Giáo xứ Vinh Hương

40 phút với Thánh Thể

Thứ năm - 21/04/2011 22:18

40 phút với Thánh Thể

Từ 21g00 đến 21g40 đêm thứ năm Tuần Thánh là giờ chầu nhiệm ý, dành cho những ai muốn một mình chiêm niệm trong tĩnh lặng. Giờ chầu không bắt buộc, nhưng số người tham dự khá đông. Có những người vừa trải qua (một hay nhiều) giờ chầu trước đó vẫn tiếp tục quỳ trước Thánh Thể thêm 40 phút nữa ...

 

 

 

 

Đêm thứ Năm Tuần Thánh, sau phiên chầu của các giáo họ là 40 phút nhiệm ý.

Một phiên chầu tự do dành cho những ai muốn một mình đối diện với Bí Tích Thánh Thể.

Trong bầu khí tĩnh lặng về đêm, mỗi người tự mình trải rộng tâm hồn với Chúa Giêsu nguyện cầu.

Không lời dẫn, không đọc kinh chung, mà mỗi người một tâm tư, mỗi người một cõi sống, mỗi người một trải nghiệm để cùng với Đức-Giêsu-Con-Người đối diện với mình, xét lại mình và tìm lại mình.

Trong nền nhạc văng vẳng lúc đêm khuya, trước Bí Tích Thánh Thể, tôi nhìn tôi.

Để thấy tôi là một Giuđa phản bội vì coi trọng vật chất hơn giá trị tinh thần;

Là các thượng tế chỉ vì ganh ghét mà tìm cách giết Chúa, tôi tị hiềm vì tôi không bằng chị bằng em.

Là một Philatô phủ nhận trách nhiệm chỉ vì sợ đám đông nên không dám bênh vực lẽ phải;

Là một trong đám đông tráo trở sáng tung hô chiều đòi tuyên án, tôi ngổ ngáo ngụp lặn trong những trào lưu nhân gian;

Là một Hêrôđê ngạo mạn coi Con Chúa Thượng Trí là kẻ dại dột, tôi vênh váo tự đắc, coi mình là đỉnh cao của mọi đỉnh cao;

Là các tông đồ được Thầy một mực yêu thương lại thờ ơ trước sự đau khổ tột cùng của Thầy trong vườn Cây Dầu, tôi vô cảm trước điều thiện và điều ác, trước sự lành và sự dữ, trước hạnh phúc và bất hạnh của tha nhân;

Là một Phêrô chối Thầy trong phút yếu hèn nhát đảm, tôi hùng hồn khẳng định để rồi hèn nhát chối từ;

Và …

Tôi thấy tôi là kẻ tội lỗi cần được cứu vớt.

Tôi thấy tôi mỏng dòn yếu đuối trong thân phận làm người.

Lạy Chúa-Giêsu-Chịu-Chết-Và-Phục-Sinh vì chúng con.

Xin cho chúng con biết yêu mến, tôn sùng và sống Bí Tích Thánh Thể mỗi ngày trong đời.

Xin dùng chúng con như khí cụ trong tay Chúa để thánh ý Cha được vẹn toàn, như xưa trong vườn Cây Dầu Chúa đã nguyện cầu cùng Cha: “Xin đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha” (Mt26,39).

Tác giả bài viết: Hữu Chánh

 Tags: giờ chầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây