Giáo xứ Vinh Hương

Giêsu ơi! Ở cùng con luôn mãi

Thứ sáu - 06/05/2011 07:32

Giêsu ơi! Ở cùng con luôn mãi

- Giêsu ơi! Ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con con biết đâu nương nhờ. Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.
 

Chúa Nhật III Phục Sinh A

(Lc 24,13-35)

Có một người nọ ví cuộc đời của mình như một người lữ hành đang đi trên một bãi biển đầy cát. Khi nhìn lại cuộc hành trình, ông nhận ra hai điều kỳ lạ như sau:

- Điều thứ nhất: khi ông thành công, hạnh phúc, vui sướng… thì ông thấy có 4 dấu chân trên cát. Đó là hai chân của ông và hai chân của Chúa. Thiên Chúa đồng hành để chia sẻ niềm vui với ông.

- Điều thứ hai: ngược lại khi ông thất bại, đau khổ, buồn sầu… thì ông chỉ thấy có 2 dấu chân trên cát. Và ông nghĩ đó là 2 chân của ông. Thiên Chúa đã bỏ rơi khi ông thất bại. Thiên Chúa đã vắng bóng khi ông đau khổ.

Sau đó, ông ta thắc mắc với Chúa: “Khi con thành công, hạnh phúc… thì Chúa lại đồng hành với con, đi với con… Nhưng khi con thất bại, đau khổ… những lúc con cần Chúa nhất thì Chúa lại bỏ rơi con. Tại sao Chúa lại đối xử với con như thế?”.

Chúa Giêsu trả lời như sau: “Khi con vui thì Ta đi bên cạnh con, đi với con, song hành cùng con. Còn khi con buồn, đau khổ, thất vọng thì Ta lại vác con trên vai của Ta. Cho nên dấu chân trên cát là của Ta chứ không phải của con”.

Câu chuyện tưởng tượng trên soi sáng cho chúng ta hiểu được điều này: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người nhất là khi con người đau khổ và thất vọng. Chúa Giêsu Phục Sinh luôn đồng hành và luôn ở cùng chúng ta. Nội dung Bài Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh chứng minh cho chúng ta biết được điều đó:

Khi Chúa Giêsu bị bắt, các Tông đồ đều bỏ chạy hết. Khi Chúa Giêsu chịu chết, các ông buồn phiền, thất vọng và lo sợ. Vì thế có người đã bỏ cuộc. Có người đành phải chia tay nhau sau những năm sống gắn bó. Có người phải trở về quê để tiếp tục cuộc sống cũ của mình. Hai môn đệ trên đường về làng Emmau là một ví dụ điển hình. Trên hành trình về quê nhà, hai ông vừa đi vừa tâm sự với nhau về tất cả những chuyện đã xảy ra với Thầy Giêsu. Tâm hồn hai ông rất hoang mang và trống vắng. Hai ông rất buồn vì cái chết của Thầy. Thầy Giêsu chết khiến cho các ông tiêu tan niềm hy vọng. Cái chết của Thầy dập tắt những ước mơ thầm kín. Cái chết của Thầy khiến cho các ông thất vọng hoàn toàn. Và các ông nghĩ rằng Thầy Giêsu đã bỏ rơi mình.

Nhưng trong lúc tuyệt vọng đó lại loé lên một niềm hy vọng. Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra, đang đồng hành với các ông mà các ông không nhận ra Chúa. Trước tiên, Chúa gợi chuyện cho các ông nói. Chúa hỏi: “Chuyện gì vậy?”. Thế là các ông kể cho Chúa nghe tất cả mọi chuyện. Kế đến, Chúa giải thích cho các ông hiểu Thánh Kinh: “Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môisen và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh”. Sau cùng,Chúa Giêsu còn ở lại và cùng ăn với các ông: “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người”. Chúa Giêsu dùng Lời Chúa và cử hành nghi thức Bẻ Bánh để mở cặp mắt đức tin của hai ông.

Đúng là “sau cơn mưa trời lại sáng”. Sau khi chết Chúa Giêsu đã phục sinh, đã sống lại. Sau thất vọng hai ông lại có niềm hy vọng. Chính Chúa Phục Sinh đã mang lại niềm hy vọng và lấy lại tinh thần cho các ông. Nhờ thế, các ông đã trở lại Giêrusalem. Các ông báo tin cho các tông đồ. Các ông làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh mà các ông đã chứng kiến. Chúa Phục Sinh đem lại cho hai ông niềm vui, niềm hy vọng và niềm tin. Chính niềm tin đó giúp cho hai ông tiếp tục theo Chúa và tiếp tục sống sứ mạng của mình. Đời không có Chúa thì đời chẳng có ý nghĩa. Đời không có Chúa thì đời chẳng có niềm tin yêu. Cuộc sống không có Chúa thì cuộc sống không có niềm hy vọng và hạnh phúc.

Trong cuộc hành trình dương thế, có những lúc chúng ta thành công, may mắn, phấn khởi, hạnh phúc… nhưng cũng lắm khi chúng ta cũng gặp hoang mang, thất bại, đau khổ… Có những lúc ta buồn và than khóc. Có khi ta thấy cuộc đời này sao làm tăm tối quá, bi đát quá. Khi sống trong hoàn cảnh như thế, ta đừng tuyệt vọng, đừng xa Chúa… nhưng ta hãy luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đức Kitô Phục Sinh đang đồng hành và ở cùng chúng ta. Ngài đang hiện diện với chúng ta trong Lời Chúa và trong Thánh Thể. Cho nên chúng ta hãy đọc Lời của Chúa. Chính Lời Chúa sẽ soi sáng và an ủi tâm hồn ta. Chúng ta hãy đến đồng bàn tiệc Thánh Thể với Chúa Giêsu. Đặc biệt, chúng ta hãy noi gương hai môn đệ trên đường Emmau: “Mời Chúa Giêsu ở lại với chúng ta, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn”.

Có một bài hát mà tôi rất thích từ khi còn nhỏ đó là bài “Giêsu ở cùng con”. Tôi thích hát bài này mỗi khi viếng Thánh Thể. Ta cũng có thể hát bài này để mời Chúa Giêsu đến ở cùng chúng ta trong những lúc thất vọng và đau khổ:

Đk: Giêsu ơi! Ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con con biết đâu nương nhờ. Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

1. Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Người và được Cha đoái thương. Chúa ơi! Lắng nghe tiếng tơ lòng. Chúa hãy ngự luôn đây giữa hồn con.

2. Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi! Ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.

3. Trần thế, lòng con chê chán rồi. Con chỉ gặp buồn đau cay đắng thôi. Chúa ơi! Ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yêu thương con cậy trông.

4. Lữ khách, trầm ngâm khi đổ chiều. Trong quán trọ lòng mơ quê dấu yêu. Chúa ơi! Ở lại với con hèn. Nắng phai rồi không gian sẽ mù đen”.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con vì con là người yếu đuối.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con vì con còn kém lòng tin tưởng.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con vì con thiếu lòng cậy trông, phó thác.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con vì con chưa có lòng yêu mến.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con vì con đang đau khổ và thất vọng.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con vì con đang cần có Chúa hiện diện.

Giêsu ơi! Xin ở cùng con luôn mãi. Amen.

 

 

Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây