Giáo xứ Vinh Hương

Chuỗi Mân Côi trong trận chiến thiêng liêng

Thứ năm - 03/10/2019 00:15
"Đừng ngây thơ, vì ma quỉ luôn hiện diện và chúng ta phải liên lỉ chiến đấu chống lại chúng" - ĐGH Phanxicô.

Người ta gọi chuỗi Mân Côi là "Chuỗi Chiến Trận" vì trong đệ nhất thế chiến, quân đội Hoa Kỳ được phát tràng hạt để cầu nguyện. Ngày nay vẫn còn dư âm đối với chúng ta khi đang "xông pha" trên trận tuyến thiêng liêng, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi.



"Khách hàng đến đây thường đặc biệt yêu cầu một bộ tràng hạt chiến trận. Họ không thích loại cổ điển mà muốn tìm một sự trợ giúp mạnh mẽ và hiệu quả", Pauline Alves, người phụ trách cửa hàng trực tuyến tại Palais du Rosaire ở Lộ Đức, cho biết. Được trang trí bằng một mẫu ảnh kỳ diệu, ảnh tổng lãnh thiên thần Micae (hoặc thánh Biển Đức, tuỳ kiểu) và một Thánh giá Tha tội được Đức Giáo Hoàng Piô X chuẩn nhận, chuỗi Mân Côi chiến trận giúp cầu nguyện để chiến thắng sự dữ và giải thoát khỏi những đam mê. Mẫu ảnh Đức Trinh Nữ đạp đầu rắn, biểu tượng của tội lỗi. Mẫu ảnh Tổng lãnh thiên thần Micae là một chiến binh đang quật ngã sự dữ và mặt sau được diễn tả như một thiên thần bảo vệ.

Những hình ảnh mang ngôn ngữ nhà binh và tính chiến đấu muốn diễn tả trận chiến chống lại ma quỉ. "Đừng ngây thơ, vì ma quỉ luôn hiện diện và chúng ta phải chiến đấu chống lại chúng", Đức Giáo Hoàng tuyên bố ngày 30 tháng 10 năm 2014, trong bài giảng lấy ý từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô gây tiếng vang lúc đó. Theo ĐGH, cuộc chiến đấu thiêng liêng rất cần thiết cho đời sống Kitô hữu, nhằm chống lại 3 kẻ thù: "ma quỉ, thế gian và xác thịt". "Cần phải chiến đấu để thăng tiến đời sống thiêng liêng. Đó không chỉ là một cuộc đối đầu nhưng là một trận chiến liên lỉ". Do đó, một tràng chuỗi Mân Côi Chiến Đấu rất hữu ích và hiệu quả cho ơn cứu rỗi.

 

Tác giả bài viết: ALETEIA 02.10.2019, Mathilde de Robien - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây