Giáo xứ Vinh Hương

Tôi là ki-tô hữu tâm thần phân liệt?

Thứ hai - 10/09/2018 21:50

Rất nhiều người trong chúng ta hy sinh vì tiền bạc, thành đạt, quyền lực. Phần lớn cuộc sống hoàn toàn phù hợp với mong muốn của họ, một tinh thần khao khát tiền của, thành công và quyền lực... Thảm hoạ là con cái sự sáng nhưng chúng ta lại sống không hợp lý bằng con cái thế gian (Lc 16,8). Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần mà không thích nên thánh! Chúng ta đang sống trong trạng thái tâm thần phân liệt.

Hãy thừa nhận điều đó, rất dễ nhìn thấy các thánh, kể cả những người yếu tin. Mang thánh nọ thánh kia trong túi, cũng phải thôi. Chỉ cần nhìn bao nhiêu là đèn nến dưới chân các tượng thánh để hiểu rằng các ngài bị đặt vào tình trạng phải cứu giúp chúng ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Còn việc noi gương các ngài thì sao? Đời sống các thánh khác xa thực tại hàng ngày của chúng ta. Mẫu gương các thánh - hết sức đáng sợ đối với một số người - không hấp dẫn ta bước theo, đến nỗi chúng ta còn bảo nhau: "thánh thiện không dành cho tôi".     

Thánh thiện về mặt thiêng liêng

Chúng ta thẳng thừng từ chối nên thánh... Và nếu có một thúc đẩy huyền nhiệm nào đó, thì chúng ta cũng cố gắng tìm hiểu bằng được. Cứ thử xem, một lúc thuận tiện trước thánh lễ chủ nhật, hãy nói với người bên cạnh rằng bạn muốn nên thánh - rất có thể người ấy sẽ đổi chỗ hoặc là sẽ rảy nước phép lên bạn đấy! Thánh thiện nằm ngoài tầm tay chúng ta! Thánh thiện nằm ngoài tầm nhìn nhân loại. Thật thế.

Về mặt thiêng liêng

Bí tích Rửa Tội biến đổi căn tính chúng ta, định hình chúng ta nên như Chúa Kitô bằng một ADN ki-tô. Chúng ta được "tái sinh" nhờ bí tích Rửa Tội và được trang bị để "nên thánh". Khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta xin: "Xin cho ý Cha được thể hiện" mà không muốn nên thánh, chính là lúc chúng ta tạo ra một "sự cố chập mạch" trong chính mình; chắc chắn đó là một "lạc điệu" siêu hình! Hơn nữa, thánh nữ Teresa Avila luôn mời gọi chị em trong dòng phải thận trọng trong cầu nguyện bằng cách nhắc nhở họ phải biết mình đang cầu nguyện với ai và lưu ý đến điều mình cầu xin.

"Ước chi bạn biết rõ điều bạn nguyện xin trong kinh Lạy Cha, để nếu Cha Vĩnh Hằng rất muốn đáp ứng điều đó, bạn không đáp lại bằng cách thẳng thừng từ chối. Vì vậy, hãy thận trọng xem xét điều minh cầu nguyện có cần được thể hiện không. Nếu không, đừng cầu xin và hãy xin ơn Chúa soi sáng" (Chemin de Perfection, chương 30 § 3)

Thiên Chúa, Cha chúng ta muốn gì? "Hãy nên thánh, vì Ta, Chúa của các ngươi là Thánh" (Lv 19,2). Lời mời gọi đó được thánh Phêrô Tông Đồ lặp lại: "Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em" (1P 1,15). Ai dám đòi hỏi con cái mình những điều bất khả? Không ai cả! Như Chúa Giêsu nói: "Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?" (Lc 11,13).

Phương cách nên thánh

Thiên Chúa mời gọi chúng ta nên thánh, đó là điều khả dĩ và còn hơn thế, Ngài cũng ban cho ta phương cách để nên thánh. Đơn giản chỉ cần bốn điều: Tín thác nơi Chúa; Tránh xa những loại thánh thiện giả hiệu như Đức Phanxicô mời gọi (Gaudete et Exsultate § 14); Chấp nhận nên thánh và quyết định thực hiện; Cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho ta phương cách nên thánh, như thánh danh của Ngài.     

Như thế, chúng ta sẽ không còn là ki-tô hữu bị tâm thần phân liệt nữa, mà niềm vui và bình an của Chúa sẽ nở rộ trong ta. 

Tác giả bài viết: ALETEIA, Suis-je un chrétien schizophrène? ALain Noël, 09.09.2018 - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây