Giáo xứ Vinh Hương

Chân dung người Kitô hữu đích thực

Thứ bảy - 11/05/2013 19:55
Cao thượng là đức tính của người không để cho mình bận tâm vào những chi tiết lụn vụn trong cộng đoàn.
Niềm vui
Niềm vui
Trong bài giảng lễ sáng ngày 10 Tháng 5 năm 2013, tại nhà nguyện nhà Sainte-Marthe với sự tham dự của các nhân viên Đài phát thanh Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô phác hoạ chân dung của người Kitô hữu đích thực là con người của "niềm vui", của "ước vọng", một người "kiên định" và "cao thượng" của Chúa Kitô.
 
Một người của niềm vui
 
Đức Giáo Hoàng khuyến khích tìm kiếm  nơi Đức Kitô niềm vui Kitô giáo, ân sủng và ân huệ của Chúa Thánh Thần, bởi vì Kitô hữu là một con người của niềm vui.
 
Niềm vui của người Kitô hữu "không phải là tính đùa cợt", nhưng là "một điều gì đó khác hơn", Ngài nói: niềm vui ấy không đến từ những nguyên cớ mang tính cơ hội, mà sâu sắc hơn.
 
Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng nếu chỉ là đùa cợt, thì trong một thời gian dài sẽ có nguy cơ biến thành "hời hợt, nông cạn", đó có thể là bằng chứng của sự "thiếu khôn ngoan Kitô giáo", thậm chí trở nên "ngớ ngẩn, ngây ngô". Niềm vui, trái lại, phải tràn đầy trong tâm hồn như được Chúa Thánh Thần xức dầu.
 
Một người kiên định
 
Đức Giáo Hoàng tiếp tục: Niềm vui phải phát xuất từ niềm tin rằng Chúa Giêsu ở với con người: người vui mừng "là một người kiên định", là người tin chắc rằng Chúa Giêsu đang ở với mình và Ngài đang ở với Chúa Cha.
 
Sự khẳng định này khiến cho niềm tin phát triển hàng ngày: Không cần phải tích luỹ niềm vui để dự trữ vì "niềm vui là một đức tính chuyển động", "một tư chất hành trình", phải luôn "tiến về phía trước", nhất là để loan báo Chúa Kitô.
 
Trái lại, những ai chỉ muốn tìm niềm vui cho riêng mình thì sẽ có nguy cơ tìm thấy một trái tim "nhàu nát" và rơi vào trạng thái "phiền muộn không lành mạnh".
 
Đôi khi, Đức Giáo Hoàng lưu ý, "những Kitô hữu sầu muộn này" thể hiện một khuôn mặt cau có nhiều hơn người vui vẻ sống một cuộc sống tốt đẹp.
 
Một người của ước vọng
 
Trong thời gian giữa Lễ Thăng Thiên và Lễ Ngũ Tuần, Hội Thánh mời gọi cách đặc biệt tìm kiếm niềm vui, và "ước vọng", bởi vì "càng có nhiều ước vọng cao đẹp, niềm vui càng tuyệt vời", Đức Giáo Hoàng lưu ý.
 
Ước vọng thực sự là "những gì thúc đẩy đời sống Kitô hữu", ngài nhấn mạnh "Kitô hữu là một người của ước mong", và kêu gọi "hãy luôn luôn mong ước nhiều hơn nữa trong cuộc sống".
 
Một người cao thượng.
 
Cuối cùng, Kitô hữu là người "cao thượng", "không thể hèn nhát", Đức Giáo Hoàng nói thêm và minh định: cao thượng là "nhân đức của linh hứng", nghĩa là "nhân đức luôn luôn tiến tới, với tâm hồn tràn đầy Thánh Thần".
 
Cao thượng là đức tính của người vĩ đại, của người vượt lên trên những nhỏ nhoi vặt vãnh loài người, của người không để cho mình bận tâm vào những chi tiết lụn vụn trong cộng đoàn, trong Giáo Hội: họ luôn nhìn xa về phía chân trời.

Anne Kurian - Plus de "face de piment au vinaigre"! (Zenit.org)
Huuchanh tóm lược
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây