Giáo xứ Vinh Hương

Đừng giết !

Thứ bảy - 04/10/2014 17:56
- Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên

Khác với những dụ ngôn khác, dụ ngôn “Những tá điền sát nhân” hôm nay, Đức Giêsu dùng để nói về chính mình. Việc Thiên Chúa Cha sai chính Con Một Ngài đến thế gian và để cứu chuộc nhân loại nhưng lại bị con người từ chối và giết chết.

Những tá điền sát nhân trong dụ ngôn thật là tàn ác. Khi được sự giao phó coi sóc đày tớ, thay vì chăm lo cho đày tớ, bọn họ lại “đánh đập người này, giết người kia, ném đá người nọ.” (Mt 21, 36) Đó là các tiên tri, ngôn sứ được sai đến để loan báo Đấng Cứu Thế nhưng đều bị người Do Thái từ khước và giết chết. Sau đó, gia chủ chính là Thiên Chúa lại sai ngôn sứ đông hơn trước để loan báo Đấng cứu độ nhưng vẫn bị từ khước và giết chết, sau cùng, gia chủ sai chính con trai mình đến vì nghĩ rằng chúng sẽ vị nể con trai  ông, nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài của nó! Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.” (Mt 21, 37-39)

        Lập luận Đức Giêsu đưa ra thập hợp tình hợp lý, với ý nghĩ sai con trai gia chủ đến coi sóc vườn nho kết quả sẽ tốt hơn, không ngờ bọn tá điền lại còn thích thú vì đã bắt được người thừa tự nên bọn chúng hí hửng giết chết và quăng ra ngoài. Nhưng Đức Giêsu lại khẳng định:

“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

Đó chính là công trình của Chúa,

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.”

                                         (Mt 21, 42)

        Dưới con mắt nhân loại, người ta loại bỏ Con Thiên Chúa, xem thường và giết chết Ngài, nhưng điều đó không quan trọng. Việc người đời coi thường nhưng đối với Thiên Chúa lại là việc kỳ diệu. Người Do Thái xem thường Con Thiên Chúa, loại bỏ, từ khước Ngài nhưng chính Đấng mà người ta từ khước lại trở thành Đấng mang lại ơn cứu độ cho toàn thế giới.

        Hành động của các tá điền trong dụ ngôn, có thể nói cũng chẳng khác gì hành động của một số tầng lớp người trong xã hội chúng ta ngày nay. Khi họ giết  người không biết gớm tay, sẵn sàng xúc phạm đến nhân phẩm của người khác chỉ vì tư lợi bản thân, ngay cả đoạt mất tính mạng của tha nhân. Đó là những kẻ từ khước Thiên Chúa và không tuân giữ giới luật Ngài.

        Thế nhưng cũng còn có những lớp người, ngoài việc không tin, không đón nhận Thiên Chúa, họ tin, họ đón nhận  nhưng không sống vâng phục Lời Ngài. Đó cũng chính là một lối từ khước tế nhị. Cả hai cách: một là trực tiếp, một là gián tiếp, nhưng đều mang cùng mục đích là từ khước và chối bỏ Thiên Chúa vì tư lợi bản thân. Nói theo cách nào đó, là giết chết Thiên Chúa, giết chết ơn cứu độ.

        Sự chết ngày càng lan rộng trên thế giới. Những cách chết theo định luật tự nhiên của cuộc sống đã đành, còn có những cái chết do con người tự tạo ra cho nhau và với nhau. Sự chết đã tràn ngập vào thế gian ngay cả khi con người đang sống. Nhân loại đã trở thành những tên sát nhân không biết gớm tay, khi giết chết sự sống Ba Ngôi Thiên Chúa ngay trong chính bản thân mình, nói gì đến bản thân người khác.

        Thế giới càng văn minh, khoa học càng tiến bộ, người ta ngày càng giết chết Thiên Chúa, chối bỏ Thần linh, chối bỏ quyền năng và sự hiện diện của Ngài trong lòng thế giới. Ngược lại, thế lực tội lỗi và sự ác ngày càng lan tràn. Làm thế nào, để cho con người biết dừng lại, nhìn nhận “tảng đá” mà họ đã loại bỏ, chính là Cội nguồn hạnh phúc.

        Lạy Chúa, sự ganh ghét là một trong bảy mối tội đầu khiến con người xa rời Thiên Chúa và xa cách nhau. Một khi không có tình yêu thương với Đấng tác tạo nên mình, làm chủ cuộc đời mình thì làm sao có tình thân với người lân cận. Ngay cả Thiên Chúa, Đấng Yêu Thương, Đấng vô tội, con người còn dám ghét, dám giết thì nói gì đến tha nhân, là những kẻ bất toàn, bất tín. Xin giúp con, biết tôn trọng sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa ngay trong chính Đền thờ tâm hồn mình. Nếu như một ngày nào đó, con không còn giết chết sự sống ấy bằng thói hư, tật xấu, tham lam và ích kỉ, thì niềm hy vọng vào việc bảo vệ và tôn trọng sự sống tha nhân mới được phát triển nơi con. Xin giúp con, đừng giết chết Thiên Chúa, đừng giết chết tha nhân và cũng đừng giết chết bản thân cho dù bất cứ duyên do nào đi nữa.

Tác giả bài viết: M. Hoàng Thị Thùy Trang.

Nguồn tin: www.thanhlinh.net

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây