Giáo xứ Vinh Hương

Chúa Giêsu phục sinh: Huyền thoại hay sự thật?

Thứ hai - 14/03/2016 11:39

Những dấu hiệu cho thấy sự sống lại của Chúa Giêsu:
 
Ngôi mộ trống.
 
Sự thật là Chúa Giêsu đã biến mất. Không ai chối cãi sự kiện này, thậm chí cả chính quyền Do Thái cũng không thể biện minh. Họ muốn kết thúc sự náo loạn gây ra từ việc đóng đinh Chúa Giêsu và công khai xác Chúa Giêsu, từ đó cộng đoàn Kitô giáo non trẻ sẽ bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Nhưng họ không thể, vì Chúa Giêsu đã biến mất. Ngôi mộ được lính La Mã bảo vệ cẩn thận và cũng cần nhiều người mới có thể dịch chuyển tảng đá cửa mồ, nên các môn đệ Chúa Giêsu không thể lấy trộm xác Ngài được. Họ cũng chẳng có ý định đó, tuy nhiên, họ biết điều gì vừa xảy ra nên đã lẩn trốn đâu đó vì sợ cùng bị chung số phận với Thầy mình. Do vậy, phép lạ này là một sự kiện lịch sử.
 
Nhân chứng đã gặp Đấng Phục Sinh.
 
Sau đó vài năm, một người Do Thái là Phaolô đã liệt kê những người nhìn thấy Chúa Giêsu sau khi sống lại: tổng số hơn 500 người (1 Cr 15,8). Rất ít các sự kiện cổ đại được kể lại bằng nhiều nguồn văn bản như thế. Hầu hết nhân chứng đều còn sống khi Phaolô viết lại và họ nói rằng chính mắt mình đã nhìn thấy Chúa Giêsu. Đây không phải là thị kiến hay một giấc mơ. Hơn nữa, sự sống lại không có trong ý nghĩ của họ, họ thậm chí không hình dung nổi, nên không mong đợi hay có thể diễn tả lại điều này. Vì vậy, không phải đức tin đã tạo ra sự kiện, mà chính sự kiện là nguyên nhân của đức tin.
 
Sự thay đổi triệt để nơi các môn đệ Chúa Giêsu.
 
Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, các môn đệ đã bỏ Ngài và phân tán khắp nơi vì sợ chính quyền trừng phạt. Thậm chí Phêrô, một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất, cũng đã công khai từ chối Ngài. Thế nhưng ít ngày sau đó, các vị đã mạnh dạn tuyên bố với mọi người rằng Chúa Giêsu đang sống. Tiếp sau các môn đệ, những Kitô hữu khác cũng đã điềm nhiên đối mặt với việc bị xét xử, bị bách hại và sẵn sàng chịu chết vì niềm tin đó. Ngay cả các sử gia hoài nghi nhất cũng phải thừa nhận là có điều gì đó tương tự như vụ nổ vật lý "big bang" đang diễn ra giữa nhân loại.
 
Chứng từ luôn hiện diện.
 
Tất cả những ai phó thác cuộc đời mình vào Chúa Giêsu đều trải nghiệm rằng Ngài đang sống: Ngài nói với họ, Ngài truyền cho họ sức mạnh, niềm vui và bình an. Họ trải nghiệm một cuộc sống thay đổi từ căn tính, ở đó có sự hiện diện của Chúa Giêsu đang ủi an, đang hướng dẫn và đem hy vọng đến cho họ. Chúa Giêsu đáp lại lời cầu xin và khuyên bảo những ai biết lắng nghe Lời Ngài.
 
Vậy nếu Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì có đáng ngạc nhiên không khi cái chết không thể đánh bại?
 
Tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu: điều gì quan trọng nhất?
 
Sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô là nền tảng đức tin Kitô giáo. Không như những vị sáng lập tôn giáo khác, Chúa Giêsu nói Ngài là Thiên Chúa. Chính xác hơn: Thiên Chúa làm người sống giữa thế gian, mặc lấy bản tính hữu hạn và dễ bị tổn thương của chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Nếu Ngài là Thiên Chúa thật thì cái chết không thể nắm giữ được. Sự sống lại của Ngài thật sự chưa từng có và không thể tưởng tượng, là một chỉ dấu cho thấy Ngài chính là Đấng mà Ngài đã tuyên bố: Chúa Giêsu là Thiên Chúa! Và Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Thiên Chúa là ai: một Thiên Chúa không làm sợ hãi, nhưng yêu thương, nâng đỡ và thứ tha.
 
Chúa Giêsu nói rằng Ngài chết để đền thay cho tội lỗi chúng ta. Ngài hiến mạng sống mình để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ từ trong bản chất. Cuộc đời đầy đau khổ và điều ác cuối cùng đã tìm được giải pháp từ chiến thắng của tình yêu và sự sống của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu phục sinh. Tình yêu Thiên Chúa Cha đã mạc khải cho chúng ta rằng chiến thắng của Ngài trên sự chết và sự dữ là một bảo chứng để chúng ta biến đổi cuộc sống.
 
Người tin vào Chúa Giêsu không tuân giữ các nguyên tắc đạo đức của một Đấng sáng lập đã chết, nhưng có mối tương quan riêng tư và sống động với một Thiên Chúa hằng sống. Vì đó là sứ mệnh thiết yếu của Chúa Giêsu: giúp mỗi chúng ta nhận biết Thiên Chúa (Ga 17,3). Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu Kitô đang sống và chúc lành cho những ai tin vào Ngài. Vô số kitô hữu có thể khẳng định Chúa Giêsu đang yêu thương họ từng ngày, đó chính là động lực thúc đẩy họ giúp đỡ người khác.
 
Từ nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy ra khỏi ngôi mộ của chính mình: ngôi mộ ích kỷ, sợ hãi, hoài nghi và dễ tổn thương. Ngài mời gọi chúng ta bước vào cuộc sống mới. Ngài mời gọi chúng ta đón nhận Thần Khí của tình yêu và sức mạnh, Đấng sẽ biến đổi cuộc sống chúng ta. Chúng ta khám phá Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, bằng cách mở lòng ra với Ngài và mời Ngài vào trong cuộc đời mình.
 

Tác giả bài viết: atoi2voir.com – Huuchanh chuyển ngữ

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây