Giáo xứ Vinh Hương

Ca trưởng Fx. Nguyễn Văn Lương - Tình Chúa yêu tôi

Thứ tư - 07/01/2015 01:16
 
Vinh Hương 02.01.2015, không như những buổi sáng bình thường khác. Bầu trời xám xịt, mây dồn về che kín cả khoảng trời xanh, không khí trầm buồn giá lạnh. 6 giờ 30', nhận được tin "Anh Lương mất rồi". Thế là một người Ca trưởng "lão thành"; một mẫu gương sống phục vụ vì cộng đoàn, vì tha nhân; một người bạn chí cốt đã không còn. Anh ra đi, hưởng dương 59 tuổi.

39 năm phục vụ trong lãnh vực thánh nhạc, hai phần ba cuộc đời góp phần xây dựng cộng đoàn, giúp dân Chúa hiệp thông ca vang. Vâng, "đời con là một bài ca" quả thực không sai, vì Tình Chúa Yêu Tôi là tâm niệm sống của anh.
 
Ngày 07.12.2013, khi phát hiện trong mình có dấu hiệu ung thư, anh vẫn lạc quan tìm đủ mọi phương cách chạy chữa với một tinh thần lạc quan và phó thác. Vì tin rằng, Chúa đã sinh ra thì ắt Chúa có quyền định đoạt tất cả.

Tình Chúa yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời! Nhân sinh bao la, ôi nhân sinh mặn mà.
Chúa đã sinh ra tôi, trong bầu trời ánh sáng.
Chúa đã sinh ra tôi, trong cõi nhân sinh huy hoàng.

 20 ngày sau, 26.12.2013. Kết quả xét nghiệm từ nhiều bệnh viện đủ để biết mình đã mang trọng bệnh. Gia đình, thân tộc, bè bạn lo lắng, suy sụp. Còn anh vẫn lạc quan, "đến nước này, mình chỉ là người đầy tớ vô duyên bất tài".

Từ bao năm qua, con đã làm gì cho Chúa
Từ bao năm qua, con đã làm gì cho nhân sinh
Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên, là đầy tớ vô duyên, vô duyên bất tài, con vô duyên bất tài

 


(Ảnh chụp vào lúc 6 giờ 15, ngày 27.04.2014 -  Chúa Nhật II Phục Sinh, Lễ kính lòng thương xót của Chúa)

Sau khi hoàn tất  phác đồ điều trị bằng hóa chất mà chẳng mấy khả quan. Không dừng ở đó, anh đã tìm đến rất nhiều nơi để hy vọng "còn nước còn tát". Nhưng rồi hôm nay, 02.01.2015, sau 390 ngày đã không "còn nước" để anh tát. Chắc chắn qua muôn nẻo đường tay Chúa đã an bài cho anh rồi.

Chúa sai con trên cuộc đời sóng gió chông gai
Qua muôn nẻo đường, tay Chúa an bài.


Quả thật, sau 59 năm anh ca ngợi tình Chúa bao dung, anh đã ca ngợi tình Chúa muôn trùng.
 
 
Trong niềm xót thương một con người hằng được Chúa thương yêu và mọi người cảm mến. Sáng ngày 05.01.2015, có 11 linh mục cử hành thánh lễ an táng, trong đó cha nghĩa phụ Augustinô Hoàng Đức Toàn chủ tế cùng với quý cha linh tông, thân hữu đồng tế và rất nhiều nam nữ tu sĩ, bạn bè và cộng đoàn đến hiệp dâng cùng tiễn đưa.
 

Trước thánh lễ, ông Đặng Thiên Cảnh chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn tâm tình và nói lên công sức của anh trong công việc xây dựng giáo xứ: 39 năm phục vụ, xin cảm ơn anh, một tấm lòng đẹp, một trái tim hiền hậu, luôn biết phó thác... Thay lời cho gia đình giáo xứ chân thành cảm ơn anh, tạm biệt anh và hẹn gặp nhau trên quê trời.

Dẫn đầu lễ, cha nghĩa phụ Augustinô Hoàng Đức Toàn điểm lại những mốc thời gian trên hành trình ơn gọi đời sống tu trì cũng như đời sống gia đình của anh, ngài không ngại đưa ra những điểm nổi bật trong thời gian tại thế... anh Fx. giỏi về nhiều mặt, tính tình khiêm nhường, hy sinh... Sợ rằng vì quá khen, nên cha còn nói với cộng đoàn, "về anh Nguyễn Văn Lương,  thì ông bà và anh chị em còn biết rõ hơn tôi". Cha tha thiết mời cộng đoàn thành tâm ăn năn thống hối và hiệp thông cầu nguyện thật nhiều cho anh.

Một điều mong ước của anh Fx. là trong thánh lễ an táng, về phần giảng lễ phải mời cho được cha thân tộc Giuse Nguyễn Văn Khánh về giúp. Hôm nay đã tròn ý nguyện của anh. Ngoài các chú giải Tin Mừng và tâm tình về anh, cha Giuse còn nói nhờ sự nhiệt tâm của anh mà cha mới có được như ngày hôm nay.

Bài giảng: 
/

Phải nói được rằng, ngoại trừ các lễ an táng của các linh mục hay nam nữ tu sĩ hoặc các ông bà cố, thì lễ tang của anh ca trưởng Fx. Nguyễn Văn Lương là trường hợp đặc biệt trong thành phần giáo dân từ khi thành lập giáo xứ đến nay.

Cuối lễ, sau khi gởi lời cảm ơn đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức...và quý cộng đoàn, cháu Diễm Quỳnh, đã thay lời cho gia đình và tang quyến nói lên tâm tình:

...Tạ ơn Chúa đã ban cho Ba chúng con những tình bằng hữu đặc biệt để Ba được yêu quý và quan tâm qua những lời kinh tiếng ca dâng lên Thiên Chúa. Trong hành trình dương thế của kiếp người mỏng giòn không thể không tránh khỏi những thiếu sót, chúng con kính mong Cộng đoàn niệm tình tha thứ. Xin Cộng đoàn tiếp tục yêu thương đồng hành cầu nguyện cùng Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse để Linh hồn Phanxico Xavie sớm được Thiên Chúa là Cha nhân lành và rất giàu lòng xót thương đón rước vào Cõi Thánh hưởng phúc vinh muôn đời.

Lời cảm ơn

Tình Chúa đã yêu anh, nên mới được nên trọn. Cầu chúc cho anh mãi mãi là lời ca bất tận để tình Chúa mãi mãi hiện hữu trong anh để anh mau được diện kiến dung nhan Thiên Chúa như anh thường tâm sự: Tình Chúa Yêu Tôi.

Con yêu thương khắp cõi nhân sinh gần xa
Xin ơn trên cho khắp nhân sinh hiền hòa.

 
HÌNH ẢNH


 
VIDEO GIA ĐÌNH LÊ BẢO TỊNH TÂM TÌNH VÀ CẦU NGUYỆN


 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây