Giáo xứ Vinh Hương

Bài cảm ơn sau thánh lễ đặt viên đá nhà thờ Phaolô

Thứ bảy - 06/06/2015 01:53
Bài cảm ơn sau thánh lễ đặt viên đá nhà thờ Phaolô

Trọng kính Đức cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột
Kính thưa cha quản hạt, quý cha, quý thầy Đại  Chủng Viện Sao Biển, quý tu sĩ nam nữ, HĐGX Vinh Hương, đại diện giáo xứ bạn, đại diện chính quyền, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn Dân Chúa kính mến.
 
Hòa trong niềm vui năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn đời sống thánh hiến của Hội đồng giám mục Việt Nam.  Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hôm nay quả là một ngày hội lớn, một ngày trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc cho giáo họ Phaolô chúng con.
 
Ngược thời gian, Nhìn về quá khứ, giáo họ non trẻ chúng con bước từng bước chập chững với bao bộn bề. Sinh hoạt khó khăn vì giáo dân không ở tập trung, trong đó có đủ mọi thành phần Nam Trung Bắc từ mọi miền đất nước tìm về, thời kỳ đó đang lắng lo cho công cuộc mưu sinh, sau mới chăm lo cho đời sống tinh thần. Hơn nữa phương tiện để đi tham dự thánh lễ và giờ phụng vụ tại các nhà thờ Vinh Hương và Vinh An Xã Đoài,Đức Hạnh,Thuận An bà con chưa có xe cộ, đa số bà con giáo dân phải đi bộ. Nhưng thật may mắn niềm tin cậy trông vào Thiên Chúa luôn vững vàng.
 
Do vậy, ước ao có một nơi thật xứng đáng để sáng tối thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa, và cũng là nơi để sum họp và thể hiện tình huynh đệ. Ngôi nhà thờ là mơ ước mà cộng đoàn giáo họ chúng con ôm ấp từ lâu, không chỉ đáp ứng việc thờ phượng, mà còn là một biểu tượng cho sự lớn mạnh của Giáo Hội và là một hậu phương cần thiết cho cánh đồng truyền giáo ở ngay địa bàn còn nhiều lương dân này.
 
Xin cảm ơn Đức Cha trong những ngày tháng qua, Đức Cha đã không ngừng quan tâm, động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để giáo họ Phaolô được có ngày hôm nay. Tất cả chỉ mới bắt đầu, chúng con luôn tin tưởng vững vàng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh bổn mạng, cùng sự dìu dắt của Đức Cha. Chúng con hy vọng một ngày rất gần đây, ngôi nhà thờ của giáo họ sẽ sớm hoàn thành như lòng mong ước của gần 2000 con tim giáo dân nơi đây.
 
Kính thưa cha quản hạt, kính thưa quý cha.
 
Lần đầu tiên giáo họ Phaolô được đón tiếp quý cha đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ, chúng con rất vui mừng và cảm động. Như quý cha đã chứng kiến hơn 45 năm qua, họ đạo chúng con nằm rải rác, sinh hoạt rất phức tạp, khó khăn. Vì hầu hết là dân kinh tế mới nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nghèo nàn. Hy vọng từng bước giáo họ sẽ cố gắng dần dần khắc phục.  Trước mắt là ngôi nhà thờ để thờ kính, tôn vinh và nguyện cầu, sau nữa cũng từ đây niềm tin yêu và hiệp nhất sẽ triển nở một cách trọn vẹn.
 
Sự hiện diện của quý cha trong ngày lễ hôm nay biểu lộ cho chúng con tin rằng Ơn Chúa đã đổ xuống tràn đầy trên giáo họ Phaolô thân yêu.
 
Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý chức, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn.
 
Sự hiện diện đông đủ của quý tu sĩ nam nữ và quý vị trong ngày lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Phaolô hôm nay, là nguồn động viên thật sống động để tiếp sức cho giáo họ chúng con đứng vững trong đức tin và ơn nghĩa Thiên Chúa cùng hướng về tương lai sáng lạng hơn.
 
Giáo họ chúng con Xin cảm ơn các giáo xứ, giáo họ, các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ,, quý ân, thân nhân, bạn bè, quý khách đã vì tình yêu thương, đã chia sẻ và rộng lòng giúp đỡ cho giáo họ trong công việc dựng xây nhà Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trả công và ban muôn hồng ân cho quý vị.
 
Với tâm tình tri ân và cảm tạ, cộng đoàn giáo họ Phaolô chúng con chân thành cám ơn Đức cha, quý cha và quý vị. Giờ đây chúng con kính dâng lên Đức Cha bó hoa thắm đượm ân tình để tỏ lòng con thảo đối với vị Cha chung kính mến.
 
Chúng con xin chân thành cảm ơn.

Tác giả bài viết: AnnaKim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây