Giáo xứ Vinh Hương

Cầu nguyện là…

Thứ hai - 09/07/2018 18:50

Cầu nguyện không phải chỉ dành cho những người có lòng đạo sốt sắng… Cầu nguyện ở tầm tay tất cả mọi người, kể cả các nghệ sĩ Pháp. Các trích đoạn trong loạt bài phỏng vấn của báo Người Hành Hương.

Adèle Haenel, Cầu nguyện là… Suy nghĩ. Là để gạn đục lắng trong. 

Alain Chamfort, Cầu nguyện  là…

Đặt mình ở tư thế sẵn sàng. 

Alix Poissons, Cầu nguyện là… Cho…

Amélie Nothomb,  Cầu nguyện là… Đặt mình trước mặt Chúa. Tôi cầu nguyện rất nhiều, dù đối với tôi là khó, nên tôi làm như văn hào Georges Bernanos, tôi cứ lải nhải… Nhà thờ Đức Bà Des-Champs ở Paris là nơi tôi thích đến cầu nguyện. 

Antoine Duléry,  Cầu nguyện là… Đoàn kết. Cầu nguyện là mở lòng ra với người khác. Tôi không bao giờ cầu nguyện cho tôi, những cho những điều tốt đẹp chung quanh tôi…

Audrey Pulvar, Cầu nguyện là…Hy vọng. 

Barbara Schulz, Cầu nguyện  là… Đơn giản là nói cám ơn. Tôi không bao giờ xin gì cả.

Bérénice Bejo, Cầu nguyện là… Mơ. 

Christine Ockrent, Cầu nguyện là… Suy nghĩ đến điều thiết yếu, đến ý nghĩa của cuộc đời. Nhưng chắc chắn, tôi chưa cầu nguyện đủ. 

Clémence Poésy, Cầu nguyện là… Tháp tùng. 

Dani, Cầu nguyện là… Chia sẻ. Là tin ở mình, ở người khác, ở cuộc sống. Tôi luôn luôn cầu nguyện.

David Milliat, Cầu nguyện là… Sự thật, là thanh thản và sợ. Vì có một cái gì hơi hãi sợ khi mình cầu nguyện. 

Émilie Dequenne, Cầu nguyện là… Thở. Tôi cảm thấy cực kỳ được sống, tôi cảm thấy cần phải cám ơn và thông hiệp với những người chung quanh tôi. Dù tôi không đi nhà thờ nhưng tôi có cảm tưởng như tôi đang luôn cầu nguyện. 

Estelle Denis, Cầu nguyện là… Bình thản. Dù tôi không phải là người có lòng tin, nhưng tôi cảm thấy bình an khi ở trong nhà thờ. Tôi thích sự an bình ở nhà thờ, mọi người thì thầm với nhau, một sự tôn trọng sâu đậm cho điều thiêng liêng. Khi còn nhỏ, tôi thích đốt nến với bà nội, bà ngoại, bây giờ tôi tiếp tục làm với các con của tôi. Một buổi lễ ở nhà thờ làm tôi xúc động, ngược với buổi lễ đám cưới đơn giản ở tòa thị chính. Gần đây tôi có tham dự một thánh lễ ở đan viện Núi Thánh Mi-ca-e. Thật huy hoàng và rất xúc động!

Fanny Cottençon, Cầu nguyện là… Hy vọng. Và tôi biết hy vọng là gì. Tôi tin ở Thánh Rita, bổn mạng của những trường hợp tuyệt vọng. Tôi nhớ có một lần, khi đi một máy bay nhỏ, bánh xe không mở ra. Tôi cầu nguyện với Thánh Rita và cuối cùng bánh xe mở ra để đáp xuống. Thêm hai lần khác nữa, tôi cầu nguyện với Thánh Rita và Thánh luôn chỉ đường cho tôi.

Fiona Gélin, Cầu nguyện là… Tình nhân loại. 

Gérard Jugnot, Cầu nguyện là… Cá cược. Chắc chắn, đây là cá cược của triết gia Pascal, nhằm làm sao giải thích con người phải tin, rằng có Chúa hoặc không có Chúa. Về phần tôi, tôi không cầu nguyện, tôi thích câu châm ngôn khôn ngoan: Giúp mình trước, trời sẽ giúp mình sau. 

Grégory Turpin, Cầu nguyện là… Mật thiết. Và yêu thương. 

Hervé Vilard: Cầu nguyện là… Tiếng nói. Chính tiếng nói mang hy vọng.

Ingrid Chauvin, Cầu nguyện là… Yêu thương.

Isabelle Morizet, Cầu nguyện là… Yêu thương. Tôi không thấy có câu trả lời nào khác hơn.

Jeane Manson, Cầu nguyện là… Hy vọng và hít thở!

Jean-Marc Barr, Cầu nguyện là… Hy vọng.

Jean-Marc Généreux,  Cầu nguyện là… Trong ngày tôi đọc Kinh Lạy Cha, Kính Mừng nhiều lần. Trong căn phòng của tôi, đó là giây phút suy tư về những gì xảy ra trong ngày của tôi.

Jean-Michel Aphatie, Cầu nguyện là… Nghỉ ngơi, là tìm an bình. 

Karl Zéro, Cầu nguyện là… Từng giây phút. Khi mình là người có đức tin thì cuộc sống là một lời cầu nguyện liên tục.

Louane,  Cầu nguyện là… Chia sẻ, hy vọng… cho mình và cho người khác.

Marc Veyrat, Cầu nguyện là… Trầm mặc. Mỗi ngày trong đời sống của tôi, tôi luôn tìm một giây phút rãnh nào đó để cầu nguyện, trong nhà thờ, trong nhà nguyện ở vùng núi cao Sa-voa của tôi.

Marek Hal-ter, Cầu nguyện là… Hét lên. Vi theo tôi, diễn tả mạnh nhất của lời cầu nguyện là tiếng hét. 

Marie-Anne Chazel, Cầu nguyện là… Hài hòa nội tâm. Tôi cầu nguyện và thiền.

Marie Myriam, Cầu nguyện là… Có cuộc nói chuyện riêng với Chúa.

Martin Winckler, Cầu nguyện là…  Đối với tôi, cầu nguyện không ăn vần với cái gì hết.

Max Guazzini, Cầu nguyện là… Hát.

Michèle Laroque, Cầu nguyện là… Tương trợ. Không xin điều gì nếu mình không dùng cho chính mình, nếu mình không chiến đấu để có được.

Monica Bellucci, Cầu nguyện là… Hướng nội.

Natacha Polony, Cầu nguyện là… Chia sẻ và thưởng thức.

Olivier de Benoist, Cầu nguyện là… Họp nhau lại. Tôi đã sống giây phút đặc biệt trong Ngày Thế giới Trẻ 1997 ở Paris. Hơn một triệu người tẻ cùng nhìn về một hướng… Chưa bao giờ tôi cảm nhận có một sự sốt sắng, một sự hiệp thông như vậy.

Ophélie Meunier, Cầu nguyện là… Cám ơn và xin ơn.

Patrick Chêne, Cầu nguyện là… Tôi để cho người khác cầu nguyện, tôi thật sự xúc động bởi những người tôi quen, họ là người công giáo rất có lòng đạo, họ cho tôi hiểu họ đã cầu nguyện cho tôi, nhưng họ không nói ra.

Philippe Croizon, Cầu nguyện là… Hy vọng. 

Philippe Labro, Cầu nguyện là… Suy niệm. Tôi ngưỡng phục và thèm được như những người cầu nguyện và những người có đức tin.

Pierre Bellemare, Cầu nguyện là… Tôi hay đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng. 

Roberto Alagna,  Cầu nguyện là… Công việc hàng ngày của tôi. Đối với tôi, hát là cầu nguyện. Vì hát là thông hiệp với người khác. 

Sandrine Bonnaire, Cầu nguyện là… Tôi thích ý niệm ngồi một mình trong nhà thờ, trong nguyện đường… Một người thân cận với tôi sống lâu ngày trong tu viện, họ đã cầu nguyện cho tôi khi tôi buồn. Tôi rất xúc động. Còn về phần tôi, tôi chỉ cầu nguyện một lần trong đời khi cô bạn thân của tôi mất. Tôi muốn tháp tùng bạn tôi với những lời của tôi trong chuyến đi cuối cùng của cô. 

Thierry Beccaro, Cầu nguyện là… Yêu thương. Khi tôi vào nhà thờ cầu nguyện, đó là lời tỏ tình với những người chung quanh tôi và cả những người đã rời bỏ tôi. Tôi hy vọng thỉnh thoảng họ ghé mắt đến tôi.

Valérie Bonneton, Cầu nguyện là… Hy vọng. Tôi thích vào nhà thờ. Tôi thích bầu khí bình an ở đó.

Valérie Lemercier, Cầu nguyện là… Xin Chúa. Tôi đốt đèn cầy ở Nhà thờ Đức Mẹ Chiến thắng ở Paris, xin làm sao để nữ nghệ sĩ Catherine Deneuve nhận lời đóng một trong các phim của tôi. Và phép lạ, bà đã nhận lời!

Viggo Mortensen, Cầu nguyện là… Lắng nghe, quan sát.

Virginie Lemoine, Cầu nguyện là… Hàng ngày. Tôi cầu nguyện mỗi ngày để tạ ơn. Đi nhà thờ nào tôi cũng đốt đèn cầy. Đạo công giáo nằm trong căn tính sâu đậm của tôi.

Yasmina Khadra, Cầu nguyện là… Yêu nhân loại. Vì mình không thể yêu Chúa mà không yêu anh em mình. 

 

Tác giả bài viết: Marta An Nguyễn dịch

Nguồn tin: www.phancico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây