Giáo xứ Vinh Hương

Bài cảm ơn của sơ Clara Đỗ Cao Sao sau thánh lễ tạ ơn Vĩnh Khấn

Thứ bảy - 12/08/2017 11:32
BÀI CÁM ƠN LỄ TẠ ƠN NGÀY 11.8

“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn người”

Kính thưa Cha Quản Xứ, cùng quý Cha Đồng Tế.
Kính thưa Quý sơ trong Dòng nữ Đa Minh Bà Rịa, Quí sơ Dòng Mến Thánh giá Nha trang, quý tu sĩ nam nữ.
Kính thưa Ban thường vụ HĐ giáo xứ, cùng các đoàn thể.
Kính thưa Ông bà, Ba Mẹ, họ hàng nội ngoại, quý thân - ân nhân, bạn hữu xa gần và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương kính mến.

Trước hết con xin chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa tuôn đổ trên con: hồng ân được làm con Chúa và đặc biệt là hồng ân được thánh hiến trong dòng Nữ Đa Minh Bà Rịa ngày 05-08 vừa qua.

Kính thưa Cha Quản Xứ, trước hết, xin cha nhận nơi con tấm lòng cảm mến, hôm nay Cha đã ưu ái cho phép gia đình con cùng với giáo xứ tổ chức lễ tạ ơn cho con một cách long trọng và sốt sắng. Con xin chân thành tri ân Cha. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên Cha.

Kính thưa Quý Cha đồng tế, con thật xúc động khi được quý Cha vì tình thương mến, đã bớt chút thời gian hiện diện nơi đây để cầu nguyện cho con, mặc dù quý Cha còn bận rộn với biết bao công việc của giáo xứ, của Hội Dòng, con xin ghi ơn quý Cha thật nhiều.

Và hôm nay, con cũng muốn nói lên lòng biết ơn của con tới Cha Phêrô, là Chú của con Chú đã đồng hành với con trong bước đường dâng hiến qua những lời chia sẻ, những kinh nghiệm cũng như sự động viên mà Chú dành cho con. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Chú những ơn cần thiết để Chú luôn hoàn trọn những trọng trách mà Hội Thánh và Hội Dòng đã trao phó.

Kính thưa Quý sơ cùng quý chị em trong Hội Dòng Đa Minh Bà Rịa, từ lúc con chập chững bước chân vào đời tu, thì Quý Bề Trên và Quý sơ đã thương chỉ dạy, đồng hành và nâng đỡ con trong đời sống dâng hiến, để con luôn xác tín trong ơn gọi hôm nay, Quý sơ và quý chị em còn tiếp tục hiện diện để cầu nguyện cho con trong thánh lễ tạ ơn này. Con xin hết lòng tri ân.

Con xin chân thành cám ơn quý sơ dòng Mến Thánh giá Nha Trang, Quý tu sĩ đồng hương, hội đồng mục vụ trong giáo xứ, các hội đoàn, đặc biệt là ca đoàn các thánh tử đạo Việt Nam, ban khánh tiết, các em trong ban lễ sinh, các đoàn thể cùng cộng đoàn dân Chúa đã cầu nguyện cho con và góp phần làm cho thánh lễ diễn ra thật sốt sắng, long trọng.

Con xin phép có đôi lời tâm tình đến ba mẹ và gia đình của con.

Con xin bày tỏ lòng biết ơn đối với toàn thể gia đình nội ngoại, quý ân nhân, thân nhân, bạn hữu xa gần đã luôn yêu thương, động viên, nâng đỡ, khích lệ con bền chí theo chân Chúa. Cảm ơn mọi người đã hiện diện nơi đây cùng với con chúc tụng ngợi khen Chúa.

Kính thưa ba mẹ.

Ca dao có câu :    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
                            Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

Con xin cám ơn tình yêu của Ba Mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng dạy dỗ con nên người và quảng đại dâng con cho Chúa. Trong tâm tình tạ ơn hôm nay và trải dài trong suốt đời người, con không thể nào diễn tả hết được công ơn sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ dành cho con trong suốt hơn 30 năm qua. Phận làm con là phải chăm sóc dưỡng nuôi Ba mẹ, thế nhưng con lại chưa làm tròn bổn phận của mình. Và chính ba mẹ lại là người tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để con tiếp tục bước đi trong hành trinh theo Chúa.Bên cạnh đó, con nhận thấy thật rõ ràng sự nâng đỡ của Ba mẹ qua những hy sinh âm thầm, những lời cầu nguyện liên lỉ để con có thể trung thành bước theo ơn gọi dâng hiến cho đến hôm nay. Tình yêu thương của ba mẹ, con không sao nói hết bằng lời. Con nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ và ban thật nhiều ơn lành trên ba mẹ và gia đình.

Lời cảm ơn chân thành con muốn gửi đến các anh các chị, các em, các cháu của con.

Thưa các anh chị! Em có được ngày hôm nay là nhờ ơn Chúa, sự trợ giúp của tất cả mọi người, đặc biệt là nhờ các anh chị, các em, các cháu. Thực vậy, nếu không có sự cầu nguyện, động viên, nâng đỡ của các anh các chị các em các cháu, nhất là sự hy sinh chăm sóc ba mẹ thay em chắc em không có ngày này.Tạ ơn Chúa và cảm ơn các anh chị và hai em thật nhiều vì đã hết lòng thảo hiếu với ba mẹ khi mạnh khỏe và tận tâm thương yêu chăm sóc khi các ba mẹ đau ốm. Xin các chị và hai em nhận nơi em lòng biết ơn chân thành, em sẽ luôn cầu nguyện cho các anh chị và hai em, xin Chúa chúc phúc và trả công bội hậu cho các anh chị vì những việc hiếu nghĩa các anh chị và hai em đã làm.

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Vinh Hương thân yêu. Con tin chắc rằng chính nhờ lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm của quý vị mà ơn gọi trong giáo xứ ngày càng phát triển và sinh hoa trái. Con xin hết lòng tri ân, xin Chúa chúc lành cho đời sống cũng như công việc làm ăn của quý vị. Xin tiếp tục đồng hành nâng đỡ chúng con và cổ võ những ơn gọi mới để giáo xứ ngày càng có nhiều người quảng đại dấn thân phục vụ nước Chúa.

Một lần nữa con xin chân thành tri ân Cha Quản xứ, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể cộng đoàn. Hành trình ơn gọi của con vẫn còn dài và đầy thử thách phía trước. Xin quý cha cùng cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con, để con luôn tín trung theo Chúa đến trọn đời, như lời con đã cam kết với Ngài.

Con xin chân thành tri ân.
 

Tác giả bài viết: Sơ Clara Đỗ Cao Sao

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây