"Người tới, tới và luôn luôn thường tới
Qua lối đi nho nhỏ trong vườn..." *
Sáng hôm nay - Mùa vọng khúc yêu thương
Người tới, tới...bao niềm vui rộn rã !
Trời trở lạnh - gió dường như rất lạ
Nắng xôn xao vàng rực đoá Dã Quỳ
Con nghe như trong gió tiếng thầm thì
Người đã tới...hãy mau mau tỉnh thức
Ôi hoan lạc của lòng con nao nức,
Dọn đường thơm hoa cỏ đón chân Người
Đấng cứu tinh nhân loại sắp chào đời
Cho nhân thế tràn đầy ơn cứu độ
Hồng ân Chúa khắp đất trời hoa nở
Trong đêm đen rực rỡ ánh hào quang
Trăng cùng sao buông tỏa sáng dịu dàng
Hồn con uống từng lời Người ban tặng
Miệng con khát vì cõi lòng cay đắng
Xuân tàn phai vì năm tháng cô liêu
Để hôm nay có một thứ ...Tình yêu
Len rất nhẹ chạy rần trong cơ thể
Tình yêu ấy không đam mê trần thế
Nhẹ như sương mà bát ngát mênh mông
Và giờ đây hoa nở thắm trong lòng
Hương tinh khiết..kính dâng Người - cảm tạ!
"Người tới, tới và luôn luôn thường tới
Qua lối đi nho nhỏ trong rừng..."
(Tâm tình Mùa Vọng - 27.11.2011)
...........
* Thơ R.Tagore
Tác giả bài viết: Phan Hoài Lê
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn