Giáo xứ Vinh Hương

Ngôi sao ấm áp

Thứ bảy - 03/01/2015 18:46
- Suy niệm Lễ Hiển Linh

Vì sao lạ xuất hiện trên bầu trời, đã báo hiệu cho các nhà chiêm tinh biết được vị Vua mới sinh ra ở phương Đông. Vì thế các ông đã hối hả lên đường tìm kiếm Đức Vua  dân Do Thái mới sinh. Sự viện đó đã khiến vua Hêrôđê vô cùng bối rối, dân thành Giêrusalem nghe được tin cũng xôn xao, người mừng người lo.

 

        Vua Hêrôđê bối rối vì lo sợ đến ngai vàng của mình sẽ bị lung lay bới Đức Vua mà các nhà chiêm tinh đang tìm kiếm. Ông bèn triệu tập tất cả các kinh sư, thượng tế đến để dò hỏi tường tận việc Đấng Kytô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Be lem, miền Giu đê. Vì đã có lời chép: “Phần ngươi, hỡi Be lem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt it ra en dân ta sẽ ra đời.” (Mt 2, 6)

 

        Khi đã hiểu được sự việc, nhà vua bí mật gọi các nhà chiêm tinh đến và phái các ông đi Be lem:“Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” (Mt 2, 8)

 

        Lời nói, sự quan tâm của vua Hêrôđê thực ra chỉ là sự giả mạo, trá hình. Ông muốn mượn tay các nhà chiêm tinh dò hỏi về Hài Nhi để rồi ra tay sát hại Ngài, chỉ vì sợ vị Vua mới sẽ lật đổ ngai vàng của ông.

 

        Các nhà chiêm tinh thì thành khẩn lên đường tìm Vua Hài Nhi mới sinh chỉ để được bái lạy Ngài, và dâng tiến Ngài lễ vật mà họ yêu quí. Vua Hêrôđê thì hoàn toàn ngược lại, ông muốn tìm đến Hài Nhi không phải để bái lạy mà là để sát hại vì lo sợ đụng chạm đến quyền lợi, địa vị của mình.

 

        Hai thái độ hoàn toàn trái biệt trước sự ra đời của Đức Vua dân Do Thái. Đó là những thái độ tượng trưng cho những con người biết kính sợ Thiên Chúa và những ai sống trái với luật Ngài. Các nhà chiêm tinh có thể đi hàng trăm ngàn cây số để tìm kiếm Đấng Hài Nhi khi được dấu lạ mách bảo và các ông đã dâng tặng Ngài báu vật: “Trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma ria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở báo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.” (Mt 2, 11)

 

        Các nhà chiêm tinh tìm kiếm Đấng Hài Nhi với mục đích duy nhất là để bái lạy Người và dâng tiến Người báu vật là tất cả những gì quí giá mà các ông có. Riêng vua Hêrôđê mong mỏi tìm thấy Ngài chỉ để sát hại. Điều đó cho chúng ta thấy sự đáng sợ của lòng dạ con người. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng giả vờ với Thiên Chúa như vậy. Hằng ngày có biết bao dấu lạ, có không ít những vì sao mách bảo cho chúng ta biết sự hiện diện, quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa nhưng ta vẫn phớt lờ, làm ngơ như không thấy không biết không nghe, không hiểu. Hoặc khi có tìm thấy rồi cũng khước từ, bỏ mặc.

 

        Lạy Chúa, để có thể tìm thấy Ngài chắc chắc con phải lên đường, phải can đảm từ bỏ, để lại sau lưng những gì vốn dĩ rất quen thuộc đã trở thành máu thịt của mình và lên đường đi theo tiếng Ngài gọi. Đó là những dấu chỉ, những ánh sao lạ dẫn đường cho con gặp Chúa. Trên đường đi, chắc chắn có rất nhiều quán trọ cho con nghỉ chân nhưng không phải vì chúng mà con bỏ cuộc. Chỉ cần nhìn thẳng về phía trước, nơi ngôi sao chân lý và niềm tin dẫn đường, chắc chắn sẽ đến ngày con tìm gặp được Chúa. Xin giúp con hãy là ánh sao cho một ai đó trong cuộc đời này, ngôi sao bé bỏng dẫn đường để họ có thể tìm gặp Chúa. Mặc dầu nó rất nhỏ nhoi, leo loét nhưng ấm áp… ít nhiều cũng là dấu lạ đưa tha nhân đến Nguồn Hạnh Phúc.

 

 

Tác giả bài viết: M. Hoàng Thị Thùy Trang

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây