Giáo xứ Vinh Hương

Một chỗ trong lòng Thiên Chúa

Thứ năm - 19/05/2011 02:51

Một chỗ trong lòng Thiên Chúa

- Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết bước theo Ngài là Đường Yêu Thương

Suy Niệm Lời Chúa CN 5 PS A

(Cv 6, 1-7; 1Pr 2, 4-9; Ga 14, 1-12)

 Mỗi người đều có một chỗ trên trần gian, trong xã hội: chỗ định cư, chỗ làm việc, chỗ học, chỗ trọ, chỗ đứng trong xã hội…

Chỉ có một Người không có chỗ. Ngươi ấy mang tên Giê-su, tự nhận mình còn thua con cáo, thua con chim trời: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu qua đêm”(Mt 8,20)

Vâng, chỗ của Chúa Giê-su không phải ở trên trần gian nầy, nhưng là “trong lòng Thiên Chúa”. Ngài phát xuất từ Thiên Chúa Cha, và đến trần gian để thu hồi tất cả mọi công trình của Cha về cho Cha. Trong đó, công trình trọng điểm của Cha là con người được tạo dựng giống hình ảnh Cha.

Vì thế, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su,  “Con Người không có chỗ gối đầu qua đêm” hứa với những người có chỗ trên trần gian rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi don chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi don chỗ cho anh em, thì Thầy lai đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”  (Ga 14,1-4).

Vậy, việc mỗi người chúng ta có một chỗ trong lòng Thiên Chúa, đã được Chúa Giê-su chuẩn bị sẵn sàng qua cái chết và phục sinh của Người. Và việc chúng ta có được một chỗ ấy trong lòng Thiên Chúa không, còn tùy thuộc vào đức tin và việc làm của do đức tin của chúng ta.

Đức tin của chúng ta là tin vào Thiên Chúa là Cha và tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”

Và nhờ Chúa Giê-su, Con của Người mà chúng ta đến được với Cha chúng ta trên trời. “Chính Thầy là con đường, là sư thật và là sư sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Việc làm do Đức Tin của chúng ta là “tiến lại gần Đức Kitô”, yêu mến Chúa Giê-su Kitô, và sống trọn vẹn tinh thần Lời dạy của Ngài, để Ngài tác động trên mọi suy nghĩ, hướng dẫn mọi việc làm…. Như Thánh Phê-rô khuyên bảo trong bài đọc 1: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô” (1Pr 2,4-5)

Nếu vào thời các tông đồ “Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin” như sách TĐCV 6, 1-7 thuật lại, thì thiết tưởng ở thời đại chúng ta Lời Thiên Chúa vẫn còn đó, và người tin vào Chúa Giê-su là Con Đường, là Sự thật, là Sự Sống hẳn phải gia tăng gấp bội phần?

Tiếc thay, chúng ta đã đánh đổi quá nhiều thứ để tìm một chỗ trên trần gian nhưng không chấp nhận đánh đổi tất cả để nhận lấy một chỗ trong lòng Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã dọn sẵn.

Hy vọng là tôi không vơ đũa cả nắm -vì trong đó có tôi, có thể có bạn – khi nói rằng chúng ta đã đánh đổi quá nhiều thứ để tìm một chỗ trong cuộc đời, trong giáo xứ, trong giáo hội, trong xã hội, trong quốc hội, một chỗ trong lòng lãnh đạo, một chỗ nổi tiếng, một chỗ danh dự, một chỗ ăn trên ngồi trước, một chỗ được cung phụng hầu hạ, một chỗ không thi thố ban phát tình thương nhưng chỉ chờ nhận lãnh ….

Có một độc giả khi đọc tin một nhà thờ miền quê ọp ẹp được xây dựng mới, họ sẵn sàng ngay việc dâng cúng và nhờ tôi chuyển số tiền dâng cúng ấy. Tôi hỏi “anh ghi tên em nhé”. Họ trả lời “không, anh cứ nói với Cha là có một người”. Ngược lại, không thiếu những trường hợp muốn khẳng định cho mình một chỗ trong tất cả các công việc đạo đức, bác ái, xã hội mà mọi người phải biết đến, phải ghi ơn, phải kính nể. Tôi không biết chỗ ấy có phải là một chỗ trong lòng Thiên Chúa không.

          Bởi vì, tôi muốn hiểu rằng: Chỗ của Thiên Chúa chính là chỗ có tinh thần của Chúa Giê-su: khiêm hạ, yêu thương, phục vụ theo đường thập giá, công bình chân chính theo Lời Sự Thật, và sống trước Sự Sống phục sinh vĩnh cửu của Chúa Giê-su bằng cách chết đi sự sống thế gian này.

Bởi thế, người có một chỗ trong lòng Thiên Chúa thì ở chỗ nào cũng được, đứng chỗ nào cũng vui, làm việc chỗ nào cũng phấn khởi, dẫu cho chỗ ấy là nhà tù hay bệnh viện, dẫu cho chỗ ấy là quê hay tỉnh, là nghèo khó hay sang trọng, gánh hàng rong hay nhà hàng, một góc bụi bán cà phê kiếm sống hay công ty đồ sộ… miễn là có Chúa Giê-su và sống tinh thần của Chúa Giê-su trong đời mình, trong đời nhau.

Một chỗ nơi xó chợ, nơi gầm cầu, nơi khu ổ chuột, nơi quê nghèo thiếu thốn, nơi hóc núi xa xôi, nơi ruộng đồng tất tả….mà người ta sống tinh thần của Tin Mừng là biết thương yêu quan tâm đến nhau, phục vụ cho nhau, hy sinh cho nhau, thì thiết tưởng còn có giá trị hơn chỗ ăn trên ngồi trước mà vô tâm vô tình trước bao nhiêu cảnh đời bi đát. Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người khốn cùng đang thương nhau, bao người bệnh hoạn tật nguyền đang chia sẻ cho nhau kiếp sống, bao người đau khổ thất vọng tận tâm lo cho người thất vọng đau khổ…Hãy nhìn xuống chân, vài con cá lăn tiêu kho mặn ba bốn người cùng ăn một bữa cơm đầy tình Chúa, tình người.

Lời Chúa hôm nay là tin vui cho những người biết mình không có chỗ trên trần gian nầy, tin vui cho người chấp nhận nên “viên đá sống động mà người đời loại bỏ ra” riêng một góc trời, tin vui cho người chấp nhận nên viên đá chịu đựng để Đền Thờ thiêng liêng đứng vững, tin vui cho người nghèo hèn khiêm hạ mà sống đúng tinh thần của Chúa Giê-su ….để được một chỗ trong lòng Thiên Chúa. Và khi đã cảm nghiệm được chỗ hạnh phúc nầy, họ luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

 Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết bước theo Ngài là Đường Yêu Thương, là Sự Thật Công Chính và là Sự Sống Vĩnh Cửu để được vào một chỗ trong lòng Thiên Chúa mà Ngài đã dọn sẵn cho chúng con bằng chính giá máu của Ngài. A men.

 

Tác giả bài viết: PM. Cao Huy Hoàng

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây