Giáo xứ Vinh Hương

Chúa Giêsu đang ở đâu?

Thứ bảy - 20/02/2021 20:46

Sau lễ Phục Sinh, cử hành sự kiện Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, lễ Thăng Thiên đánh dấu sự kiện "lên trời" để "về" với Chúa Cha. Vậy có phải Ngài đang ở "trên trời" và bỏ chúng ta không?
 
Tôi có thể lưu một tệp tin trên máy tính và ổ cứng rồi gửi đi trong hộp thư mà không bị mất trong kho lưu trữ dữ liệu, nhưng thân thể ai đó chỉ có thể hiện diện tại một nơi và một thời điểm duy nhất nào đó. Vì vậy, chúng ta sẽ có khuynh hướng tự hỏi rằng nếu chứng từ Tin Mừng là đúng (Mc 16, 19; Lc 24, 51; Ga 20, 17; Cv 1,9), Chúa Giêsu hiện đang ở với Cha và Ngài sẽ "trở lại" thế gian một ngày nào đó (Cv 1:11). Vấn đề sẽ được giải quyết...
 
Tuy nhiên, người đọc Tân Ước thận trọng sẽ lưu ý đến một số yếu tố làm phức tạp mọi thứ: Chúa Giêsu nói với chúng ta trong Tin Mừng Matthêu rằng "Thầy ở với các con mỗi ngày". Ngoài ra còn có các môn đệ trên đường Emmaus nổi tiếng đã cùng đồng hành với Chúa mà không nhận ra Ngài cho đến khi Ngài bẻ bánh trong bữa ăn tối (Mt 24,13-32). Cần lưu ý rằng ngay lúc họ nhận ra thì Chúa Giêsu biến mất.
 
Một sự hiện diện khác với những gì chúng ta biết
 
Nếu Đấng Phục Sinh có một thân thể, thật khó để "chạm vào": Rõ ràng, ngôi mộ đã trống không, cũng như bức tường không ngăn được Ngài. Trình thuật Tin Mừng nói rõ Đức Giêsu hiện ra giữa các tông đồ trong khi các cửa đang khoá (Ga 20, 26). Cách hiện diện của Ngài đã thay đổi, và hãy chấp nhận điều đó, Ngài không còn phù hợp với sự "đóng khung trong không gian" quen thuộc của chúng ta. Sự phục sinh của Chúa đã trình bày một điều gì đó hoàn toàn mới mà chúng ta không biết...
 
Tóm lại, Chúa Giêsu không là Đấng để chúng ta nhìn thấy mà để chúng ta nhận ra, như Chúa đã tiết lộ trong trình thuật về ngày phán xét cuối cùng rằng Ngài chính là "người đói được cho ăn, người khát được cho uống..." (Mt 25, 35-40). Do đó, Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong những người anh em đói khát này bên cạnh mình mà chúng ta có thể nhận ra hay phớt lờ đi. Nhưng Ngài cũng thực sự hiện diện trong bản thể tấm bánh được sẻ chia trong thánh lễ, Mình Thánh Ngài là lương thực mới. Ngài cũng đang hiện diện trong Lời được Kinh Thánh công bố và trong nhiều cách khác nữa.
 
Để mở ra vô số sự hiện diện của Chúa Giêsu: Lời mời gọi tìm kiếm và nhận ra Ngài.
 
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trước hết là tìm kiếm và rộng mở trái tim mình ra với vô số sự hiện diện của Ngài và tin rằng một ngày nào đó Ngài sẽ đến trong vinh quang. Nói như thế thì đúng hơn là nói về "sự trở lại", bởi lẽ bạn chỉ trở lại khi bạn đi vắng. Thế nhưng, nếu Chúa Giêsu ở với Chúa Cha, Ngài cũng không rời bỏ chúng ta và tiếp tục hiện diện trong Giáo Hội của Ngài, ngay trong Giáo Hội hữu hình. Ngài đã ban Thánh Linh cho chúng ta. Ngay bây giờ, Thánh Linh đang soi sáng và giúp chúng ta nhận ra Đức Kitô trong mọi sự. "Và Thầy ở với các con mỗi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20).

 

Tác giả bài viết: Huuchanh - Theo "Où est Jésus aujourd'hui?", Joseph Herveau, (jesus.catholique.fr)

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây