Giáo xứ Vinh Hương

Cha Simon Hồ Đức Minh

Chủ nhật - 15/05/2011 17:15

Cha Simon Hồ Đức Minh

- “Chúng tôi thích từ bỏ thân xác để được ở bên Chúa” ( 2Cr 5: 8 )

“Tôi đi về nhà Cha,
Chứ không phải là chết,

 

Tuy có người đã nghĩ,
Họ đang ở lưu đầy.
Tôi về nhà Cha để nghe Ngài dạy,
Để xem Ngài cười,
Để gặp lại Ngài trong vui sướng!"
………….

 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).

 

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH,

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:

 Linh mục SIMON HỒ ĐỨC MINH, SVD

 Sinh ngày 05 tháng 04 năm 1955 tại Kim Châu, Bình Định

đã an nghỉ trong Chúa lúc 17 giờ 20, ngày 15 tháng 05 năm 2011

(nhằm ngày 13 tháng 04 năm Tân Mão)

tại Giáo xứ Đá Trắng, Giáo hạt Ninh Thuận, Giáo Phận Nha Trang

Hưởng dương 56 tuổi

 Nghi thức Tẩm liệm: 14 giờ 00, ngày 16 tháng 05 năm 2011.

Thánh Lễ Đồng Tế do quý cha Giáo hạt Ninh Thuận cử hành:

vào lúc 15 giờ 00, ngày 16 tháng 05 năm 2011.

Thánh Lễ An Táng: 9 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2011

Do Đức Giám Mục Giuse Võ Đức Minh chủ tế,

tại Thánh Đường Giáo xứ Đá Trắng, Giáo hạt Ninh Thuận.

An táng tại Nghĩa Trang Công giáo Cà Đú,

thuộc Giáo hạt Ninh Thuận.

XIN HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN CHO NGÀI

***

  TIỂU SỬ LINH MỤC SIMON
HỒ ĐỨC MINH

05.04.1955 - 15.05.2011

ƠN GỌI VÀO ĐỜI

Cha Simon Hồ Đức Minh sinh ngày 05.04.1955, tại Kim Châu,
Tỉnh Bình Định, trong một gia đình có truyền thống đạo đức, gồm
7 anh chị em. Thân phụ là Ông Cố Giuse Hồn Văn Bá và Thân Mẫu
là Bà Cố Matta Trần Thị Hồng Đào. Trong gia đình có Cậu ruột là
Cố Linh mục Gérard Trần Lộc SVD và Anh ruột là Linh mục
Inhaxiô Hồ Kim Thanh SVD.

ƠN GỌI THÁNH HIẾN

Cha Simon gia nhập Dòng Thánh Giuse năm 1975, lúc mới 20 tuổi.
Khấn lần đầu 19.3.1984 và Trọn Đời ngày 15.7.1990. Thụ
Phong Linh mục ngày 20.3.2000.

QUÁ TRÌNH PHỤC VỤ
Từ 1984 - 1987 : Phụ Trách Đệ tử tại CĐ Kim Châu - Bình Định
Từ 1987 - 1990 : Phụ Tá Giám Tập, Tập Viện tại Kim Châu.
Từ 1990 - 1993 : Làm Quản lý tại CĐ Kim Châu.
Từ 1993 - 1997 : Học Thần học tại Học Viện Liên Dòng Tp HCM.
Từ 1997 - 1998 : Phó Phụ Trách CĐ Kim Châu
Từ 1998 - 1999 : Phụ tá Quản lý Miền Dòng NLGS VN.
Từ 1999 - 2002 : Tổng Quản lý Miền Dòng NLGS VN.
Từ 2002 - 2006 : Tổng Quản lý, kiêm Giấm đốc Nhà Máy Nước Đá
Tỉnh Dòng.
Từ 2006 - 2008 : Tổng Quản lý, kiêm Bề Trên CĐ Nhà chính NT.
Từ 2008 - đến nay : Nghỉ dưỡng bệnh và Phó xứ Đá Trắng Giáo
hạt Phan Rang.

TRỞ VỀ NHÀ CHA

Trong niềm tin tưởng, phó thác vào Chúa va tinh thần phụ vụ Hội
Dòng, Cha Simon đã phục vụ Hội Dòng trong công việc quán lý hầu
như suốt cuộc đời theo Chúa. Dù hoàn cảnh cuộc sống luôn thay đổi,
với nhiều khó khăn thách đố rất cám dỗ, cạm bẫy ! Cha luôn trung
thành bước theo Chúa và phục vụ Hội Dòng, thể hiện tình thần của
một quản lý trung tín và khôn ngoan.
Năm 2008, với căn bệnh suy gan đang biến chứng. Cha Simon đã
phải nghỉ dưỡng bệnh. Nhưng với nhiệt tâm truyền giáo, Cha đã
tình nguyện đi rao giảng Tin Mừng và phục vụ Anh Chị Em tại Giáo
Xứ Đá Trắng Giáo hạt Phan Rang. Tuy sức khỏe đã có những
chuyển biến xấu vì bệnh tật; nhưng Cha Simon luôn sống lạc quan
và tràn đầy hy vọng. Cha đã sống cuộc đời hy sinh và sẵn sàng phục
vụ hết mình cho công việc của Giáo Hội và của Tỉnh Dòng.

Ngày 09.05.2011, trong khi thi hành sứ vụ, Cha đã bị tai nạn và
đã được đưa vào BV Chợ Rẫy, TP HCM để cấp cứu ! Dù các Bs
đã tận tình tìm mọi cách để chạy chữa cho Cha Simon. Sáng Chúa
Nhật IV, ngày 15.05.2011, Phone từ BV Chợ Rẫy gọi về Tu Viện
NLGS 5 Chữ Đồng Tử, Sàigòn cho biết : Cha Simon đang hấp hối và xin
một Cha xức dầu Cha Simon Minh ! May mắn thay lúc đó Cha
Nhẫn có mặt, nên đã lên đường đến BV xức dầu cho Simon Minh.
Cha Nhẫn cũng nài van với Bs : " Còn ước còn tát, mong BS
cứu chữa người Anh Em chúng tôi ! Nhưng rồi Cha Simon Minh
hết đường cứu chữa ! Bs BV cho Cha Simon xuất viện lên đường
tới Nhà thờ Đá Trắng lúc 17h20', ngày 15.05.2011, để lại bao ngậm
ngùi thương tiếc cho Anh Em trong Tỉnh Dòng, cho Gia Đình nhất là
Anh Chị Em giáo dân và bằng hữu !!!

Cha Simon đã được Chúa gọi về khi còn ấp ủ bao nhiêu hoài bão,
chương trình phục vụ cho Dân Chúa ! Cha Simon đã ra đi, hưởng
dương 56 tuổi, với 27 năm Khấn Dòng và 11 năm Linh mục.

Nguyện xin Chúa dủ lòng thương mở cửa Thiên Đàng, đón nhận
người quá cố :
Nay trở về quê hương vĩnh cữu,
Nơi chẳng còn chết chóc sầu thương,
Nơi hỷ hoan phúc lộc miên trường.
AMEN !

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây