Giáo xứ Vinh Hương

Tôi là con Chúa hay loài dơi?

Thứ tư - 22/04/2020 22:09


"Tôi đi trong ánh sáng hay trong bóng tối? Tôi là con Thiên Chúa hay tôi đã là loài dơi tội nghiệp?". Đây là câu hỏi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi mỗi người tự hỏi mình hàng ngày, trong thánh lễ sáng thứ tư tại nhà nguyện Thánh Martha, ngày 22 tháng 04, 2020.


Có những người "quen với bóng tối", là người "mù" ánh sáng: "Đó là 'người dơi': họ chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. Chúng ta cũng thế, khi chúng ta sống trong tội lỗi là ta đang ở trong tình trạng này: chúng ta không chịu được được ánh sáng".

ĐGH Phanxicô dẫn trình thuật Tin Mừng Gioan về cuộc đối thoại với Nicôđêmô ngày thứ ba liên tiếp, về một "luận đề thần học thực sự". ĐGH nói: Trước hết là "nhận ra tình yêu của Thiên Chúa", Đấng yêu thương chúng ta một cách "điên cuồng".

Ngài nhắc lại ít nhất ba lần câu đầu tiên trong trình thuật: "Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi ban Con Một của mình". Chịu chết trên thánh giá "đích thực là cuốn sách vĩ đại về Thiên Chúa. Không thể khác".

"Hãy lặng nhìn Đấng Chịu Đóng Đinh, hãy nhìn vào các vết thương, hãy nhìn trái tim Đức Giêsu, hãy nhìn tất cả: Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Ngài là Con Thiên Chúa, bị lăng nhục, rã rời... vì tình yêu", đó cũng chính là điều  mà một số kitô hữu đang thực hiện: "Ở đó, họ nhận ra tất cả, vì họ đã hiểu, Chúa Thánh Thần giúp họ hiểu rằng đó chính là tình yêu của Thiên Chúa".

Hãy để cho "tình yêu của Chúa thấm nhập vào trong ta" và "nguồn sáng của Thánh Linh sẽ giúp ta nhìn thấy mọi sự trong 
ánh sáng đích thực chứ không phải trong bóng tối".

Tác giả bài viết: Huuchanh - Theo ZENIT 22.04.2020, Hélène Ginabat

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây