(nhớ bàn tay mẹ)
Ngày xưa chơi oẳn tù tì,
Một, hai, ba..ra cái gì? cái bao!
Trò chơi thơ ấu ngày nào
Sâu trong lời hát ca dao ngọt ngào
Ba bàn tay xếp chồng nhau,
Tay nào của mẹ, tay nào của con?!
Bàn tay mềm mại ngày son
Theo cùng năm tháng nuôi con nhọc nhằn.
Xanh xao gầy guộc khô cằn
Run run con nắm..khóc thầm - mẹ ơi.
Bàn tay lao nhọc một đời
Vun giồng khoai sắn, ngọt lời võng đưa
Bàn tay cời bếp lửa trưa
Nhóm hồng lửa sớm ấm vừa dẻo cơm
Cho con giấc ngủ được tròn
Củ khoai lùi bếp thơm ngon nhớ hoài
Đêm đông rét buốt bên ngoài
Ấm nồng góc bếp con chơi trốn tìm
Trưa hè nóng bức gió im
Mo cau mẹ quạt ...gió tìm về theo
Bàn tay giờ đã nhăn nheo
Gió giờ cũng đã bay theo trăng ngàn
Cảm ơn Mẹ đến muôn vàn
Ơn trời, Ơn cả đôi bàn tay thương.
{Mừng sinh nhật cha 09.12.2011)
Tác giả bài viết: Phan Hoài Lê
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn