Giáo xứ Vinh Hương

Có Chúa, đừng sợ

Thứ sáu - 03/05/2019 18:44
- "Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay".

Con người sống trên đời này luôn có nhiều nỗi lo và những điều sợ hãi. Các em nhỏ thường sợ ma, sợ thầy cô phạt, sợ cha mẹ đánh. Các bạn thanh thiếu niên sợ học hành, thi cử không đỗ đạt thua kém bạn bè. Các thiếu nữ sợ mình kém duyên: "Tròng trành như nón không quai, như thuyền không lái như ai không chồng. Không chồng khổ lắm chị em ơi!". Người già sợ nghèo đói, bệnh tật, cô đơn và sợ chết. Sợ chết không phải vì tiếc sự sống đời này hay của cải trần gian, mà sợ phải xa lìa con cháu và người thân.

Khi thấy Chúa đi trên mặt biển, các tông đồ hoảng hốt. Khi thấy Chúa bị bắt, các ngài bỏ trốn. Phêrô sợ người Do Thái nên đã chối Thầy.

Trước hiểm nguy đe dọa, trước vất vả lo âu hay gặp khó khăn thử thách, chúng ta thường sợ hãi. Đó là cảm giác đầu tiên mà con người phải đối diện trong cuộc sống. Đây là nỗi sợ hãi của kiếp nhân sinh nơi trần gian không ai tránh được.

Những nỗi sợ hãi ngày nay có tính chất thời đại. Mọi người khi ra đường đều sợ tai nạn giao thông, sợ bị lừa gạt; của cải để trong nhà sợ bị cướp, thành quả lao công ngoài nương rãy sợ mất trộm. Phương tiện truyền thông hiện đại, điều kiện đi lại dễ dàng nhưng con người càng xa cách nhau. Những bữa cơm gặt lúa, làm sân, lợp nhà…đã thuộc về quá khứ. Tình làng nghĩa xóm không còn như xưa.

Là ông bà, cha mẹ ai cũng sợ con cháu hư hỏng, đi hoang, mê game, vướng vào ma túy, rượu bia, cờ bạc. Sợ hôn nhân đổ vỡ, sợ băng hoại đạo đức... Ngày nay, các gia đình trẻ thường bị khủng hoảng đức tin. Có rất ít thanh niên tham dự thánh lễ hàng này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân, ly thân, ly dị ngày càng nhiều.

Trước tâm trạng sợ hãi trong cuộc sống, lời Chúa nhắc nhở chúng ta: "Chính Thầy đây. Đừng sợ!" (Mt 14, 27; Mc 6,50; Ga 6,20). Lời này chúng ta gặp nhiều lần trong Kinh Thánh.

"Đừng sợ" không phải cứ sống liều lĩnh bất chấp nguy hiềm và hậu quả, nói và làm thiếu suy xét và khôn ngoan; cũng không phải ù lì, lười biếng hay coi thường lề luật. Chúa nói "Đừng sợ" nghĩa là hãy làm tròn bổn phận hết khả năng, hết sức mình, cố gắng sống thật tốt. Luôn hoàn toàn tin tưởng phó thác vào sự quan phòng và tình thương Chúa dành cho ta, phải cố gắng hy sinh, dấn thân phục vụ, chấp nhận mọi thử thách đau khổ với tất cả niềm hy vọng như Tv 37 "Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay".
 

Tác giả bài viết: Xuân Lương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây