Giáo xứ Vinh Hương

Kitô hữu nửa vời

Thứ sáu - 27/09/2019 06:46
"Đừng để đời sống thiêng liêng tê liệt dần"

Kitô hữu phải chiến đấu chống lại sự "hâm hấp thiêng liêng" thì cuộc sống mới không như "nghĩa trang". Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong bài giảng lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Martha, Vatican hôm qua 16.09.2019.

Quảng diễn bài đọc 1 (Kg 1,1-8), ĐGH mời gọi quan sát thái độ của dân Israel. "Họ không muốn đứng dậy để bắt đầu lại, không muốn Chúa giúp đỡ nhưng Người vẫn muốn nâng đỡ họ". 

ĐGH lưu ý: "Đây là thảm kịch của dân Israel và cả chúng ta nữa, khi ta có tinh thần hâm hấp..., khi chúng ta nói: "Vâng, lạy Chúa, được rồi... nhưng từ từ thôi, hãy để như vậy đã... Ngày mai con sẽ thực hiện!". Rồi ngày mai cũng thế. Để ngày mai... rồi lại đến mai... Do đó, cả đời từ chối quyết định biến đổi trái tim và thay đổi cuộc sống".

Đối với ĐGH, ai để cho tính "hâm hấp, nửa vời" chiến thắng, cuối cùng cuộc sống sẽ "nhàm chán vì không có việc gì làm. Người ta chỉ còn giữ được vẻ an bình và tĩnh lặng nội tâm". Nhưng đó là sự "tĩnh lặng và an bình của ... nghĩa địa!"

"Khi chúng ta còn 'âm ấm', và trong sự 'hâm hấp' thiêng liêng đó, ta đang biến cuộc sống thành nghĩa trang: không phải là cuộc sống thật, mà chỉ là khép kín trước mọi vấn nạn. Chẳng khác gì những người thường nói rằng "Vâng, vâng... Chúng tôi đang sụp đổ nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm: tốt hơn là cứ sống thế này. Cũng tốt mà!"

"Hãy cầu xin Chúa ban ơn để loại trừ thứ tinh thần "kitô hữu nửa vời" hay "kitô hữu nước hoa", đó là loại kitô hữu không có chất. Những kitô hữu 'tốt lành' làm việc rất nhiều - 'Các ngươi gieo nhiều lắm nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu'. Đó là những cây nho nhiều hứa hẹn nhưng rốt cuộc chẳng mang lại được gì". 

Xin Chúa giúp chúng ta "cảnh giác với tinh thần nửa vời", chống lại thứ "làm tê liệt dần đời sống thiêng liêng" và "giữ lấy những gì Chúa muốn biến đổi chúng ta".

Tweet ngày 26 tháng 9 của ĐGH Phanxicô

Tác giả bài viết: ZENIT 26.09.2019, "Pour que la vie du chrétien ne soit pas un cimetière", Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây