Giáo xứ Vinh Hương

Niềm Vui Trong Ngày Thánh Hiến

Thứ tư - 25/06/2014 18:34
- “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5)

Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi ơn gọi. Ơn gọi căn bản nhất mà Thiên Chúa ban tặng là ơn gọi được đứng trong hàng ngũ con Chúa. Đồng thời ơn gọi làm tu sĩ và linh mục để đồng hành, phục vụ dân Chúa rất đáng được quan tâm. Bởi thế, việc cỗ vũ ơn gọi là trách nhiệm của mọi người.

Tuần qua, khi được tin thầy Giuse Nguyễn Gia Hoàng, con ông bà cố JB. Nguyễn Văn Trực (+)  và Anna Nguyễn Thị Thục thuộc giáo họ Thanh Tân, giáo xứ Vinh Hương được tiến chức Phó tế do Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phân Nha Trang chủ sự. Niềm vui này không chỉ riêng bản thân thầy, hoặc gia đình gia tộc, nhưng là niềm vui chung cho cả giáo xứ, giáo hội. Nhờ vào niềm tin, vào sự quảng đại, vào lời cầu nguyện, tất cả đã gieo vãi, khơi mầm, nuôi dưỡng, phát triển và củng cố ơn gọi, để hôm nay đây hoa trái đức tin đã chín mọng trong vườn hoa của Giáo Hội. Quả thật, cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương cũng được thừa hưởng thành quả và xin được hân hoan chia sẻ niềm vui mừng với thầy và quý quyến.

Trong thời gian thầy Giuse về thăm quê hương sau khi cuộc sống đã được "sang trang". Đây là dịp thuận lợi để bà con lối xóm, thân hữu bạn bè gặp gỡ và chúc mừng. Cũng không ngoài "thành phần" ấy, người viết muốn được thầy cho gxvinhhuong.net biết đôi điều về mình nhân ngày được Tiến Chức Phó Tế; hơi do dự một tí, ý thầy muốn hẹn khoảng năm nữa, đến ngày được truyền chức Linh mục tha hồ "tâm sự", nhưng rồi thầy cũng vui vẻ thổ lộ:

Là con út trong gia đình gồm có 10 anh chị em. Với sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ và các anh chị, tôi được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi theo học chuyên ngành Quản Trị Kinh doanh thuộc Đại Học Đà Nẵng và tốt nghiệp năm 2005. Sau khi nhận bằng cử nhân Kinh Tế, tôi “đầu quân” cho Dòng Truyền giáo Ngôi Lời. Sau 1 năm được đào luyện và “tu thân” trong môi trường Thỉnh Viện, ngày 15 tháng 7 năm 2006 tôi bước vào Tập Kỳ với nhiều kỷ niệm đẹp mà người ta thường ví đó là “tuần trăng mật”. Sau 365 ngày trải nghiệm và hưởng nếm sự ngọt ngào, ngày 16 tháng 7 năm 2007, tôi tuyên khấn lần đầu và chính thức trở thành thành viên Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời.

Thưa thầy, để đạt được những tiêu chí: Khôn Ngoan trong hành động, Kiên Trì trong cầu nguyện, Khiêm Nhường trong phục vụ chẳng dễ dàng chút nào, vậy xin thầy cho gxvinhhuong.net biết con đường thầy đã đi và đang đi có gì, cùng gặt hái được những chi trên đó?

Hành trình theo Chúa với bao niềm vui và ước vọng nhưng cũng đầy cam go và thách đố. Với ơn Chúa, tôi đã từng ngày vượt qua khó khăn để nuôi dưỡng và tăng trưởng ơn gọi của mình. Sự cố gắng của tôi đã được Thiên Chúa chúc phúc, ngày 19 tháng 6 năm 2014 là ngày đánh dấu bước quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi được tuyên khấn trọn đời. Sau đó 1 ngày, tức vào ngày 21 tháng 6 năm 2014, tôi được Chúa yêu thương gọi nên hàng tư tế qua việc lãnh nhận hồng ân Phó tế.

Từ nay, ngoài các công việc sẽ phục vụ bàn tiệc Lời Chúa; phục vụ bàn tiệc Thánh Thể còn có việc  phục vụ một chiếc bàn thứ ba nữa là bàn tiệc bác ái,đồng thân đồng lân. Con đường rất rộng nhưng biết chắc sẽ phủ đầy gai chông, cạm bẩy. Thưa thầy, thầy có những ý nguyện gì muốn thân thưa với Chúa lúc này?.

Một chặng đường mới mở ra với nhiều niềm vui, sự háo hức nhưng cũng không ít trách nhiệm và lo lắng. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và chúc phúc cho con để con bước đi từng bước thật vững chắc trên con đường theo Chúa, để thực hiện tốt lời con khấn và hoàn thành tốt trách nhiệm con đã hứa trong ngày khấn trọn và ngày lãnh nhận tác vụ Phó tế. Xin Chúa ở cùng con luôn mãi bởi con luôn biết rằng “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5)

Vâng, nếu không có Chúa trợ phù chắc chắn không ai có thể làm được gì trên mọi hành trình cuộc sống, cho dù đang ở đấng bậc nào. Xin cảm ơn thầy và nguyện xin Thiên Chúa ban cho  thầy được dồi dào các nhân đức Phúc âm, kiên trì vững mạnh trong Chúa và luôn noi gương Ngài là Đấng không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ nhiều người như tôn chỉ mục đích của Dòng Ngôi Lời Giuse.

Cầu chúc thầy lên đường thi hành tác vụ thánh trong niềm vui và hạnh phúc. Một lần nữa, xin cảm ơn thầy đã dành cho gxvinhhuong.net đôi điều về Niềm Vui Trong Ngày Thánh Hiến.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY THÁNH HIẾN








 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây