Giáo xứ Vinh Hương

Ý thức

Chủ nhật - 12/01/2014 18:07

Nói đến ý thức là nói đến một điều gì đó hết sức cần thiết của cuộc sống. Ý thức là chìa khoá và là khởi đầu của sự thay đổi, ý thức đem lại sự sung mãn. Tuy nhiên, phần lớn con người vẫn không bao giờ thấy hết được những gì tốt đẹp xung quanh mình bởi vì con người vẫn sống một cách vô ý thức. Hầu hết mọi người đều không biết rằng chính mình đã tạo ra hoàn cảnh của mình. Chúng ta nhìn nhận cuộc sống như một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên mà phần lớn trong số đó không phải do chúng ta tạo ra. Hầu như rất ít người ý thức được rằng, những gì họ trải nghiệm chính là thứ mà họ tạo ra. Chúng ta đã bao giờ ngừng lại và để ý đến những gì mình đang suy nghĩ hay không? Chúng ta có thường xuyên thật sự cân nhắc về hậu quả từ những lựa chọn trước khi quyết định hay không? Có nhiều người không hề quan tâm đến lý do tại sao họ làm những việc nào đó hoặc thậm chí ý nghĩa của những việc đó. Họ đã sống qua nhiều thập kỷ, nhưng phản ứng với cuộc sống một cách vô thức và hầu như không cân nhắc. Họ là “những thây ma có nhận thức”, sống ngày qua ngày trong trạng thái vô thức. Mọi việc, mọi hoạt động hành vi như một cỗ máy vô hồn tự động, sống và hành động theo phản xạ, sống như thế chẳng khác gì không sống hay nặng hơn đó chỉ là một lối sống vô tri vô giác. 
        
Ý thức luôn là một lựa chọn. Nó là sự lựa chọn đưa nhận thức của chúng ta đến thời điểm hiện tại, đến quyết định xem xét và xác định ưu tiên cho những gì thực sự quan trọng, cho những gì thật sự đáng trân trọng và nâng cao giá trị trong cuộc sống. Câu hỏi của chúng ta phải là: “Lúc này, ta đang tập trung ý thức về điều gì?” Và câu hỏi tiếp theo sẽ là: “Ý thức này tạo ra điều gì cho ta?”

            Bản thân con người khá phức tạp, vì có những điều chúng ta biết là tốt nhưng không làm hoặc không làm được và ngược lại. Thánh Phaolo đã thốt lên rằng: “Điều tôi muốn, tôi lại không làm, nhưng lại làm điều tôi không muốn”. Quả thật, bản thân mỗi người hẳn có rất nhiều khi đấu tranh giằng co giữa thiện và ác, giữa bóng tối và ánh sáng, nhưng nếu bản thân có ý thức chúng ta sẽ dễ dàng kiềm chế hay kiểm soát được hành vi của mình.

            Trong cuộc sống hằng ngày con người hẳn có những xung đột, mà nguyên nhân của những xung đột đó không gì khác là sự không ý thức. Bản thân mỗi người thường mang trong mình tư tưởng “mình luôn đúng”. Nhưng nếu ta là người có ý thức và ý thức được sự yếu kém, bất toàn, nhận thấy bản thân còn nhiều sai lỗi, chưa tốt lành hơn ai thì rất ít khi xảy ra sự xung đột hay gây lộn với bất kì ai.

            Nhiều khi chúng ta bị lệ thuộc vào điều gì đó, vào một người nào đó, cảm giác như bị tri phối cảm xúc, hạnh phúc hoặc cả cuộc sống của mình, điều này làm cho cuộc sống trở nên nặng nề, rồi teo dại đi và dần dần mất đi vẻ đẹp cũng như nét độc đáo của mình. Nhưng nếu ta ý thức và quyết tâm buông bỏ những sự ràng buộc đó chúng ta sẽ trở nên thanh thản hơn nhiều, vì khi đó chúng ta sống mà chẳng bận tâm phải lấy lòng ai, nịnh bợ ai, do đó ta sẽ không bao giờ phải mang mặt nạ. Khi ta không lệ thuộc hay đeo bám vào ai hay vào điều gì thì ta sẽ có dư thời gian để phát huy khả năng của mình, tiếp tục thăng tiến mà không phải găng đua với ai hay lo lắng bất cứ điều gì.

            Nói đến ước mơ, đời người hẳn ai cũng có ước mơ và một mục tiêu để vươn tới, tất nhiên là điều đẹp vì nó là sức mạnh để ta đứng vững hơn và khát khao tiến bước. Nhưng bên cạnh đó cũng hiện diện những mong muốn thoái quá nó sẽ làm cho mắt chúng ta bị mờ, tai chúng ta bị lãng, và nhận thức bị đè bẹp. Khi ý thức được nhưng điều đó chũng ta được tháo gỡ ra khỏi những ràng buộc, nhận biết mọi sự sáng suốt khôn ngoan. Trong cuộc sống luôn cần ý thức để biết được điều tốt điều xấu, điều cần thực hiện và điều cần nhẫn tâm phủi tay.

            Việc sống đời sống có ý thức sẽ giúp chúng ta cảm thấy tự do, ý nghĩ hơn vì ta đã làm chủ, định hướng khám phá những điều mình mơ ước một cách lành mạnh. Hơn thế ta còn cảm nghiệm được sự sống và sống khôn ngoan hơn. Và nếu sống thiếu ý thức, cuộc sống của ta không bao giờ thăng tiến mà chỉ lún dần trong sự suy giảm mọi mặt.
                                                                                                                      

Tác giả bài viết: Tôi Tớ Hèn Mọn

Nguồn tin: www.gpcantho

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây