Giáo xứ Vinh Hương

Ngẫm nghĩ về can đảm

Thứ tư - 08/10/2014 17:10
Can đảm là một trong bốn nhân đức trụ để nhờ nó, con người có khả năng vươn lên đứng vững trước những thách đố trong cuộc đời. Có người can đảm để đương đầu với những con sóng ngầm trong lòng, có người mạnh dạn để kiên trì trong những cơn cám dỗ… Hẳn nhiên, can đảm không phải là đồ trang sức để ta khoe khoang với người khác, nhưng nó lại là nhân đức có thể giúp mình và giúp người biết tin tưởng và hi vọng trong cuộc chiến không mấy dễ dàng với chính mình và với cuộc đời. Ta tự tin để dặn với lòng mình: “Hãy can đảm lên, vì Thầy Giêsu đã thắng thế gian” (Ga16, 33); nhờ đó, nếu trước đây, có những lần nhút nhát sợ sệt thì giờ đây, tôi cũng có thể nói: Tôi ơi! Hãy can đảm lên!
 

 
Thực hiện: Ngọc Lương

Nguồn tin: www.dongten.net

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây