Giáo xứ Vinh Hương

Nếu chúng ta chỉ làm điều này...

Thứ ba - 04/12/2018 21:04

Mùa Vọng - Thời gian để tạo lập bình an

"Nếu tất cả chúng ta chỉ làm một điều này thôi - không nói xấu người khác - thì hoà bình sẽ đến", Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định như thế trong bài giảng lễ tại nhà nguyện thánh Martha sáng ngày 04 tháng 11 năm 2018.

Mùa Vọng là mùa "chuẩn bị cho Hoàng Tử Bình An đến. Đây là mùa xây dựng hoà bình": trước hết xây dựng bình an "trong chính mình, trong tâm hồn mình, nếu chúng ta không được bình an thường xuyên nhưng luôn lo lắng, bồn chồn, thất vọng". ĐGH tự hỏi: "Hôm nay tâm hồn bạn thế nào? Có bình an không?"

"Để làm 'người kiến tạo hoà bình' thì phải xây dựng hoà bình ngay trong nhà mình: bao nhiêu là nỗi buồn, những xung khắc, những chia rẽ thỉnh thoảng xảy ra hay có thể là những bức tường ngăn cách trong gia đình".

Chúng ta cần phải xây dựng hoà bình trên thế giới này, nơi có nhiều chiến tranh hơn hoà bình... Biết bao nhiêu là chiến tranh, chia rẽ, ghét ghen và lạm dụng mà chẳng có hoà bình". "Bạn phải làm gì để kiến tạo hoà bình trên thế giới? 'Thưa Cha, thế giới xa vời quá'. Nhưng tôi đã làm gì để xây dựng hoà bình nơi khu phố, nơi trường học, nơi làm việc của mình? Có phải tôi luôn tìm nguyên cớ để chia rẽ, để ghét ghen, để nói xấu người khác? Đó chính là gây chiến! Tôi có dịu dàng không? Tôi có xây dựng mối dây liên kết không? Tôi có thường xuyên kết án không?"

ĐGH kêu gọi mọi người hãy tạo lập bình an, kể cả trẻ em: "Con đã làm gì ở trường học khi có một bạn nào đó khiến con không vừa lòng? Gặp một người người bạn có vẻ thù ghét hay yếu đuối, con quậy tung lên hay con xây dựng an bình? Con có tìm cách hoà hoãn? Con có tha thứ không?»

"Xây dựng hoà bình chính là noi gương Chúa, khi Người muốn bình an cho chúng ta và tha thứ cho chúng ta, khi Người sai chính Con Một của mình là Hoàng Tử Bình An đến để xây dựng hoà bình."

ĐGH đáp lại những phản đối: "Ai đó có thể nói: 'Nhưng thưa Cha, con chưa học cách xây dựng hoà bình, con là  người ít học, con không biết, con còn trẻ...'. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy thái độ cần có: "Lạy Cha là Chúa trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn". Bạn không được học hành, bạn không thông thái...? Hãy làm người bé mọn, hãy khiêm hạ, hãy là tôi tớ của tha nhân. Hãy trở nên bé mọn và Chúa sẽ ban cho bạn khả năng biết cách xây dựng hoà bình và sức mạnh để thực thi."

"Bất cứ khi nào chúng ta thấy có hiện tượng xảy ra một cuộc chiến nhỏ, trong nhà mình, trong tâm hồn mình, hoặc tại trường học, nơi làm việc... thì ta phải tìm cách ngăn chặn và tạo dựng hoà bình. Đừng bao giờ làm tổn thương người khác. Không bao giờ. Đừng bao giờ nói xấu người khác, đừng bao giờ 'bắn phát súng đầu tiên'. Nếu tất cả chúng ta chỉ làm thế thôi - không nói xấu người khác - bình an sẽ đến".

"Cầu xin Chúa chuẩn bị tâm hồn chúng ta để xứng đáng đón Sinh Nhật của Hoàng Tử Bình An... Về phần mình, chúng ta hãy làm tất cả vì hoà bình: tạo lập bình an trong tâm hồn, trong gia đình, nơi trường học, nơi khu xóm, nơi làm việc. Chúng ta sẽ là những con người của hoà bình".

 

Tác giả bài viết: ZENIT, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây