Giáo xứ Vinh Hương

Nước Thiên Chúa không thích phô trương

Thứ năm - 16/11/2017 10:58
Không phải những kế hoạch mục vụ, cũng không phải những việc lớn lao... mà chính Chúa Thánh Thần làm cho Nước Chúa lớn lên.

Nước Thiên Chúa không phải là một "cuộc trình diễn" hay "lễ hội", Nước Trời không ưa "phô trương" nhưng "âm thầm phát triển", Đức Thánh Cha Phanxicô giảng trong thánh lễ cử hành tại nguyện đường thánh Martha, Vatican sáng ngày 16 tháng 11 năm 2017.

Quảng diễn về Tin Mừng hôm nay (LC 17: 20-25), ĐTC lưu ý đến sự "nghi ngờ" và "hiếu kỳ" đang dẫn dắt con người về "triều đại của Thiên Chúa". Ngài giải thích trong bài giảng lễ: "Nước Thiên Chúa lớn lên trong âm thầm và khiêm nhường".

"Ai làm cho hạt giống nảy mầm và lớn lên? Chính Thiên Chúa, chính Chúa Thánh Thần đang ở trong mỗi chúng ta. Chúa Thánh Thần là tinh thần hiền lành và khiêm nhu, tinh thần vâng phục và giản dị. Không phải những kế hoạch mục vụ, cũng không phải những việc lớn lao... mà chính Chúa Thánh Thần làm cho Nước Chúa lớn lên từ bên trong, chính Chúa Thánh Thần tác động một cách âm thầm... và đến lúc hoa trái sẽ xuất hiện".

Nước Chúa luôn là một "bất ngờ" vì đó là "quà tặng của Chúa", ĐTC tiếp tục: "Nước Thiên Chúa không đến bằng cách gây chú ý... Đây không phải là một buổi trình diễn, cũng không phải một lễ hội. Nước Thiên Chúa không thể hiện bằng sự sung túc, bằng tính kiêu căng và không thích phô trương: Nước Chúa khiêm nhu, âm thầm và vẫn phát triển".

"Tất cả chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường của Nước Chúa", ĐTC nhấn mạnh: "Đó là một ơn gọi, một ân phúc, một món quà nhưng không, đó là một hồng ân Chúa ban tặng chúng ta. Là người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta có Chúa Thánh thần trong tâm hồn". 

ĐTC kết luận bằng cách mời gọi tự vấn lương tâm: "Mối tương quan giữa tôi và Chúa Thánh Thần như thế nào? ... Tôi có tin chắc rằng Nước Thiên Chúa đang âm thầm hiện diện giữa chúng ta, hay là tôi thích được phô trương?

Ngài cầu chúc cho ki-tô hữu được ơn "mạnh mẽ gieo hạt giống Nước Trời trong mỗi người và trong Giáo Hội, để hạt giống nẩy mầm và lớn lên, trở thành nơi ẩn náu cho nhiều người và trổ sinh hoa trái thánh thiện".

Tác giả bài viết: ZENIT, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây