Giáo xứ Vinh Hương

Xây dựng Giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương

Thứ bảy - 03/09/2011 21:42

Hiệp nhất yêu thương

Hiệp nhất yêu thương
- Ước gì ngày hôm nay chúng ta nghe tiếng Chúa, làm theo lời Người chỉ dạy để xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!

Chúa Giêsu Kitô khi xuống thế gian để cứu chuộc nhân loại đã muốn quy tụ hết tất cả mọi người thành một đoàn chiên duy nhất, với một mục tử – người chăn chiên nhân lành là chính Người. Chính vì vậy, Người đã thiết lập Giáo hội, một Giáo hội hiệp nhất quy tụ những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Và quả thật, ngay từ thuở ban sơ, Giáo hội đã sống mầu nhiệm hiệp nhất ấy một cách mẫu mực. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại: “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ… Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.” (Cv 4,32; 2,42.46-47). Lời Chúa trong trang Tin mừng theo thánh Matthêu hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy xây dựng cộng đoàn Giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương.

Vậy chúng ta phải làm thế nào để cộng đoàn giáo xứ chúng ta thực sự là một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương như lời Chúa mời gọi?

Kính thưa quý ÔBACE!

Câu trả lời ở đây, đó là: Chúng ta hãy sống theo Tin mừng.

Thứ nhất, chúng ta phải biết nhắc nhở nhau, sửa lỗi cho nhau. Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi cho nó” (Mt18,15). Chúng ta đều biết: “nhân vô thập toàn”, con người sinh ra đã mang lấy tội tổ tông nên có xu hướng nghiêng chiều về sự dữ, và do đó trong suốt cuộc đời làm người, không thể không có những lần trót dại phạm một lỗi lầm nào đó: cướp của, giết người, ngoại tình, vu oan, cáo gian, nói bậy, nói xấu, hạ nhục người khác… một cộng đoàn dù được cho là tốt lành cách mấy cũng vẫn mang trong mình những hạng người đó. Nhưng Chúa không bảo chúng ta tiêu diệt những người đó, mà là giúp họ nhận ra lỗi lầm, trở về đường ngay nẻo chính. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta, Người đến không phải để tiêu diệt những người tội lỗi, nhưng để cứu chữa họ. Vậy mỗi người chúng ta hãy học theo Chúa Giêsu, hãy làm theo lời người dạy mà giúp nhau nên hoàn thiện, để cộng đoàn giáo xứ chúng ta thật sự là một cộng đoàn thánh thiện, hiệp nhất.

Thứ hai, chúng ta phải biết tha thứ cho nhau. Đời sống cộng đoàn không thể không có những va vấp đụng chạm làm xích mích nhau, những va vấp đó có thể dẫn đến sự thù ghét và nghi kỵ lẫn nhau. Những va vấp đó đến từ những suy nghĩ, ý tưởng khác nhau, đôi khi còn đối chọi nhau, bởi vì mỗi con người là một cá vị mà Chúa đã tạo dựng để làm phong phú cuộc sống, nhưng con người đã làm cho nó méo mó, thay vì làm cho phong phú lại là cớ để tiêu diệt lẫn nhau. Đời sống cộng đoàn cũng không thiếu những lần chúng ta bị người khác xúc phạm, hiểu lầm… Chúa mời gọi chúng ta hãy biết sống tha thứ, cởi bỏ những xúc phạm, những hiểu lầm, để chúng ta thắt chặt lại mối tình huynh đệ trong giáo xứ. Có tha thứ, có cởi bỏ những lỗi lầm của nhau, chúng ta mới được Chúa tha thứ, cởi bỏ những lỗi lầm của chúng ta: “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 18,18).

Thứ ba, chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện và cùng nhau cầu nguyện. Một cộng đoàn hiệp nhất là một cộng đoàn siêng năng cầu nguyện và cùng nhau cầu nguyện. Thật vậy, chính đời sống cầu nguyện sẽ tạo ra một mối dây liên kết, thắt chặt chúng ta trong tình huynh đệ. Hơn thế nữa, khi cùng nhau cầu nguyện, chúng ta sẽ có sự hiện diện của Đấng đã quy tụ và liên kết chúng ta trong tình yêu của Người là Chúa Giêsu Kitô, chính Người đã phán: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Vậy chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, làm theo lời Chúa dạy: siêng năng đọc kinh cầu nguyện, tổ chức các buổi đọc kinh chung trong gia đình, trong đoàn thể, trong giáo họ… đặc biệt là tham dự thánh lễ hàng ngày, vì chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô hiện diện một cách đích thực trong Bí tích Thánh Thể dưới hình bánh rượu. Để mỗi khi rước Mình Thánh Chúa, chúng ta được liên kết mật thiết với Người, và nhờ Người chúng ta liên kết mật thiết với nhau.

Ước gì ngày hôm nay chúng ta nghe tiếng Chúa, làm theo lời Người chỉ dạy để xây dựng giáo xứ chúng ta thành một cộng đoàn hiệp nhất, chan hòa tình bác ái huynh đệ: biết nhắc nhở nhau, sửa lỗi cho nhau; biết tha thứ cho nhau và biết siêng năng cầu nguyện và cùng nhau cầu nguyện. Làm được như thế, cộng đoàn Giáo xứ chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa chúc lành, Ngài sẽ hiện diện giữa chúng ta và sẽ có thêm nhiều người được cứu độ.

 

Tác giả bài viết: Fx. Nguyễn Phạm Hoài Thương

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây