu Philippines khẳng định rằng: “Tôi sẽ không thay đổi tôn giáo vì tình yêu. Bởi đó là đức tin tôi đã lựa chọn”…

Quả thực, với trình độ của các mỹ nhân, để trả lời các câu hỏi trên, chẳng thấm thía vào đâu so với  nhận thức và sáng tạo của họ, bởi những con người đó đã được thừa hưởng một nền giáo dục ưu việt hơn chúng ta. Giả sử, nếu câu hỏi đó mà được nêu ra cho người đại diện nước mình là Hoàng My chẳng hạn, thì sẽ ra sao? Tưởng cũng muốn nhắc lại câu trả lời của Hoa hậu Leila Lopes: “Tạ ơn Chúa, tôi rất hài lòng với những gì Chúa đã ban cho mình. Tôi không muốn thay đổi gì cả. Tôi là cô gái tuyệt vời và tôi tự tin với những gì mình có. Gia đình tôi cũng có những nguyên tắc riêng và tôi phải tôn trọng".

Họ đã vượt qua 88 đối thủ để đăng quang Hoa hậu hoàn vũ, đã vượt lên chính mình, vượt lên trên tất cả sự hiện đại của văn minh con người. Họ đã biết “Tạ ơn Chúa”, đã nhớ đến luật yêu thương để nói lên “con người cần tôn trọng lẫn nhau” và rồi từ đó họ đã có niềm tin “Tôi sẽ không thay đổi tôn giáo vì tình yêu. Bởi đó là đức tin tôi đã lựa chọn”.

Từ đây, họ ngẩng cao đầu tiến bước, bởi họ đã tin…

Chỉ là đôi điều cảm nhận trong tôi, nên mạo muội đưa ra một vài khía cạnh nhỏ trong muôn điều kỳ diệu.

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây