Giáo xứ Vinh Hương

Chính Chúa là Mùa Xuân.

Thứ ba - 21/01/2020 23:20

 Năm Kỷ Hợi cũng đang dần khép lại, nhường chỗ cho xuân Canh Tý 2020 hứa hẹn nhiều hạnh phúc và thành công.
 
Tạm biệt nhé 2019. Theo Tổ chức Bác ái quốc tế “Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ”, năm 2019 là một trong những năm đẫm máu nhất đối với các tín hữu Kitô. “Nhiều người còn nhớ những vụ khủng bố bằng bom sáng ngày lễ Phục Sinh năm nay tại Sri Lanka, diễn ra hầu như đồng thời tại một số thánh đường, làm cho hơn 250 người chết. Ngoài ra, nhiều Kitô hữu khác bị nạn khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan, như tại Burkina Faso bên Phi châu. Tại nước này, nguyên trong năm nay có hơn 60 Kitô hữu bị giết, và báo chí tại các nước hầu như không loan tải những tin này”.

Bởi vậy chúng ta dùng ngày cuối năm như một nốt lặng để tưởng nhớ những con người vì Đức Tin mà phải ra đi.

Giáo xứ Vinh Hương chúng ta nhìn lại để cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã cho chúng ta qua một năm bình an. Là người Kitô hữu, chúng ta tin rằng, cuộc hành trình Đức Tin của chúng ta luôn có Chúa đồng hành và dẫn dắt. Những điều tốt lành mà chúng ta cầu chúc cho nhau trong năm mới được thành toàn từ nơi Thiên Chúa, bởi chính Người là nguồn mạch bình an, sự thánh thiện, vì Ngài là chủ thời gian, là Alpha và Omega.
 
Cái thầm lặng của thời gian, cũng như cái tí tách của chồi non, cái xôn xao nhẹ nhàng của gió xuân, cái lung linh của đất trời, cái ấm củng của gia đình đoàn viên đã tạo nên một bầu không khí thanh bình, ấm áp của mùa xuân mới. Những nốt nhạc xuân đem lại cho ta niềm phấn khởi hân hoan và sự bình an bình, quên đi những lắng lo muộn phiền của của cuộc sống: "Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến chúc khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm 1 mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian.

Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về xuân hy vọng mùa xuân vinh quang. Xin Chúa trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu".
 
Bình an luôn là điều cần thiết cho mỗi người chúng ta, không phải chỉ là những ngày đầu năm mà trong suốt cuộc đời. Điều đầu tiên mà Đức Giêsu ban chúng ta  chính là sự bình an. Thời đại nào, thế giới cũng vẫn mong đợi bình an. Nhưng để đón nhận được sự bình an đó không phải là điều ai cũng có thể. Vì bình an của Thiên Chúa không như bình an của thế gian.
 
Bình an của Chúa là sự bình an đích thực trong tâm hồn, bình an của những người yêu mến phụng sự Thiên Chúa. Bình an của những người bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá và bình an đó chính là Nước Trời. Bình an mà Đức Giêsu đã hứa với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”(Ga 14, 27-31a)
 
Chúng ta chỉ có thể cảm nhận sâu xa sự bình an đích thực của Chúa khi chúng ta “can đảm dấn thân cho sứ mạng của Hội Thánh bằng phương thức thánh hóa trần gian như men trong bột, theo đặc tính riêng biệt của ơn gọi giáo dân.”

Hơn nữa, khi chúng ta đón nhận được sự bình an của Chúa ban tặng.
 
Mùa xuân là biểu tượng của niềm vui mới, hy vọng mới, khởi đầu mới... Mùa xuân tràn đầy sức sống, mang đến cho mọi người những hương vị nồng nàn, những giai điệu ngọt ngào, yêu thương. Bước sang một năm mới, chúng ta không chỉ bắt đầu một thời điểm, mà còn được mời gọi để bắt đầu một cuộc sống mới với một lối sống mới, một cuộc trở về bằng một quyết tâm mạnh mẽ để tiến tới mùa xuân bất diệt, mùa xuân vĩnh cửu là chính Chúa.
 
Là người Kitô hữu, chúng ta tin Thiên Chúa là “Đấng thường hằng bất biến, Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian”. Vì thế, chúng ta cũng thường sánh ví Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh hằng, mùa xuân bất diệt không biến đổi theo thời gian hay không gian vì chưng: “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời”.(Dt 13,8)

Người đã từng sinh ra trong trần thế, sống với nhân loại và đụng chạm tới con người thời đại. Người đến để đem lại hòa bình cho nhân loại, đem lại cho con người mùa xuân ơn cứu rỗi, phục hồi mùa xuân địa đàng cho nhân loại, mùa xuân mà Nguyên tổ đã đánh mất khi bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Đấng trọn hảo, thường hằng bất biến, mọi vật đều biến đổi, đều qua đi, nhưng tình yêu của Người không bao giờ đổi thay. Người luôn đồng hành, gần gũi, thấu hiểu, cảm thông và yêu thương chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta đã dùng thời giờ Chúa ban để làm gì? Đã đến lúc chúng ta cần mau mắn mở ra một trang sử mới cho đời mình với một tinh thần, ý thức và cố gắng mới để đón nhận ân lộc của Chúa xuân ban xuống trên chúng ta và đáp lại tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Chính Chúa là mùa xuân bất diệt, Người đến ban sức sống dồi dào cho muôn loài thọ tạo.
 
Người tuôn đổ phúc lộc cho con người và mời gọi chúng ta tiến về mùa xuân hạnh phúc không bào giờ phai tàn là chính Người.

Trong giờ phút linh thiêng trước thềm năm mới, chúng ta cùng dành những giây phút hồi tâm để nhìn lại đời sống chúng ta dưới ánh sáng Tin Mừng.
 
Xin Chúa chúc lành cho mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ chúng con trong năm mới và xin giúp chúng con luôn sống xứng với hồng ân Chúa ban, để chúng con  trở thành chứng nhân Tin Mừng của Chúa giữa trần gian hôm nay, góp phần đem đến cho nhân loại một mùa xuân thắm tươi, an bình và hạnh phúc. Amen.
 

Tác giả bài viết: Lm. Raphael Xuân Nhàn.

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây