Giáo xứ Vinh Hương

Để quên đi cái tôi của mình

Thứ tư - 11/07/2018 18:45

Một lời nói, một nụ cười... Trong cuôc sống thường ngày muốn làm người tử tế không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực, chỉ cần quan tâm hơn đến người quanh ta một chút, mà kết quả lại thật đáng ngạc nhiên.

Cũng như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, tử tế là điều cần được rèn luyện. Tình thương yêu phải đi qua lòng tốt. Khi yêu thương, ta thể hiện bằng những cử chỉ và hành vi tốt đẹp. Đúng là cần quan tâm nhiều hơn đến người chung quanh bằng những điều chúng ta làm và bằng cách chúng ta thể hiện, bằng những gì chúng ta nói và cách chúng ta nói, nhất là nói với ai. Tử tế không quá phức tạp, mà rắc rối tự đến khi ta ngập ngụa trong bận bịu thường ngày và quên mất rằng cần phải nhã nhặn với tha nhân. Đó chính là thử thách: Cần phải giữ tử tế với cuộc sống chung quanh ta, cho dù người khác có tỏ thái độ khó chịu với điều ta quan tâm.   

Hàng ngày, có rất nhiều cơ hội để thể hiện tình thương yêu bằng những cử chỉ nhỏ nhặt thoạt tiên tưởng như vô nghĩa. Tôi nhớ lại lúc ở trong siêu thị cạnh nhà. Bên mỗi quầy thu ngân đều có một chiếc chuông nhỏ và bảng hướng dẫn: "Xin vui lòng rung chuông nếu bạn nhận thấy tôi tử tế với bạn". Lúc thanh toán, tôi đến quầy và gọi nhân viên thu ngân bằng chính tên anh ta và nhìn vào mắt anh. Tôi rung chuông đến 3 lần để anh ta vui trong chốc lát và mỉm cười với anh. Anh bỗng kêu lên vui vẻ. Kỳ lạ thay tôi lại ra khỏi siêu thị với những giọt nước mắt. Không tin nổi, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc! Cứ như tôi vừa đánh thức cảm giác sảng khoái trong mình. Một cảm giác tuyệt vời!

Hạnh phúc biết bao khi đem niềm vui đến cho ai đó bằng những cử chỉ nhỏ nhặt. Cho dù có vẻ không quan trọng nhưng một hành vi đẹp luôn phản ánh việc phục vụ tha nhân. Đó là thái độ của những người muốn sống trong tình thương yêu với lòng biết ơn và quảng đại. Là người tử tế, ta trao ban niềm vui và đáp ứng nhu cầu của tha nhân, đặt nó lên trên nhu cầu của mình và cuộc gặp gỡ sẽ mang một diện mạo khác. Tử tế là phục vụ tha nhân, mang giá trị của hy sinh quên mình. Có rất nhiều những hành vi tử tế trở thành anh hùng. Chúng ta thực hiện những cử chỉ đó một cách hoàn toàn vô thức và không cảm thấy, cũng không chỉ nghĩ đến tình thương hay đem lại lợi ích cho tha nhân. Chẳng hạn một nụ cười trong khi chính nội tâm mình đang khóc.

Nói những điều dễ chịu với nhau sẽ tốt cho tha nhân và cho chính mình. Điều này cần phải tập luyện. Để làm được như vậy, đơn giản là phải mở lòng ra. Hãy để cho Thần Chân Lý thấm nhập và soi sáng trái tim ta. Chỉ có thế mới dễ dàng nên tốt lành, mới dễ dàng tha thứ sai lầm của tha nhân và cảm thông với người lân cận.

Hãy bắt đầu học nên tử tế từ điều chúng ta ít mong đợi nhất. Bằng cách nào? Đơn giản thôi: một nụ cười. Quan tâm đến người chung quanh cũng giúp ta nên tốt lành và chính ta cũng đang kích lệ người khác nên tốt lành. Hãy quan sát và chỉ cần bắt chước một cử chỉ yêu thương. Hãy chú ý đến những hành vi quảng đại chung quanh, bạn sẽ ngạc nhiên đấy! Khi nhận thức được những điều tử tế, chúng ta sẽ đánh giá đúng giá trị của nó và ta cũng mong được nên tốt lành hơn. Ta sẽ được hưởng nếm điều đó. Một cử chỉ tốt đẹp sẽ dẫn theo những cử chỉ tốt đẹp khác.

Hãy tin chắc rằng, bạn và tôi sẽ chết nhưng dấu ấn của từ tâm vẫn tồn tại. Không có một hành vi tử tế nào vô nghĩa. Một lời nói, một nụ cười đủ để nâng đỡ tinh thần ai đó để họ tìm lại hy vọng. Nụ cười đó có thể là thứ ánh sáng mà họ cần ngay hôm nay để soi sáng cuộc đời mình đang phần nào âm u.

Tác giả bài viết: Huuchanh lược ghi từ Éloge de la gentillesse ou comment oublier son égo, Luz Ivonne Ream

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây