Giáo xứ Vinh Hương

Nói "cảm ơn" thay vì "xin lỗi": một cách bày tỏ lòng biết ơn

Thứ hai - 08/04/2019 23:59

"Xin lỗi, tôi đến muộn", "xin lỗi, tôi nói quá nhiều", "xin lỗi, tôi mệt mỏi...". Và nếu chúng ta chỉ đánh giá thấp và thương hại chính mình thay vì thói quen trực tiếp cảm ơn người khác?

Những suy nghĩ tiêu cực, thiếu tự trọng, ích kỷ...

Luôn nói "xin lỗi" không thực sự hay ho lắm về mặt đạo đức. Nếu chân thành xin lỗi là một thái độ cần thiết để thăng tiến và khôi phục mối tương quan lành mạnh, thì trong nhiều trường hợp chỉ là một phản xạ ít mang tính xây dựng.

Hãy hình dung là bạn trễ hẹn 15 phút. Bạn đến với tâm trạng lo lắng, vội vã như hụt hơi và bạn sẽ nhầm khi nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đến muộn!". Trước tiên, người khác đã có thời gian bận tâm đến điều đó rồi, thứ hai, sẽ vô ích khi lại đào sâu thêm tình trạng này. Tuy nhiên nếu bạn tiếp cận họ với câu nói "Cảm ơn đã chờ tôi" thì một mặt bạn đã nâng tầm đạo đức của họ, mặt khác bạn đang củng cố lòng tự trọng của mình với giả định rằng bạn là người xứng đáng được chờ đợi. Tự hạ thấp bằng cách nhấn mạnh việc đến muộn hoặc kém ý thức của mình mang đậm một sắc thái tồi về lòng tư trọng.

Cô gái nổi tiếng người Trung Hoa Yao Xiao, sống tại New York, từ chối thái độ luôn xin lỗi bằng tranh vẽ được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Cho nên cô mời gọi nói "cảm ơn bạn đã nghe tôi", thay vì "xin lỗi, tôi nói mông lung quá".

Cảm ơn thay vì xin lỗi cũng tự khẳng định giá trị, nhưng trước hết là thực thi lòng biết ơn và nâng cao giá trị của người đối diện. Việc này cũng chứng minh sự đồng cảm khi ta hiện thực hoá lòng quảng đại bằng cử chỉ, trong khi xin lỗi sẽ dẫn đến tự hạ thấp mình vì vô số những sai lầm.
 

Tác giả bài viết: ALETEIA, "Dire 'merci' plutôt que 'désolé': une manière d’exprimer sa gratitude", Mathilde de Robien - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây