Giáo xứ Vinh Hương

Bừng cháy tình yêu Chúa

Thứ sáu - 29/04/2011 01:19

Bừng cháy tình yêu Chúa

- Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con được ơn sống đúng với căn tính của mình là nến sáng được thắp sáng từ cây nến Phục Sinh có sức lan truyền sang người khác, để ngọn lửa mãi mãi được truyền lửa, tình yêu mãi mãi nối tiếp tình yêu.

Mỗi lần lên xe đi làm hay đi thăm viếng, đi chơi... rồi trở về, dù một mình nhưng không phải một mình bởi vì Đức Giêsu luôn ở trong ta và nói chuyện cùng ta. Khi ấy, lòng ta hân hoan, trong thinh lặng, chỉ có tiếng rì rì của xe, tiếng thì thào của gió, tiếng nước sông trôi trôi... mà dư âm của Thánh Ca, Thánh Vịnh lại tràn ngập trong lòng để ca ngợi Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng đã làm cho ta những điều cao trọng.

Hai môn đệ buồn rầu bỏ lại thành thánh Giêrusalem mới ngày nào còn chứa chan kỷ niệm và hy vọng đi với thầy Giêsu tới bến bờ vinh quang để trở về quê hương bản quán, trở về nghề nghiệp xưa cũ để kiếm sống mưu sinh. Nhưng họ không thể ngờ được chính trong giây phút thất vọng chán chường ấy, Đức Giêsu vẫn ở với họ, trao ban cho họ sinh lực để tiếp tục đời sống tông đồ. Đức Giêsu Phục Sinh giờ đây có thể tới mọi nơi Ngài muốn, cùng một khoảnh khắc, Ngài có thể chữa lành cho biết bao linh hồn đang rên xiết mỏi mong Ngài. Ngài đã nhẫn nại đồng hành với hai môn đệ trên đường Em-mau, đã tận tình giải thích Kinh Thánh, vẫn cử chỉ khi xưa nhưng giờ trong một Thần Khí mới. Chính vì thế mà khi Ngài biến mất, hai môn đệ ấy đã vẫn cảm nhận được hơi hướng của Ngài. Các ông đã lập tức trở lại Giêrusalem để đoàn tụ cùng nhóm tông đồ Chúa lập nên bởi vì lòng các ông đã bừng cháy sức mạnh của tình yêu mến Chúa.

Trong cuộc đời theo Chúa của mỗi người Kitô chúng ta, đặc biệt là người Tân Tòng thật sự luôn cần tới sức nóng của Thiên Chúa để làm bừng cháy tâm tình yêu mến nồng nàn. Có lẽ chẳng khi nào Chúa dội vào lòng ta sự nguội lạnh mà chỉ vì chúng ta tự xa cách Ngài để rồi tự làm cho lòng mình ra chai đá mà thôi. Nên hôm nay gặp hai môn đệ sau khi họ được Chúa làm cho bừng cháy trở lại ngọn lửa nhiệt thành, họ đã gặp được Chúa, ta đã được gặp họ và ta cũng hãy xin Chúa cho ta được bừng cháy một khoảng trời yêu Chúa như họ, trở nên chứng nhân của Tình Yêu Chúa giữa cuộc đời trần thế này.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con được ơn sống đúng với căn tính của mình là nến sáng được thắp sáng từ cây nến Phục Sinh có sức lan truyền sang người khác, để ngọn lửa mãi mãi được truyền lửa, tình yêu mãi mãi nối tiếp tình yêu. Amen.

 

Tác giả bài viết: Tín hữu tân tòng

Nguồn tin: http://www.tonggiaophanhanoi.org

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây