Giáo xứ Vinh Hương

Chút cảm xúc: cơn bão

Thứ năm - 07/12/2017 15:48
Trong những tháng vừa qua, miền Trung nước ta đã trải qua nhiều cơn bão có cường độ mạnh. Đặc biệt cơn bão số 10, 12, 13 và 14, nó đã làm cho nhiều tỉnh thành thiệt hại đáng kể. Hậu quả nặng nề nhất gần đây là Khánh Hòa, nơi mà nhiều năm không có cơn bão nào.

Người chết, nhà cửa tan hoang, tạo nên cảnh ly biệt, đói khát. Thật quá thương tâm cho người dân miền Trung, khúc ruột của cả nước, mới bị nhiễm độc từ môi trường nay lại phải hứng chịu bão lũ. Thương về miền nắng gió với vùng đất khô cằn.

Bão đi, niềm đau ở lại. Người dân phải oằn mình hứng chịu bao thiệt thòi khốn khổ, chỉ biết nhìn ra biển với bao tâm trạng tiếc nuối và âu lo. Nhà cửa không còn, người thân xa cách, nhất là những gia đình nghèo, neo đơn phải đi xa kiếm sống, nhờ vào sự giúp đỡ của những người hảo tâm.

Sự tàn phá của bão táp, mưa sa thật kinh khủng mà con người không ngờ tới?

Trong cuộc đời của mỗi người cũng vậy. Không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy đến trong tương lai, ngày mai sẽ ra sao? Có ai biết được ngày Chúa gọi mình ra đi và có sẵn sàng đón nhận không? Thưa không, nên Chúa đã dạy "các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện".

Nhìn vào xã hội hiện nay, con người chưa đón nhận những ân huệ Chúa ban, mà còn sa vào tội lỗi, làm hại người khác, bỏ vạ cáo gian, gây thù chuốc oán, gây nên bao gương mù gương xấu. Đó cũng là cơn bão.

Thầm nghĩ, nếu mọi người biết nhìn lại mình, sống yêu thương, tha thứ cho nhau, sống chân thật, không thù hận thì sẽ được Chúa ban ơn.

Trong tâm tình Mùa Vọng, hy vọng mọi người chúng ta sẻ chia yêu thương đến cho nhau trong tình hiệp nhất vì: "đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời, đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi...".

Tác giả bài viết: AnnaKim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây