Giáo xứ Vinh Hương

Cầu nguyện không ngừng

Thứ ba - 12/04/2011 03:16

Cầu nguyện không ngừng

- "các con hãy cầu nguyện không ngừng".

Cuộc sống của ai trong chúng ta cũng bận rộn cả, nào là lo cơm áo gạo tiền, nào là lo học hành và chăm sóc sức khỏe; có những mối lo cho bản thân và có những mối lo cho tha nhân xa gần; có những mối lo cho lãnh vực trần thế và có những mối lo cho đời sống tâm linh.

Tuy nhiên, mệnh lệnh của Chúa Giêsu thật rõ ràng: "các con hãy cầu nguyện không ngừng". Tôi đọc trên mạng lưới dunglac.org câu chuyện của người hành hương. Ông ta miệt mài tìm học cách thực hành cho bằng được lệnh truyền trên đây của Tin Mừng. Cuối cùng ông ta tìm được cách cầu nguyện không ngừng bằng cách đọc lời cầu nguyện "CHÚA GIÊSU KITÔ, XIN THƯƠNG XÓT CON". Ông ta đọc lời nầy từ mờ sáng cho đến khuya, có ngày đến 12.000 lần. Khởi đầu ông đọc ít thôi, đọc bằng miệng. Thời gian sau, ông đọc bằng tâm trí, bằng hơi thở: khi hít vào thì đọc phần đầu và khi thở ra thì đọc phần sau.

Tôi đã thử học cách cầu nguyện nầy và đọc chúng khi nào nhớ: khi đi xe, khi ngồi chờ ai đó, khi lao động, khi nằm mà chưa ngủ được. Và tâm hồn thấy an bình thư thái, vì danh Đức Giêsu sẽ làm cho ma quỷ kinh khiếp.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây